Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Sổ tay NCTG: VINAPHUNU

(NCTG) Là hai chị em, cùng ở trời Âu nhưng phải tới 2006 mình mới có dịp qua Berlin lần đầu trong một lần đi công việc, và nhân dịp đó, mới tới thăm được chị Hoài Thu cùng CLB Phụ nữ Việt Nam tại Berlin, thường được biết tới với cái tên chính thức VINAPHUNU.
Các thành viên VINAPHUNU trong một dịp sinh hoạt - Ảnh tư liệu
Chuyến đi ấy mở ra trong mình sự đam mê tìm hiểu về nước và dân tộc Đức, với bề dày văn hóa và lịch sử (đặc biệt lịch sử thế kỷ 20) hết sức đáng nể. Đồng thời, nó cũng là khởi đầu cho mối “lương duyên” của mình với VINAPHUNU, thông qua chị Hoài Thu.

Về hoạt động của một tổ chức mà mình coi là hình mẫu cho nỗ lực văn hóa và hội nhập của người Việt xa xứ như VINAPHUNU, đã có không ít bài vở giới thiệu - trên NCTG cũng có nhiều, mà mình liệt kê ở dưới đây. Ở đây, chỉ xin nói một cảm nhận cá nhân.

Có dịp gặp và tiếp xúc với một số chị trong VINAPHUNU, cảm giác đầu tiên và nổi bật ở họ là sự tự tin, vui vẻ, cùng khả năng có thể tham gia rất nhiều đề tài khác nhau như thời sự, văn hóa... chứ không chỉ là những chuyện đời thường, chồng con, cộng đồng.
 
VINAPHUNU trên những nẻo đường thế giới
VINAPHUNU trên những nẻo đường thế giới

Đó không phải là điều mình hay thấy khi tiếp xúc với người Việt ở ngoài này, nhất là ở các bà, các chị em buộc phải xa quê và bươn chải trong những điều kiện sinh sống vô cùng khó nhọc, vốn ngôn ngữ, kiến thức và khả năng hội nhập hết sức hạn hẹp.

Để có được điều đó, ngoài nỗ lực của từng người, mình nghĩ là không thể thiếu được sự “định hướng” của VINAPHUNU, chủ trương tận dụng triệt để mọi khả năng có thể để nâng cao kiến thức văn hóa - và nhờ đó, thông qua đó, hội nhập - cho mỗi thành viên.

Mình từng bày tỏ sự khâm phục trước thư viện của VINAPHUNU với mười mấy ngàn đầu sách, cập nhật ở mức nhanh đáng kinh ngạc, và được sắp xếp theo từng chủ đề rất khoa học. Nhưng sách đã có, còn cần người đọc và hưởng ứng thường xuyên nữa chứ.
 
Để cho ngày tết đồng thời cũng là một hoạt động văn hoa - Ảnh tư liệu
Để cho ngày tết đồng thời cũng là một hoạt động văn hóa - Ảnh tư liệu

Thì điều đó, mình đã thấy ở VINAPHUNU, khi chị em hào hứng hỏi về sách mới, ríu rít mượn sách, và còn bàn tàn về những gì mình được đọc. Để làm được điều đó, mình hiểu là trrong một phần tư thế kỷ vừa qua, VINAPHUNU đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào...

Cũng như thế, cùng nhau đi xem một bộ phim hay, cùng nhau tham gia và thảo luận về một sự kiện văn hóa, xã hội nào đó, từ bao nhiêu năm nay đã trở thành một thói quen của các thành viên VINAPHUNU, dần dần tạo nên sự tự tin trong tri thức cho không ít chị em.

Chưa kể tới những chuyến đi thường niên, được tổ chức rất công phu và chuyên nghiệp, mà điểm mình thích nhất là nội dung văn hóa, lịch sử được đặt nặng bên cạnh thăm thú và mua sắm, khiến VINAPHUNU trở nên rộng mở với thế giới, về cả tầm nhìn lẫn tư duy.
 
Những cuộc gặp mặt, 'trà lá' cũng là cơ hội trao đổi văn hóa và giao lưu - Ảnh tư liệu
Những cuộc gặp mặt, "trà lá" cũng là cơ hội trao đổi văn hóa và giao lưu - Ảnh tư liệu

Gắn bó với nhau trong nhiều năm, VINAPHUNU đã làm được một việc mà không phải hội, đoàn nào của người Việt ở ngoài này cũng làm được: gắn kết trên tinh thần tự nguyện, với ý thức cùng làm, cùng hưởng giữa các thành viên vốn dĩ khác nhau về nhiều mặt.

Điều vui mừng mà mình nhận ra khi trò chuyện với VINAPHUNU là các thành viên không ngần ngại khi thổ lộ rằng những gì họ có được, có đóng góp không nhỏ của VINAPHUNU. Đây âu cũng là cái lớn nhất mà một tổ chức làm được cho thành viên, sau ngần ấy năm.

Hôm tới, VINAPHUNU lại có cuộc gặp mặt “trà lá” như thường lệ vào cuối tuần, và một trong những nội dung hôm đó là giới thiệu số báo kỷ niệm tròn 15 tuổi của NCTG, cũng như, điểm lại đôi chút về sự hợp tác về thông tin giữa báo và CLB trong hơn mười năm qua.
 
Vai trò quan trọng không thể thiếu của người thuyền trưởng, chị Hoài Thu Loos - Ảnh tư liệu
Vai trò quan trọng không thể thiếu của người thuyền trưởng, chị Hoài Thu Loos - Ảnh tư liệu

Điều mà mình muốn nói ở đây là, một thập niên qua, hạnh ngộ của mình và NCTG với VINAPHUNU khiến mình học hỏi được nhiều từ các chị, và hơn thế nữa, thấm thía hơn về tầm quan trọng của tri thức và hội nhập trong cuộc sống của người Việt ở nước ngoài.

Điều mà chúng ta vẫn thường được nghe, được đọc trên báo chí, TV, v.v... và nhiều khi tưởng là đơn thuần mang tính lý thuyết xa vời, thì mình đã có dịp chứng thực ở VINAPHUNU. Xin chúc mừng chị Hoài Thu và các chị!
 
0002

Một số bài viết, bản tin có liên quan tới hoạt động của VINAPHUNU trên NCTG trong 10 năm qua:

VINAPHUNU, MỘT MÔ HÌNH HỘI NHẬP CỦA NGƯỜI VIỆT NGOÀI NƯỚC

TRANH CHỮ VÀ ÔNG ĐỒ

TRIỂN LÃM TRANH CHỮ VIỆT NAM TẠI BERLIN

Aymi Tran: “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CŨNG CHÍNH LÀ BẢO VỆ CON NGƯỜI!”

TRANH CỔ ĐỘNG, SỬ BIÊN NIÊN CỦA MỘT THỜI

CHỊ HOÀI THU - NHƯ TÔI BIẾT

KỶ NIỆM 20 NĂM ĐỀ ÁN PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI BERLIN

CLB PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI BERLIN KỶ NIỆM 20 NĂM HOẠT ĐỘNG

BERLIN, NHỮNG NGÀY MÙA THU

NCTG TRONG LÒNG BẠN HỮU (2)

“NHỊP CẦU THẾ GIỚI” TỔ CHỨC GIAO LƯU VÀ MẠN ĐÀM VĂN NGHỆ

LỜI CÁM ƠN CỦA NCTG

VINAPHUNU: HOẠT ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO TRI THỨC, VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP

Chị Hoài Thu: “CHỈ HỘI NHẬP ĐƯỢC MỚI SỐNG ĐÚNG NGHĨA…”

TRIỂN LÃM 100 NĂM ẢNH CƯỚI VIỆT NAM TẠI BERLIN

HIỆN THỰC

TÌNH CỜ

“... MAY MÀ CÓ EM ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG...”

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh