THẤT BẠI LỚN CỦA BÓNG ĐÁ HUNGARY: LẠI "NHỠ TÀU" ĐANG CAI EURO 2012!

Thứ năm - 19/04/2007 05:05

(NCTG) Ba lần liền đăng ký tổ chức EURO (Giải vô địch bóng đá Châu Âu), cả ba lần Hungary đều chịu thất bại! Trưa 18-4 qua, một lần nữa, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) lại bỏ qua nước Hung (lần này xin đang cai cùng Croatia), để lựa chọn Ba Lan - Ukraina trên cương vị chủ nhà EURO 2012 với 8 phiếu bầu.

Nước Ý, một cường quốc bóng đá, được coi là có triển vọng thắng cuộc nhất, cũng chịu thua với 4 phiếu. "Liên danh" Hungary - Croatia không được phiếu nào! Thất vọng nhất đối với hai nước này là ở chỗ họ đã đệ trình một hồ sơ xin đang cai được coi là vô cùng hoàn hảo, với 13.444 trang giấy, trong khi Ý và Ba Lan - Ukraina chỉ đệ trình vài ba tờ. Quyết định lịch sử của UEFA (lần đầu tiên trao quyền tổ chức Giải vô địch bóng đá Châu Âu cho các quốc gia Đông Âu) cũng khiến Hungary không còn khả năng tiếp tục theo đuổi việc đang cai EURO 2016 (vì chưa bao giờ có chuyện một khu vực lại có thể tổ chức 2 kỳ vô địch liên tục).

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ba Lan và Ukraina sau giây phút lịch sử, khi biết mình được tổ chức EURO 2012 - Ảnh: EPA

Trong số 5 nước (liên danh) xin đang cai EURO 2012, còn có Thổ Nhĩ Kỳ và Hy lạp, đã bị loại sau vòng đầu ngày 8-11-2005 tại Malta. Khi đó, Ban chấp hành EUFA bầu 11 phiếu cho Ý, 9 phiếu cho Hung - Croatia và 7 phiếu cho Ba Lan - Ukraina.

Trước đây, Hungary đã xin tổ chức EURO 2004 (cùng với Áo) và EURO 2008, cả hai lần nước này đều đứng thứ hai (sau Bồ Đào Nha và cặp Thụy Sĩ - Áo). Trong dịp này, công luận Hungary rất hy vọng về khả năng thành công của Hung - Croatia, vì hai nước này đã làm hết sức mình và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thất bại của Hung đã khiến cả phái đoàn (trong đó có thủ tướng Gyurcsány Ferenc) vô cùng thất vọng: ông Gyárfás Tamás, trưởng ủy ban của Hung đã òa khóc tại hội trường. Tại phi trường Ferihegy, một nhóm nhỏ các cổ động viên đã chờ đoàn về nước và lên tiếng đòi "truy trách nhiệm" những kẻ đã khiến Hung thua cuộc.

Công bằng mà nói, nước Ý có khả năng nhất trong số 3 đề cử, vì họ có hệ thống sân bãi, khách sạn, hệ thống hạ tầng rất hoàn thiện cho những cuộc thi ở tầm vóc Châu Âu như thế. Tuy nhiên, nạn côn đồ và tệ "móc ngoặc" trên sân cỏ Ý, cũng như việc UEFA muốn "mở rộng" ra phía Đông, đã khiến Ý không thành công trong dịp này.

Về hai đề cử Hungary - Croatia và Ba Lan - Ukraina, thực chất, hệ thống sân bãi ở các quốc gia này đều chưa đạt chuẩn của Châu Âu và tất cả mới chỉ nằm trên giấy tờ. Thậm chí, Ukraina còn thua kém Hung và Croatia, nếu xét đến hệ thống đường xá, khách sạn, cảnh quan, v.v... Tuy nhiên, Liên danh Ba Lan - Ukraina với tổng số cư dân gần 90 triệu người, đã vượt xa Hungary - Croatia (chỉ vỏn vẹn 15 triệu). Hơn nữa, ở đây, nhhững mối quan hệ ngoại giao và tài chính trong thể thao đã mang tính quyết định: Ba Lan và Ukraina từng ủng hộ cựu danh thủ Michel Platini trên cương vị chủ tịch UEFA (các nước thuộc 3 liên danh còn lại thì không!), Ukraina lại có một nhà tỉ phú (giàu nhất xứ này) trong Ban chấp hành UEFA và dù không được bỏ phiếu (vì lý do có thể "thiên vị"), ông này đủ quan hệ (và cả tiền bạc, như không ít người Hung nghi ngờ) để "vận động hành lang") cho Ba Lan và Ukraina.

Thêm nữa, "tiên trách kỷ...", từ rất lâu nay nền bóng đá Hungary không hề đạt được một thành tựu đáng kể nào, không hề có một tên tuổi nổi bật nào, tuyển Hung đá đâu thua đấy, giải vô địch Hung chỉ có số khán giả bằng một giải hạng ba, bốn... ở các xứ khác. Thế hệ các nhà ngoại giao có tiếng trong thể thao của Hung - như Puhl Sándor, Bozóky Imre hay Mezey György - đã qua, lãnh đạo bóng đá Hung hiện tại đều là những nhân vật vô danh, v.v... - đó đều là những yếu tố khiến Hung rất ít có cơ hội thành công!

Dầu sau đi nữa, Hungary cũng đã làm hết mình trong dịp này với hy vọng chiến thắng, như ông Gyárfás Tamás nói trong nước mắt. Sự thật này cho thấy, nỗ lực  của nền bóng đá Hung, đến giờ, chỉ có vậy... Nói như một cổ động viên Hung, "bóng đá Hung đã thực sự bị khai tử, chính thức!" (Đội tuyển Hung đã vắng mặt tại các kỳ EURO từ năm... 1972, và như một bình luận viên thể thao nhận xét, rất có thể Hungary sẽ vẫn tiếp tục vắng mặt tại EURO 2012 cho đủ... 40 năm!)

Tiếc thay!

H.Linh, tổng hợp theo các báo Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn