“TÌNH XUÂN - TÌNH ĐẤT NƯỚC” TẠI BUDAPEST, HUNGARY

Thứ bảy - 03/03/2018 02:32

“Quà nào bằng gia đình sum họp - Tết nào vui bằng Tết đoàn viên” là âm hưởng chủ đạo của chương trình nghệ thuật “Tình Xuân - Tình Đất Nước”, được tổ chức tại thủ đô Budapest của Hungary vào tối 1-3-2018 và được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con trong cộng đồng.

Tiết mục mở đầu của nhóm nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật TP. HCM

Tiết mục mở đầu của nhóm nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật TP. HCM

Mặc tiết trời giá lạnh - có lúc xuống dưới -15 độ C -, vẫn có khoảng 400 thành viên trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary tới dự sự kiện, được thực hiện trong khuôn khổ phối hợp giữa Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Ủy ban Nhân dân TP. HCM, với một nỗ lực chung là cùng bà con kiều bào vui xuân mới nơi xa quê.

Các nghệ sĩ trong chương trình đến từ TP. HCM và vừa qua chuyến lưu diễn phục vụ kiều bào tại Brussels (Bỉ). Đoàn gồm 19 thành viên do Trưởng đoàn - ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố - dẫn đầu, đã có buổi diễn rất thành công tại Nhà Văn hóa Pataky (Budapest).

Cử tọa đã có dịp thưởng thức nhiều gương mặt nghệ sĩ đang được ưa thích như NSƯT Quế Trân, các ca sĩ Đoan Trang, Võ Minh Lâm và Dương Quốc Hưng, các nghệ sĩ hài Kiều Mai Lý và Anh Vũ, nghệ sĩ sáo Nhật Minh, nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm cùng nhóm múa của Trường Múa TP. HCM.

Như tên của chương trình cũng cho thấy, một phần đáng kể của chương trình là những bài ca, điệu nhạc về ngày Tết cổ truyền, về mong muốn về với cha mẹ, gia đình trong dịp tết thiêng liêng, về những tình cảm quê hương, tình tự dân tộc: “Chỉ mong thời khắc gia đình - Từng mùa xuân dòng thời gian đếm những ngày sum vầy...”.
 
NSƯT Quế Trân và ca sĩ trẻ Võ Minh Lâm trong một tiết mục tân cổ giao duyên
NSƯT Quế Trân và ca sĩ trẻ Võ Minh Lâm trong một tiết mục tân cổ giao duyên

Những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, tân cổ giao duyên, hài... góp phần khiến bà con xa quê nhớ tới không khí quê nhà. Các nghệ sĩ đã nổi tiếng với thể loại nhạc trẻ, sôi động như Đoan Trang hay Dương Quốc Hưng cũng đã thành công với những ca khúc truyền thống như “Làng lúa, làng hoa”, “Mùa xuân nho nhỏ”...

Bên cạnh đó, buổi diễn cũng không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ với nhiều ca khúc tươi trẻ, những vũ điệu sống động, khi các nghệ sĩ “cháy hết mình cho bà con bên này”, như lời thổ lộ của nhiều thành viên trong đoàn. Mục tiêu mang một mảnh quê hương, hương vị tết quê nhà đến với kiều bài xa nhà đã đạt được.

Chương trình là một trong ba hoạt động có quy mô lớn mà Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary tổ chức trong vòng một tháng (hai hoạt động còn lại là tổ chức Tết Cộng đồng và đồng tổ chức chiêu đãi ngoại giao nhân dịp Tết Mậu Tuất). Điều này thể hiện sự cố gắng của Ban Chấp hành mới của Hiệp hội, trên tinh thần phấn đấu cho một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và phát triển.

Đây cũng là lần đầu sau 10 năm, cộng đồng Việt tại Hung lại có dịp thưởng thức một chương trình dày dặn, đa dạng và phong phú của các nghệ sĩ đến từ TP. HCM.

Bài và ảnh: PV


 
 Từ khóa: văn nghệ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn