(NCTG) “Sang nhận họ” không chỉ là “độc quyền” của người Việt: Hungary cũng là “chúa trùm” trong khoản này!
Jamie Lee Curtis cùng Quan Kế Huy trong khoảnh khắc được nhận Tượng vàng Oscar
Clip nam tài tử (người Việt gốc Hoa, rồi người Mỹ gốc Việt) Quan Kế Huy òa khóc khi nhận Tượng vàng Oscar cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc” (phim “Everything Everywhere All At Once”*) với tâm sự về thân phận một người tỵ nạn gốc Á trải qua bao gian nan để vươn tới đỉnh cao trong điện ảnh, thực hiện thành công “giấc mơ Mỹ”, được chia sẻ rất nhiều trên mạng một ngày qua và càng làm dấy lên những khen, chê liên quan tới “nguồn gốc xuất xứ” của diễn viên này.
Tuy nhiên, “sang nhận họ” không chỉ là “độc quyền” của người Việt: Hungary cũng là “chúa trùm” trong khoản này! Vẫn tự hào với tên gọi là xứ sở của những “người Hỏa tinh” làm thay đổi thế kỷ 20, người Hungary không chỉ hãnh diện với mấy chục nhà khoa học gốc Hung - trong đó có trên dưới 15 người được nhận Giải Nobel -, mà còn tự cho là có nhiều nhân vật ra đi từ xứ sở này đã góp phần xây dựng Hollywood, làm nên diện mạo của kinh đô điện ảnh Hoa Kỳ.
Tony Curtis cùng Marylin Monroe và Jack Lemmon trong “bom tấn” “Some Like It Hot” (1959)
Trong số đó, có huyền thoại điện ảnh Tony Curtis (1925-2010), người mà sự nghiệp trải dài trong 6 thập niên. Có cha và mẹ là người nhập cư gốc Do Thái đến từ Vương quốc Hungary, mặc dù sinh ra ở Mỹ, cả đời, Tony Curtis tự hào về nguồn gốc Hung của mình: ông từng nhiều lần về thăm quê và ủng hộ việc trùng tu một số hội đường Do Thái tại Hungary. Ông cũng tham gia các hoạt động điện ảnh và du lịch Hungary, với hảo ý hỗ trợ cho nền kinh tế Hung.
Báo chí Hung từng đăng tải một kỷ niệm khá riêng tư và nhạy cảm của Tony Curtis trong một lần về thăm Hungary, mà ông luôn quan niệm là không chỉ vì kỷ niệm người cha, mà còn vì nước Hung là một xứ sở tuyệt đẹp mà chưa được thế giới quan tâm đúng mức. Tài tử điện ảnh này không chịu được các món ăn có vị ớt paprika cay của Hungary, và ông đã... bĩnh ra quần, trên đường đi. Lập tức, phải đặt cho ông một quần mới, và ông đã phải thay ngay trên xe!
Tony Curtis cùng Roger Moore trong “The Persuaders!” (1971)
Dài dòng văn tự để nói về Giải Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” (phim “Everything Everywhere All At Once”) hôm 13/2/2023 dành cho ái nữ của ông, nữ minh tinh Jamie Lee Curtis (64 tuổi), người trong phát biểu khi nhận giải đã nói rằng có thể coi là bà nhận Tượng vàng cao quý thay cho cha Tony Curtis và mẹ Janet Leigh đều là những diễn viên có hạng từng được đề cử Oscar, nhưng trong đời họ không có may mắn được chạm vào giải thưởng này.
Khoảnh khắc... vô duyên xảy ra khi người MC thông báo với Jamie Lee Curtis rằng, một phụ nữ tên là Anikó (khả năng là ký giả Návai Anikó) sẽ đặt câu hỏi cho bà từ Hungary. Đương nhiên, một câu hỏi về nguồn gốc Hung của bà được đặt ra. “Hungary là tổ quốc của gia đình tôi, Tony Curtis đến từ đó”, bà đáp. (Kỳ thực, cha bà sinh ở Mỹ, nhưng ông của bà, Schwartz Manó, từng ở vùng Mátészalka (Hungary), và gia đình họ đã nhiều lần về quê tìm kiếm lại họ hàng).
Ê-kip “Everything Everywhere All At Once” “cuỗm” cả thảy 7 Tượng vàng Oscar trên tổng số 11 đề cử
“Có thể coi Giải Oscar này có phân nửa là của Hungary không?”. Nữ minh tinh cười, bảo, “có, nửa dưới”. Nhưng người có tên Anikó vẫn chưa chịu dừng lại: “Bà cảm thấy có bao nhiêu phần là người Hung?”. “Điều này tốt nhất là không chỉ ra bây giờ trên TV, nó cũng quá cá nhân. Nhưng tôi có biết một bài hát thiếu nhi...”, và hát bằng tiếng Hung “Katica, katica, felmászott egy fára, leesett…” (**), rồi than: “Ôi, tôi không biết hát. Dầu sao, tôi rất yêu nguồn gốc Hung của mình”.
Nhiều “công dân mạng” của Hung, bên cạnh việc khen sự kiên trì của Jamie Lee Curtis khi trả lời những câu hỏi ba vạ như trên, đã nhắc rằng không có gì hay ho khi bao nhiêu “con dân” Hungary phải bỏ xứ ra đi vì nhiều lý do khác nhau, và việc họ thành công ở nơi khác không có gì liên quan tới nước Hung. Thật may là nữ minh tinh - cũng như cha của bà, Tony Curtis - còn biết vài câu tiếng Hung (***), và đã ứng xử khéo léo, tế nhị để người đặt câu hỏi khỏi bẽ mặt...
Ghi chú:
(*) Tên Việt ngữ là “Cuộc chiến đa vũ trụ” (EEAAO, phim hài chính kịch xen lẫn hành động - võ thuật).
(**) “Con cánh cam trèo lên cây, rồi rơi xuống...”.
(**) Cha mẹ của Tony Curtis còn chưa biết tiếng Anh khi ông chào đời, trong gia đình họ chỉ nói tiếng Hung và mãi đến năm 6 tuổi, ông mới biết mình không phải ở Hungary, mà ở Bronx. Hồi nhỏ, nhiều lần, Tony Curtis đã bị bọn trẻ đánh vì “tôi khác mọi người, tôi là người Hung”, theo lời kể của ông.
* Ghi chú riêng về người được cho là đã đặt câu hỏi: Návai Anikó là ký giả, MC kỳ cựu, năm nay 74 tuổi, là dân báo chí chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, là PV “Tiếng nói Huê Kỳ” (Voice Of Amerika) trong nhiều năm, thường xuyên qua lại Mỹ và tham gia các hiệp hội báo chí ngoại quốc, giao du rộng với giới VIP trong nghệ thuật và xã hội. Đã xuất bản 2 đầu sách về Hồ Ly Vọng và Giải thưởng Oscar.
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...