NGƯỜI VIỆT NHẬP TỊCH HUNG: CỘT MỐC LỚN TRONG NỖ LỰC HỘI NHẬP

Thứ năm - 29/11/2018 15:55

Thời gian gần đây, nhiều người Việt tại Hungary đã được nhà nước sở tại cho phép nhập tịch (trong khi quốc tịch gốc Việt Nam vẫn được giữ). Đây là bước biến chuyển lớn, rất đáng mừng trên con đường hội nhập của bà con, có ích cho chính bản thân, gia đình và đồng thời, cho cả cộng đồng.

Phó Quận trưởng Radványi Gábor phát biểu trong lễ tuyên thệ

Phó Quận trưởng Radványi Gábor phát biểu trong lễ tuyên thệ

Sáng 29-11-2018, chúng tôi có mặt tại trụ sở Hội đồng Quận 10, Budapest, một quận có nhiều bà con Việt làm việc và sinh sống. Mặc dù tiết trời giá lạnh, nhưng nhiều thành viên trong cộng đồng - trong đó, có không ít các cháu thiếu nhi thế hệ thứ hai, ba... - đã tới đông đủ để chờ đón lễ tuyên thệ trọng thể, điều kiện cần thiết theo luật định để được nhận quốc tịch Hungary.

Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Thay mặt chính quyền Hungary, ông Phó Quận trưởng Radványi Gábor đã có một bài phát biểu hết sức cảm động trước các “đồng hương mới”, nhấn mạnh rằng nước Hung từ thuở lập quốc đã trân trọng những sắc dân nhập cư, và đó là một trong những “sức mạnh tiềm ẩn” của dân tộc Hung, trong quá khứ cũng như hiện tại.

Những người nhập tịch Hungary, như ông nói, trở thành “một phần của đất nước Hung” và có thể chia ngọt sẻ bùi với vận mệnh của dân tộc Hung, và tự hào với quá khứ, với những vĩ nhân của một đất nước đã có nhiều cống hiến cho Châu Âu. Tuy nhiên, vị chính khách cũng nói rằng, hãy đừng bao giờ quên quê mẹ, vì “trong sâu thẳm trái tim mỗi người, nơi đó là cội nguồn của họ”.

Bởi lẽ, cho dù trong đời con người có thể rời quê mẹ, sinh sống và lập nghiệp ở nơi khác và trở thành công dân của xứ sở ấy, nhưng “kỷ niệm về quê mẹ luôn còn”. Và cho dù có thể quê mẹ không phải là nơi đẹp nhất, tốt nhất hay sung túc nhất, nhưng nó khác so với tất cả những nơi khác, vì “chúng ta chào đời ở đó, ông cha chúng ta yên nghỉ ở đó”, và do đó chúng ta gắn bó với nó.

Sau phần tuyên thệ và hát Quốc ca, các công dân mới của nước Hung từng người được nhận văn bằng nhập tịch kèm phần quà lưu niệm của chính quyền Quận. Theo tống kê của Văn phòng Quận, trong dịp này, đã có 29 người ngoại quốc (Việt Nam, Ba Lan, Romania, Trung Quốc, Ai Cập, Liên Xô cũ) đã được trao quốc tịch Hungary, trong đó, con số các công dân Việt Nam là 14.
 
Cả gia đình được nhận Quốc tịch
Cả gia đình được nhận Quốc tịch

Đa số các thành viên nói trên của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, trước đó, đã phải trải qua một kỳ thi sát hạch mang tên “Kiến thức cơ bản về Hiến pháp, mà bà con Việt tại Hung hay gọi bằng cái tên “Thi Quốc tịch”. Đề tài của kỳ thi rất rộng: từ lịch sử nước Hung 1.100 tuổi đến hình thái, cơ cấu tổ chức nhà nước, sự phân chia quyền lực thành ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp...

Bên cạnh đó, các thí sinh phải nắm bắt được một cách tổng quan về các khái niệm chính trị, xã hội và luật pháp cơ bản khác, cùng những chặng nổi bật của nền văn hóa, khoa học Hungary. Kiến thức của kỳ thi rất rộng, cặn kẽ và mang tính bao quát, và chính điều đó phần nào đã khiến bà con Việt có được sự gần gũi và tình cảm gắn bó hơn với mảnh đất và con người nơi mình sinh sống.

Là một thí sinh đã vượt qua được thử thách này cách đây tròn 1 năm và giờ được nhập tịch, chị Nguyễn Huyền Trang cảm động nói rằng đây là một bước tiến mới của chị trong nỗ lực hội nhập tại quê hương thứ hai, nơi chị đang sinh sống và làm việc. Còn Phó Quận trưởng Radványi Gábor thì chia sẻ, những dịp được trao quốc tịch cho ngoại kiều đều khiến ông có cảm xúc rất vui mừng.

Từng dạy học 17 năm và có rất nhiều học sinh Việt, ông Radványi Gábor cho biết trường rất quý các em vì các em thường có học lực giỏi, đặc biệt là trong môn toán, và hội nhập tốt với xã hội bản địa. Nhìn những gương mặt hạnh phúc khi chụp hình kỷ niệm lúc được trao quốc tịch, ông cảm nhận được rằng đây là một cột mốc trong cuộc đời của bà con Việt, mà họ sẽ không bao giờ quên...

Bài và ảnh: PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn