ĐI MUA SẮM QUÀ NOEL, MỘT NGƯỜI VIỆT BỊ ĐÁNH

Chủ nhật - 22/12/2013 15:35

(NCTG) Một thanh niên Việt Nam 17 tuổi đã bị hành hung tại trung tâm mua sắm Mammut hôm 18-12 khi đang đi mua sắm cho kỳ Giáng sinh sắp tới, có thể do sự phân biệt chủng tộc.


Trung tâm mua sắm Mammut, nơi xảy ra vụ hành hung - Ảnh: Internet

Anh trai của nạn nhân thuật lại cho mạng tin index.hu: “Một sự việc khiến tôi bị sốc đã diễn ra trong gia đình tôi. Em trai tôi, 17 tuổi, đã bị hành hung tại một trung tâm mua sắm.

Em tôi khẳng định là cậu ấy không làm gì cả, mà chỉ cùng một người bạn ùng lớp đi mua sắm. Rất có vẻ là cậu ấy bị đánh do phân biệt chủng tộc. Chắc chắn là không phải trường hợp dị biệt, khi ai đó bị đánh do khác biệt về màu da, nhưng tôi khá bị chấn động khi nhìn thấy cậu em bị hành hung như thế.

Cậu ấy và người bạn đi tìm mua quà trong trung tâm Mammut, hai người muốn đi thang máy nhưng vì thang quá chậm nên họ đi bộ. Tại đó, ở khoảng giữa tầng một và tầng trệt, họ chạm trán một người đàn ông. Em tôi đi xuống, còn người kia đi lên.

Theo lời kể lại của em tôi, đó là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, ăn vận quần áo đen tuyền và đầu trọc, hoặc tóc rất ngắn. Hắn nắm lấy em tôi, dí vào góc và đấm vào mặt, vào cổ và bụng cậu ấy. Sau đó hắn bỏ đi. Tiếc là em tôi không hiểu hắn nói gì trong khi hành hung cậu ta.

Người bạn cùng lớp của em tôi thì không bị sao cả. Em tôi không bị thương đáng kể, chỉ có vết thương ở mắt cho thấy có điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên cậu bị ảnh hưởng về tinh thần
”.

Nạn nhân H.A.T. mang hai quốc tịch Việt Nam và Hungary, đang học tại một trường trung học khá có tiếng ở Budapest. Sau khi bị đánh, anh về nhà và thoạt tiên, anh không muốn kể tỉ mỉ việc mình dã bị đánh như thế nào.

Mẹ của người bạn đi cùng H.A.T. tìm cách xin băng ghi hình của hệ thống an ninh của Mammut, nhưng đề nghị này không được chấp thuận. Mạng index.hu đã gọi điện hỏi trung tâm Mammut, nhưng những người có trách nhiệm ở đây không muốn trả lời phỏng vấn, họ khẳng định không biết gì về vụ này và không được ai báo tin.

Sáng thứ Sáu qua, H.A.T. và gia đình đã đi báo cảnh sát tại Cảnh sát Quận II, Budapest. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK), Cảnh sát Quận II đã mở một cuộc điều tra để truy tìm các thủ phạm với tội danh côn đồ.

Trao đổi với NCTG, chị Sebők Ildikó, một phiên dịch người Hung thông thạo tiếng Việt và có quan hệ mật thiết với nhiều bà con trong cộng đồng Việt tại Hungary chia sẻ rằng, theo chị, không chắc là sự việc đã xảy ra do phân biệt chủng tộc: “Thiếu gì bọn tâm thần trên thế giới này, chúng nó đánh cả người Hung hay người Mỹ ấy chứ.

Con người ta giờ đây căng thẳng, dễ nổi cáu, ai nấy đều vội vã, lúc nào cũng long sòng sọc, thành ra những chuyện như trên nhiều vô kể mỗi ngày. Người ta cứ thế mà lao vào nhau, bất kể màu da. Rồi ẩu đả nhau. Tôi thấy nhiều trường hợp, các lái xe còn bỏ xe, kéo nhau ra rồi nện nhau chỉ vì người này không nhường quyền ưu tiên cho người kia.

Thế hệ hai mươi, ba mươi tuổi hiện giờ là thế, khắp thế giới, du côn lắm. Nhiều người Hung cũng bị hành hung như thế, nhưng chỉ vì họ là người Hung nên không bị coi là phân biệt đối xử. Tuần trước một người Hung còn bị dần nhừ tử trên tàu điện kia mà! Con người ta trở nên bệnh hoạn, không còn tinh thần kỷ luật tự giác, dần dần thành thú tính...
”.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn