ĐỌC “GIAI PHẨM 2016” CỦA “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

Thứ bảy - 31/12/2016 23:21

(NCTG) “Nghề viết đem lại cho ta niềm tự hào riêng, những hạnh phúc bất ngờ - như hôm nay tôi cầm trên tay “Giai phẩm 2016” của NCTG. Miếng ngon thường đắt! Chẳng có ai chỉ đạo nhưng ta viết bởi đơn giản ta là ta, thế thôi!” - Quang Phan, từ Hà Nội.

“Giai phẩm 2016” trên đường đến tới các bạn hữu và CTV của NCTG - Ảnh: Trần Lê

“Giai phẩm 2016” trên đường đến tới các bạn hữu và CTV của NCTG - Ảnh: Trần Lê

Lời Tòa soạn: Số báo đặc biệt “Giai phẩm 2016” ấn hành nhân dịp NCTG tròn 15 tuổi - với sự góp mặt của gần 60 tác giả và hàng trăm bài viết - khi đến tay nhiều bạn hữu và CTV của báo, đã nhận được những hồi âm tốt đẹp.
 
Thời gian tới, ấn phẩm này sẽ tiếp tục được gửi tới các bạn CTV (trong đợt in lại, một số lỗi đánh máy, chính tả sẽ được chỉnh sửa) như một món quà nhỏ đầu xuân, với tấm lòng biết ơn chân thành nhất của Nhóm chủ trương NCTG.
 
Độc giả muốn đặt mua “Giai phẩm 2016”, xin ủng hộ chi phí in ấn và bưu điện (Châu Âu: 13 Euro - Ngoài Châu Âu: 14 Euro - Cách gửi xin xem ở đây). NCTG xin cám ơn và coi đó là sự khích lệ đối với nỗ lực của một tờ báo nhỏ độc lập.
 
Sau đây là chia sẻ của Quang Phan, một CTV của báo, đồng thời cũng là tác giả đã góp bài trong số “Giai phẩm 2016”. Trân trọng giới thiệu! (NCTG)

 
Tác giả Quang Phan
Tác giả Quang Phan - Ảnh: Bích Ngọc
 
Mình viết bài cho khoảng một chục báo cả báo mạng, báo viết trong và ngoài nước. Nhưng đây là lần đầu tiên mình nhận được báo biếu - đặc biệt lại là cuốn “Giai phẩm 2016” của tờ “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG).
 
Nghe nói rằng ấn phẩm này về Việt Nam chỉ có 15 cuốn, mình là một trong 15 người may mắn như vậy.
 
NCTG như lời giới thiệu của TBT Nguyễn Hoàng Linh là “một tờ báo nhỏ của một nhóm nhỏ trong một cộng đồng Việt nhỏ ở một nước nhỏ” - tức là Hungary, với thủ đô là Budapest. Báo “không có kinh phí hoạt động, người làm báo không có thu nhập, cộng tác viên không có nhuật bút và tờ báo... không hề có ai chỉ đạo”.
 
Vậy hãy xem tờ báo ấy làm được gì?
 
Ấn tượng đầu tiên thật sự là bất ngờ, Giai phẩm dày tới 112 trang, bìa 1 là hình ảnh những sự kiện mà Chủ biên Nguyễn Hoàng Linh cho rằng ấn tượng nhất trong năm, và có mặt trong tập san. Ví dụ cuộc đua tranh vào Nhà Trắng giữa Donald Trump và Hillary Clinton; người nhập cư (tại Châu Âu) hay cá chết tại biển Bắc miền Trung (Việt Nam)...
 
Điều thứ hai là nội dung phải nói rằng Giai phẩm đem đến cho bạn sự “kinh hoàng” về mặt nội dung. Những bài viết được chủ bút tuyển đăng sẽ khiến cho độc giả khó tính nhất phải nhức não.
 
Từ bài diễn văn tại Hà Nội làm “lay động trái tim người Việt” của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, đến chuyện thế giới Trump, liên minh Putin - Trung Quốc tại G20, từ sự đứt gãy văn hóa đến cuộc sống thường nhật của người Việt trong nước...
 
Từ Kỳ Anh nơi bắt đầu bùng nổ thảm họa biển miền Trung với nỗi thèm ăn cá, “nỗi sợ nhân quyền”, đến “người viết sử Tạ Chí Đại Trường”.
 
Để đọc cho hết Giai phẩm trước hết bạn phải là người mê đọc, thứ hai là... não liên tục nhức. Khuyên bạn nếu đọc thì có lẽ mỗi ngày chỉ cần ngốn xong một bài là đã đủ!
 
Bài vở được chia thành từng “thư mục” theo chủ đề, chẳng hạn như “Lịch sử”, “Người Việt”, “Văn nghệ”, “Đời thường”...
 
Và tờ báo không kinh phí hoạt động, không ai chỉ đạo này chỉ có hai trang quảng cáo nằm ở bìa 3 và bìa 4. Trên NCTG Online cũng không thấy chạy banner Quảng cáo.
 
Chừng ấy đủ để nói rằng những con người của NCTG và chủ biên Nguyễn Hoàng Linh đã phải vật lộn thế nào để nuôi sống nó.
 
Nghề viết đem lại cho ta niềm tự hào riêng, những hạnh phúc bất ngờ - như hôm nay tôi cầm trên tay “Giai phẩm 2016” của NCTG. Miếng ngon thường đắt! Chẳng có ai chỉ đạo nhưng ta viết bởi đơn giản ta là ta, thế thôi!

Quang Phan, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: Sinh nhật báo NCTG
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn