CHUYỆN VACCINE

Thứ năm - 11/03/2021 17:56

(NCTG) “Hai rưỡi tiêm xong, 5 giờ ra quật hai tiếng rưỡi tennis, đặc biệt có 2 quả ve mà các bạn lác mắt. Sau 2 hôm thì khỏe hẳn, vần 6 tải hàng mới toát có tý mồ hôi”.

Vaccine AstraZeneca đang “dậy sóng” ở nhiều nơi - Ảnh: Internet

Vaccine AstraZeneca đang “dậy sóng” ở nhiều nơi - Ảnh: Internet

Mấy hôm nay thấy bạn bè FB nói nhiều về chuyện đi tiêm, mình cũng “đánh đu” kể chuyện của mình, chủ yếu để hưởng ứng phong trào.

Lúc đầu, “phú quý sinh lễ nghĩa”, đọc báo nghe đài thấy sắp có bao nhiêu loại vaccine Mỹ, Anh, Nga, Tàu đầy đủ, sẽ nhập về ầm ầm, mình cũng kiên trung như các bạn, dứt khoát tớ chả tiêm của Tàu, ưu tiên nhất là Pfizer, loại vừa được nhiều nơi khen, lại có tinh hoa trí tuệ của người Hung trong đó, còn vaccine Tàu thì phủi tay, các loại khác thì còn phải “duyệt” chán đã. Nhưng không phải mọi việc đúng như ý thằng bé tính, vaccine thiếu khắp nơi, các nước tranh giành nhau, các đối tượng cần tiêm cũng chiến đấu giằng xé kịch liệt, dịch thì tung hoành, có mà ngồi đấy mà chọn em chã à.

Thế là “méo mó có hơn không”, mình cũng lung lay và ngả dần tới hướng, kiểu này tàu ta cũng tiêm, nếu có. Hỏi các bạn hàng Tàu, đều nói “Trung Của hảo mà” (kínai jó). Rồi một sáng nọ, nghe đài Hung, một giáo sư, bác sĩ tên tuổi phát biểu, công nghệ vaccine Tàu được, chất lượng chắc cũng ổn, nhưng thiếu nhiều thông tin lắm. Các bạn ấy không cấp thông tin, chẳng qua vì có phải làm ra để bán sang Châu Âu đâu, có thèm nộp đơn xin giấy phép Châu Âu đâu, ý họ phục vụ thị trường Châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi mà. Cái anh Châu Âu bé tẹo, cậy giàu, đỏng đảnh, mua được dăm lọ mà yêu cầu đủ thứ giấy tờ, kết quả xét nghiệm… sốt ruột, trong khi nghe đâu Thái Lan, Indonesia, Malaysia đặt toàn đơn vị chục triệu, chả hỏi han gì nhiều.

Nghe ngóng gần thì thấy mấy người quen ở Budapest cũng đã tiêm, tối về ngủ thẳng cẳng, ngáy o o, chả có vấn đề gì, hay mình cũng đi làm một suất? Đùng một cái các bạn gửi sms, mời ngài cuối tuần đi tiêm AstraZeneca. Vui như hội. Đùng một cái 3 tiếng sau lại nhận sms, hoãn tiêm chủng vì có vấn đề với các cơ sở dữ liệu. Buồn thiu. Đành rằng mấy hôm đó báo chí ầm ầm chuyện Đức tồn kho loại này hơn nhiều vì dân không chịu tiêm, Hàn Quốc thì 7-8 anh lăn đùng ra sau khi tiêm cái này, Áo cũng dừng tiêm vơi một lô hàng của loại này vì có 2 trường hợp gay go, nhưng mình đang mong tiêm để về quê thăm nhà, nó lại xì-tốp lại, tất nhiên là buồn.
 
“Chắc Tây nó không làm bậy đâu, có ghi cả số sản xuất mà”
“Chắc Tây nó không làm bậy đâu, có ghi cả số sản xuất mà”

Thế nhưng sau đó các báo lại ầm ầm kể, ai đến chỗ hẹn, họ vẫn tiêm bình thường. Mình cũng lần mò tới, được ăn cả, ngã về không. Các anh bảo vệ, công an, bộ đội, bác sĩ đón tiếp rất nghiêm chỉnh, vui vẻ, dẫn vào tiêm, cấp giấy chứng nhận, không đầy 30 phút. Hai rưỡi tiêm xong, 5 giờ ra quật hai tiếng rưỡi tennis, đặc biệt có 2 quả ve mà các bạn lác mắt, có bạn còn hỏi: “Chú tiêm vaccine hay tiêm dopping đấy”? Hôm sau thì có hơi mệt chút, đầu cũng hơi váng nhẹ. Con gái, sinh viên Dược năm thứ 3 bảo, thế là ba yên tâm, cơ thể có phản kháng đấy. Sau 2 hôm thì khỏe hẳn, vần 6 tải hàng mới toát có tý mồ hôi.

Các bạn mình hỏi, thế có để ý nó bóc thuốc gì không, hay nó dí cho anh thuốc Tàu? Ôi giời, đi vào thì bác sĩ hỏi han mấy câu, lo trả lời, cô y tá chuẩn bị thuốc sau lưng, vạch tay lên làm bụp một phát, rồi đi ra, có nhìn thấy gì đâu. Nhưng chắc Tây nó không làm bậy đâu, có ghi cả số sản xuất mà. Trước khi tiêm thì lo chất lượng thuốc, tiêm xong thì ông em gọi, thắc mắc, sao em bệnh nền đầy người nó không gọi, lại gọi anh? Mình cũng chả biết, có khi ơn giời, loạn dữ liệu. Bà chị quen thì hỏi, nhà em có lo liệu gì không mà nó cho em tiêm thuốc Anh, chị nó bắt đi tiêm của Tàu? Riêng cái đoạn tiêm vaccine này, chắc Tây nó không dám ăn đút lót.

Có một cái ưu điểm mình thấy rõ, trong khi dịch bệnh đang lên ào ào, nhận được mũi tiêm vừa rồi, về mặt tâm lý thấy có chút yên tâm hơn. Còn mũi nữa là xong.

Ngô Quý Dũng, từ Budapest


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn