Orbán Viktor: "HUNGARY ĐÃ BỊ TẤN CÔNG!" - Magyar Péter: "CHẤM DỨT LẬP TỨC VIỆC HÙ DỌA VÀ GIEO RẮC HOẢNG LOẠN!"
Thứ sáu - 27/02/2026 15:20
(NCTG) Phía Ukraine vẫn chưa khôi phục việc vận chuyển dầu qua đường ống Hữu Nghị (Druzhba) cho Hungary và với Thủ tướng Viktor, điều này đồng nghĩa với việc: "Chúng ta đã bị tấn công, bị đặt dưới lệnh phong tỏa dầu mỏ. Hiện tại họ chưa nhắm vào con người hay các thành phố của chúng ta, mà nhắm vào nền kinh tế của chúng ta".
Hai địch thủ chính trị chính trong kỳ bầu cử Quốc hội 12/4 tới tại Hungary
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn định kỳ sáng thứ Sáu hàng tuần, ông Orbán cho biết chưa nhận được phản hồi trực tiếp từ Tổng thống Ukraine đối với bức thư ông gửi ngày hôm qua. Ông nhắc lại rằng Đại sứ Hungary tại Kyiv đã được triệu tập, và phía Ukraine đưa ra nhiều phát biểu khác nhau, nhưng theo ông, đó không phải là phản ứng thích đáng.
Lãnh đạo nội các Hungary nói rằng ông sẽ điện đàm với người đồng cấp Robert Fico để bàn về hành động chung mới giữa Hungary và Slovakia nhằm buộc Ukraine khôi phục việc vận chuyển. "Chúng ta đang bị tấn công, và trong tình huống như vậy phải thực hiện các biện pháp phòng vệ", ông Orbán nói.
Ông nhắc rằng việc vận chuyển dầu diesel đã bị dừng, còn nguồn cung điện thì chưa bị cắt vì bên kia biên giới cũng có người Hungary sinh sống. Tuy nhiên, khoản vay 90 tỷ Euro từ EU dành cho Ukraine sẽ bị phủ quyết.
"Người Ukraine có thể làm bất cứ điều gì, không phải ngẫu nhiên tôi phải điều quân đội"
Theo ông Orbán, phía Ukraine đang nói dối, không phải việc đường ống chưa hoạt động trở lại là do nguyên nhân kỹ thuật, đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Phương Tây tin vào lời Tổng thống Ukraine. Thủ tướng Hungary nói rằng đó là một thế giới ngây thơ, còn ở ông thì "nếu một người Ukraine nói với chúng tôi điều gì, chúng tôi sẽ kiểm tra ba lần".
Ông cho biết chính phủ Hungary đã đề nghị "hãy cùng ra hiện trường và kiểm tra", nhưng phía Ukraine không chấp nhận một phái đoàn điều tra thực tế - theo ông, điều này cũng khiến các nước Phương Tây phải bật tín hiệu cảnh báo và nhiều người trong số họ nay đã nhận ra rằng Ukraine không nói thật.
"Người Ukraine có thể làm bất cứ điều gì. Không phải ngẫu nhiên tôi phải điều quân đội tới các cơ sở năng lượng trọng yếu" – Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời nói thêm: đừng quên rằng chính người Ukraine đã cho nổ đường ống Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream). "Đó là sự khủng bố cấp nhà nước. Chúng ta đang đối mặt với họ", ông nói.
"Không có dầu Nga thì sẽ hỗn loạn kinh tế"
Ông Orbán tiếp tục nói tràng giang đại hải về việc không thể tách khỏi dầu Nga, và vì vậy ông cho rằng các ý tưởng của Kapitány István - "chuyên gia năng lượng của TISZA, người đến từ Shell" - là nguy hiểm. (Theo ông Kapitány, về lâu dài có thể chấm dứt sự phụ thuộc một chiều vào năng lượng Nga.)
Thủ tướng Orbán Viktor
Nếu không có dầu Nga, sẽ xảy ra tăng giá khổng lồ, giá xăng lên tới 1.000 Forint/lít và hỗn loạn kinh tế. Không thể đơn giản thay dầu Nga bằng dầu không phải của Nga, đặc biệt do năng lực của nhà máy lọc dầu ở Százhalombatta. Tuy nhiên, ông Orbán nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chuyên môn thuộc thẩm quyền trực tiếp của Thủ tướng.
"Chừng nào tôi còn là Thủ tướng, mọi người có thể ngủ yên"
Nhân kỷ niệm bốn năm cuộc chiến Nga-Ukraine, ông Orbán nói rằng Hungary đã học cách sống cùng chiến tranh, một phần vì mọi người có thể tin chắc rằng đất nước được lãnh đạo bởi một chính phủ quốc gia đã đưa ra lời hứa rõ ràng.
"Tôi đã nói, và đích thân cam kết, rằng tôi sẽ thành lập một chính phủ không để Hungary bị lôi kéo vào chiến tranh. Bốn năm đã trôi qua và thực sự chúng ta đã không để điều đó xảy ra", ông nói, nhấn mạnh rằng đây là một chính phủ chủ trương đứng ngoài cuộc, và dù có áp lực từ Kyiv và Brussels, Hungary sẽ không tham chiến.
"Chừng nào tôi còn là Thủ tướng, mọi người có thể ngủ yên", ông tuyên bố, đồng thời cho rằng sau bốn năm, nguy cơ chiến tranh không những không giảm mà còn tăng lên. Nguyên nhân chính là Mỹ đã rút khỏi việc hỗ trợ Ukraine: dù vẫn tham gia ngoại giao, nhưng sự kiên nhẫn của Mỹ đang cạn dần. Nếu không sớm đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ từ bỏ việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông Orbán vung một tờ giấy mà theo ông, ông luôn mang theo gần đây: đó là nghị quyết của Nghị viện Châu Âu kêu gọi gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia tới Ukraine. Theo ông, đây là bằng chứng cho thấy Châu Âu muốn tham chiến. Hơn nữa, Ukraine còn muốn gia nhập Liên Âu.
Tổng hợp tất cả những điều này, ông Orbán cho rằng trong hai đến ba năm tới, ngay cả những kịch bản nguy hiểm nhất cũng có thể trở nên khả dĩ đối với Hungary.
"Rất quan trọng là đất nước phải đoàn kết đứng sau chính phủ và Thủ tướng"
Ông Orbán nhấn mạnh rằng điều rất quan trọng là đất nước phải đoàn kết đứng sau chính phủ và Thủ tướng để có thể đứng ngoài cuộc chiến. Phóng viên nhắc rằng thủ lĩnh đối lập Magyar Péter cũng từng tuyên bố có thể phản đối Liên Âu vấn đề gia nhập EU theo thủ tục nhanh của Ukraine.
"Mỗi người có thể tự quyết định tin ai. Tôi thì không tin điều đó, đơn giản vậy thôi", ông Orbán khẳng định, nhắc lại cuộc trưng cầu "Tiếng nói Dân tộc" (Nemzet Hangja) trước đây của đảng đối lập TISZA, mà theo ông đã ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU. Theo ông, "Kiến nghị Quốc gia" (Nemzeti Petíció) hiện nay được Chính phủ khởi xướng để khép lại vấn đề này.
Thủ lĩnh đối lập Magyar Péter
Phản ứng trước phát biểu của Orbán Viktor, lãnh đạo đối lập Magyar Péter - nguời hiện tại được xem là có chỉ số ủng hộ vượt xa vị thủ tướng - viết trên mạng Facebook: "Tôi kêu gọi Thủ tướng sắp mãn nhiệm chấm dứt ngay lập tức việc hù dọa và gieo rắc hoảng loạn. Tôi yêu cầu ông đừng vì mục đích vận động tranh cử thấp hèn mà cố tình gây sợ hãi cho đồng bào Hungary của chúng ta".
"Nếu đây không phải là một chiêu trò tranh cử rẻ tiền được chuẩn bị sẵn, mà là một mối nguy thực sự, thì với tư cách là một Thủ tướng có trách nhiệm, Orbán Viktor lẽ ra đã phải mời tôi từ lâu - với tư cách lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất - để thông báo về tình hình và cùng nhau hành động nhằm bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia, nhất là khi cần đến sự hỗ trợ của các đồng minh", ông nói.
Magyar Péter nêu trường hợp Ba Lan "làm gương": "Tôi kêu gọi ông Orbán Viktor, nếu thực sự có bất kỳ thông tin đe dọa nào liên quan đến an ninh quốc gia Hungary, thì đừng nhắn nhủ qua Facebook hay bộ máy tuyên truyền, mà hãy ngay lập tức liên hệ tới NATO và yêu cầu áp dụng Điều 4 của Hiệp ước NATO. Ba Lan đã từng làm như vậy vào tháng 9/2025.
Điều khoản này cho phép một quốc gia thành viên đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định chính trị cao nhất của NATO. Sau đó, một cuộc tham vấn sẽ được tiến hành để xác định liệu toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hay an ninh của một quốc gia thành viên có đang bị đe dọa hay không".
"Orbán Viktor còn 44 ngày nữa trên cương vị Thủ tướng, nhưng thực chất ông không còn điều hành đất nước, mà mỗi ngày lại càng chìm sâu hơn trong dối trá, kích động và đe dọa chính đồng bào mình. Có ai tin rằng Ukraine - đất nước đã chiến tranh với Nga suốt 4 năm và mong muốn gia nhập NATO - giờ lại đi đe dọa chính NATO hay không?!", ông đặt câu hỏi.
Bài viết trên mạng Facebook của ông Magyar Péter kết thúc bằng những lời mạnh mẽ như thường lệ: "44 ngày nữa, người dân Hungary sẽ khép lại cơn điên loạn thời Orbán. Dưới một chính phủ TISZA, Hungary sẽ có lại trật tự, hòa bình và an ninh; chính phủ sẽ không dọa nạt công dân của mình, mà khi cần thiết sẽ hành động và đoàn kết toàn dân tộc".
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...