GỌI ĐIỆN CHO STALIN

Thứ ba - 28/09/2010 12:20

(NCTG) Đó là điều mà không mấy người có dịp khi sinh thời nhà độc tài, ấy là chưa nói đến việc những bận “giao lưu” qua điện thoại với Stalin không chỉ là niềm vinh dự, mà còn hay để lại nỗi kinh hoàng trong “người đối diện”.



Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng làm điều này, gần 60 năm sau cái chết của nhà lãnh đạo cộng sản Liên Xô, nếu viếng thăm Bảo tàng Công viên Tượng (Szoborpark hay Memento Park), nằm ở ngoại ô thủ đô Budapest, một không gian độc nhất vô nhị của một thời đã qua.

Khánh thành vào ngày 27-6-1993 nhân kỷ niệm 2 năm ngày những người lính Liên Xô cuối cùng rời Hungary sau gần nửa thế kỷ chiếm đóng, nhưng Công viên Tượng luôn được bổ sung, mở rộng và đổi mới. Không chỉ là nơi tại vị của hơn 40 pho tượng, đài kỷ niệm ghi dấu ấn quá khứ, mà nơi đây còn gìn giữ nhiều biểu tượng đặc trưng của thời cộng sản.

Đặc biệt, từ tháng 9-2010, Công viên Tượng có thêm một bốt điện thoại cũ thời “bao cấp” với màu đỏ đặc thù, để khách tới thăm có thể gọi tùy thích cho các lãnh tụ thượng đỉnh của phong trào cộng sản thế giới (Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông...) và các đồng chí, môn đệ xuất chúng của họ tại Hungary (Rákosi Mátyás, Kádár János, Münnich Ferenc hay Gerő Ernő).

Chỉ cần bấm số, lập tức, “người xưa” sẽ nhấc máy và... phát biểu!


Lenin trong Công viên Tượng - Ảnh: Trần Lê


Điểm thú vị là tại đây, có một cuốn danh bạ điện thoại, nhưng không theo dạng thông thường, mà ở dạng những đố vui lịch sử. Chẳng hạn, ai còn nhớ cuộc tấn công Cung điện mùa Đông xảy ra năm nào và bấm chính xác con số định mệnh 1917, Lenin sẽ có mặt tức thì và diễn thuyết.

Những ai không rành lịch sử cũng không phải thất vọng vì có thể “quay cóp”, và rốt cục, ai cũng thực hiện được nguyện vọng của mình: nghe lại những âm thanh từ quá khứ...

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn