CỐ DANH THỦ ĐỘI TUYỂN BA LAN TRỞ VỀ VỚI QUÊ MẸ

Thứ sáu - 01/06/2012 05:56

(NCTG) Hai mươi ba năm sau ngày qua đời, tro cốt của Kazimierz Deyna - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong mọi thời đại của nền bóng đá Ba Lan - đã được bà quả phụ Mariola Deyna đưa về thủ đô Warszawa, đúng vào những ngày quê hương ông đang chuẩn bị ráo riết cho kỳ EURO 2012 mà Ba Lan là một trong hai nước đang cai.


Danh thủ Kazimierz Deyna (1947-1989)


Theo tin của mạng Legia.com, lễ tái mai táng Deyna sẽ được tiến hành trọng thể vào thứ Tư tuần tới. Tro cốt của ông sẽ được đặt tại khu dành cho những danh nhân Ba Lan trong Nghĩa trang Quân đội Powązki.

Trước đó, những người hâm mộ có thể tới tưởng niệm ông tại Nhà thờ Quân đội Warszawa, nơi những cổ động viên CLB Legia Warszawa sẽ đứng thành đội danh dự trước linh cữu ông.

Bắt đầu chơi bóng năm 11 tuổi tại một đội bóng địa phương, gia nhập CLB bóng đá quân đội Ba Lan Legia Warszawa năm 1966, trong suốt 12 năm đỉnh cao Deyna đã chơi bóng tại CLB này và được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong mọi thời đại của Legia.

Với Legia Warszawa, ông đã đoạt các danh hiệu vô địch và Cúp Quốc gia Ba Lan. Trên vũ đài quốc tế, thế giới biết đến Deyna như một thủ lĩnh của đội tuyển Ba Lan đã giành HCV Olympic năm 1972, HCB Olympic 1976 và HCĐ World Cup 1974.

97 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ba Lan và ghi được 41 bàn thắng, Deyna thuộc hàng những cầu thủ xuất sắc nhất thời hoàng kim của nền bóng đá Ba Lan thập niên 70 thế kỷ trước, cạnh Włodzimierz Lubański, Jan Tomaszewski, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach, Władysław Żmuda, Zbigniew Boniek...

Năm 1974, trên cương vị đội trưởng đội tuyển Ba Lan, Deyna được xếp thứ ba trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu, sau hai thủ quân Johann Cruyff của tuyển Hà Lan và Franz Beckenbauer của tuyển Tây Đức.

Là một trong vài cầu thủ đầu tiên thuộc khối XHCN có dịp “xuất ngoại” và đầu quân tại các CLB Âu, Mỹ, sau năm 1978, Deyna còn chơi bóng tại các CLB Manchester City (Anh) và San Diego Sockers (Mỹ) trong nhiều năm, đạt thêm không ít thành quả đáng kể.

Giã từ sân cỏ năm 1987, hai năm sau, ông qua đời trong một tai nạn xe hơi ở vùng ngoại ô San Diego, để lại những bàn thắng và ký ức tuyệt vời về lối chơi bóng bay bổng, ngoạn mục, đầy tính nghệ sĩ cho nhiều thế hệ “fan” bóng đá.

Trả lời nhật báo “Rzeczpospolita” (Cộng hòa), bà quả phụ Mariola Deyna chia sẻ: bà đã cân nhắc, nghĩ ngợi rất nhiều và rốt cục, bà hiểu ra rằng nơi yên nghỉ vĩnh hằng của cầu thủ vĩ đại này phải là quê hương Ba Lan.

Bà cũng cho biết bà vui mừng khi mang tro cốt của chồng mình về Warszawa, nơi Deyna có rất nhiều ngươi hâm mộ, và không chỉ trong ngay lễ tảo mộ họ mới mang hoa đến mộ phần nhà nghệ sĩ trên sân cỏ.

Được biết, vào ngày Deyna được tái mai táng, pho tượng đồng cao gần 2m ghi nhớ hình ảnh ông sẽ được khánh thành trước sân vận động của CLB Legia Warszawa. Tượng được hoàn tất bởi sự đóng góp của các CĐV Legia và cũng là đài kỷ niệm đầu tiên của Deyna tại Ba Lan.

Bên cạnh đó, từ mùa giải 2012/2013 trở đi, phần khán đài phía Đông của sân vận động Legia sẽ mang tên Kazimierz Deyna.

Hoàng Tuấn tổng hợp theo báo chí quốc tế


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn