CÂU CHUYỆN VỀ VỊ “PHÁP SƯ ÔN HÒA” JAKE ANGELI

Chủ nhật - 17/01/2021 05:12

(NCTG) “Do đó, nếu tổng thống ân xá cho anh, và cho tất cả những người ôn hòa và có cùng chí hướng, đã nhận lời mời của tổng thống với dụng ý hòa bình, thì đó là một quyết định thích hợp và đúng đắn” - đơn xin ân xá của “Pháp sư QAnon” đang bị cáo buộc những tội trầm trọng do đột nhập bất hợp pháp Điện Capitol.

Tấm ảnh nổi tiếng nhất về Jake Angeli trong vụ tấn công Điện Capitol - Ảnh: Win McNamee (AFP)

Tấm ảnh nổi tiếng nhất về Jake Angeli trong vụ tấn công Điện Capitol - Ảnh: Win McNamee (AFP)

Ngày 6-1, chỉ hai giờ sau bài phát biểu của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, những người biểu tình có vũ trang đã bao vây Điện Capitol ở thủ đô Washington - nơi Quốc hội Hoa Kỳ kiểm phiếu đại cử tri để chính thức xác nhận chiến thắng của ứng viên Joe Biden - khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Jake Angeli (33 tuổi) bỗng nhiên trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của loạt sự kiện khá siêu thực ấy: trong trang phục kỳ quặc (mũ lông gắn sừng, sơn mặt màu đỏ, trắng và xanh, cởi trần và quần màu nâu), tay cầm giáo, anh ta vác lá cờ Mỹ và đi lại, chụp ảnh tứ tung trong tòa nhà lập pháp thiêng liêng của Mỹ.

Cơ quan điều tra đã dễ dàng lần ra dấu vết của Jake Angeli: trang Facebook của anh ta nhan nhản các bài viết của QAnon, nhóm chủ trương một thuyết âm mưu, rằng Donald Trump đang tiến hành một cuộc chiến sống còn chống lại những kẻ ấu dâm tôn thờ quỷ Satan đã xâm nhập vào các cơ quan cao nhất của chính phủ Mỹ.
 
ps0
“QAnon Shaman”, ngày 6-1-2021 tại Điện Capitol - Saul Loeb (AFP)

Ban đầu được biết đến với cái tên Jacob Chansley - “Pháp sư QAnon” (QAnon Saman) đã nhanh chóng bị bắt cùng với đồng bọn và hiện đang chờ xét xử. Các trường hợp riêng lẻ có khác nhau, nhưng về cơ bản, nhà chức trách Hoa Kỳ coi những sự kiện xảy ra ở Điện Capitol là khủng bố và dựa vào đó để đưa ra cáo buộc phù hợp.

Từng tuyệt thực trong một thời gian vì không có thực phẩm hữu cơ, Jake Angeli đã tiếp tục biến hành vi của anh ta trở nên siêu thực hơn nữa khi đệ đơn xin ân xá hôm thứ Năm vừa rồi, theo tin của “Business Insider”. Luật sư bào chữa lập luận rằng thân chủ của ông ta đến Điện Capitol với ý định ôn hòa theo lời mời của Tổng thống.

Chansley là đã phục vụ trong Quân đội một cách danh dự. Anh ta không có tiền án tiền sự. Anh yêu thiên nhiên, thường xuyên thiền định, tập yoga và chỉ ăn thực phẩm hữu cơ. Anh đã nghe nhiều thông điệp của Tổng thống Trump một cách nghiêm túc. Anh tin tưởng vào Tổng thống” - luật sư Albert Watkins viết trong bản giải trình.
 
ps2
Jake Angeli trong “trận chiến” tại Điện Capitol - Ảnh: Win McNamee (AFP)

Như hàng chục triệu người Mỹ, Chansley cảm thấy - lần đầu tiên trong đời - tiếng nói của mình đã được lắng nghe”. “Thân chủ của tôi đã nghe những lời lẽ lặp đi lặp lại liên tục của Tổng thống Trump. Những lời lẽ và mời gọi của tổng thống phải hàm chứa một điều gì đó. Chansley là người ôn hòa và tuân thủ luật pháp”, đơn viết tiếp.

Do đó, nếu tổng thống ân xá cho anh, và cho tất cả những người ôn hòa và có cùng chí hướng, đã nhận lời mời của tổng thống với dụng ý hòa bình, thì đó là một quyết định thích hợp và đúng đắn”. Chansley đang bị buộc tội cố ý xâm nhập trái phép Tòa nhà Quốc hội, có hành động bạo lực và gây rối trật tự trong khuôn viên Điện Capitol.

Tưởng cũng cần nhắc lại những lời “hiệu triệu” của Tổng thống Donald Trump trước vụ tấn công vài giờ: “Nếu bạn yếu đuối, bạn không bao giờ có thể giành lại đất nước. Phải chứng tỏ sức mạnh. Chúng ta sẽ tiến về Tòa nhà Quốc hội - Điện Capitol, và tôi sẽ đón các bạn tại đó”. Ông cũng kêu gọi đoàn người đông đảo “phải chiến đấu”.
 
ps3
Các bài viết đậm tính chất “thuyết âm mưu” của QAnon trên Facebook của Jake Angeli - Ảnh: telex.hu

Trên tinh thần ấy, Chansley khi bị bắt, đã khai rằng cùng một tốp người, anh ta từ Arizona đến thủ đô “theo yêu cầu của Tổng thống”, vì “những người yêu nước” đều đến Washington D.C. Như một tài tử điện ảnh, Chansley rất năng động trong vụ đột nhập vũ trang Điện Capitol và không ngần ngại để giới phóng viên chụp ảnh “xả láng”.

Sau cuộc tấn công, Chansley còn trả lời NBC News và hãnh diện cho rằng cuộc tấn công “đã khiến bọn phản quốc phải chui lủi lẩn trốn”, và xem như đây là “một chiến thắng”. Bộ ảnh chụp từ nhiều góc độ và tư thế - trong đó có cảnh Chansley đứng lên ghế Phó Tổng thống Mike Pence - khiến anh ta trở thành “ngôi sao” trong nháy mắt.

Tuy nhiên, gió đã xoay chiều khá nhanh, khi cơ quan chức năng Mỹ - trong đó, có cả FBI - đã mở một cuộc điều tra ráo riết để tìm kiếm các thủ phạm vụ đột nhập Điện Capitol. Sau 1 tuần, Tổng thống Donald Trump trong phát biểu hôm 13-1, đã dùng lời lẽ hoàn toàn khác, rằng người ủng hộ ông không được tán thành bạo lực và quấy rối.
 
ps1
Nhanh chóng trở thành “ngôi sao” - Ảnh: AFP

Không được bạo lực, không được vi phạm pháp luật và không được phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào”, “phải tôn trọng cơ quan thực thi pháp luật”... là “thông điệp mới” của tổng thống mãn nhiệm, và rất tiếc là Chansley chỉ có thể nghe điều đó từ nơi bị giam giữ. Chưa biết liệu Donald Trump sẽ quyết định ra sao trong vài ngày cuối.

Tuy nhiên, theo Reuters, câu chuyện của vị luật sư về một chàng trai vãng lai ôn hòa trong Điện Capitol không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Theo một báo cáo của Bộ Tư pháp, Chansley bị tình nghi rằng đã để lại một mảnh giấy trên bàn của Phó Tổng thống Mike Pence với hàng chữ: “Chỉ còn là vấn đề thời gian, sự thật đang đến gần”.

Điều này được hiểu là một mối đe dọa rõ ràng, và cơ quan công tố Hoa Kỳ đang coi những động thái đã xảy ra là nhằm mục đích lật đổ chính phủ, kể cả phải trả giá bằng tính mạng nhiều người, theo tổng hợp của mạng telex.hu! “QAnon Shaman” phải đối mặt với bản án tù giam với khung hình phạt tối đa thậm chí lên tới là 10 năm tù.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn