Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tổng thống Đức: “NHÀ NƯỚC ĐÃ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CÔNG DÂN CỦA MÌNH!”

(NCTG) Cần làm sáng tỏ những sai sót, chậm chễ liên quan tới vụ khủng bố bằng xe tải cách đây tròn 1 năm tại Berlin, và cần học hỏi từ những sai lầm, theo lời Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier (giữa) - Ảnh: John Macdougall (AFP)
Trong lễ tưởng niệm nội bộ được tổ chức cho thân nhân 12 nạn nhân của vụ khủng bố, và hơn 70 người bị thương, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier phát biểu rằng “cần phải nói và cần phải thừa nhận rằng có thể ngăn chặn những gì đã xảy ra nếu chúng ta không phạm sai lầm”.

Ông cũng khẳng định thêm rằng “cũng cần phải nói rằng lẽ ra không bao giờ có thể để cuộc tấn công này xảy ra. Thực tế cay đắng là nhà nước đã không bao vệ được công dân của mình”.

Theo tổng thống Đức, cần cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân, nhưng có một thực tế là một phần của sự giúp đỡ đó đã đến quá muộn, và không phù hợp.

Một lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và người bị thương bởi cuộc khủng bố đã được tổ chức tại hiện trường vụ tấn công, trong Nhà thờ Tưởng niệm Hoàng đế Wilhelm (vẫn hay được bà con Việt gọi là “Nhà thờ cụt”) với sự tham dự của giới chính khách thượng đỉnh, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel.
 
Khủng bố không khiến con người lùi bước - Ảnh: Clemens Bilan (EPA)
Khủng bố không khiến con người lùi bước - Ảnh: Clemens Bilan (EPA)

Sau buổi lễ trọng thể được tổ chức nội bộ, một đài tưởng niệm - dưới dạng một vết rạn dài trên quảng trường, ngay trước bậc thang vào nhà thờ, nơi chiếc xe tải được sử dụng để khủng bố dừng lại - đã được khai trương, với ý nghĩa cuộc tấn công có thể gây vết thương trên da thịt của xã hội, nhưng vết thương sẽ được chữa lành bởi tình đoàn kết giữa con người.

Buổi chiều, một lễ tưởng niệm công khai kèm cầu nguyện cho hòa bình cũng đã được tổ chức tại đài tưởng niệm, và buổi tối thì Ban Tổ chức đã phát năm ngàn ngọn nến để tạo thành một quầng sáng quanh nhà thờ. Vào hồi 20h02 phút, đúng vào thời điểm cuộc khủng bố xảy ra cách đây tròn 1 năm, chuỗi tưởng niệm bế mạc với tiếng chuông nhà nhà kéo dài trong 12 phút, nguyện hồn 12 nạn nhân.

Như NCTG đã đưa tin trong một loạt bài, vào ngày 19-12 năm ngoái, một công dân Tunesia xin tỵ nạn nhưng bị bác đơn có tên là Anis Amri đã dùng một xe tải ăn trộm được từ một tài xế Ba Lan trước đó tại Ý để gây án trong khu chợ Giáng sinh nổi tiếng bên “Nhà thờ cụt”, trung tâm phần Tây Berlin.
 
Thủ phạm trong vụ khủng bố - Ảnh: dailystar.co.uk
Thủ phạm trong vụ khủng bố - Ảnh: dailystar.co.uk

Kẻ tấn công - vốn dĩ mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan và thực hiện cuộc khủng bố nhân danh tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) sau đó trốn chạy khỏi Đức và vài ngày sau, đã bị cảnh sát Ý hạ sát ở Milan. Thứ 5 tuần trước, có thêm bốn nghi can bị bắt giữ do tình nghi liên quan tới vụ tấn công này.

Rút kinh nghiệm từ vụ khủng bố, tại các lễ hội mùa Noel ở Châu Âu, hệ thống chướng ngại vật đã được dựng lên để tránh nguy cơ tấn công: điều này cũng có thể được thấy ở nhiều khu chợ Noel tại thủ đô Budapest, Hungary, trong đó có chợ trước tòa Vương cung thánh đường mang tên vị vua lập quốc, Thánh István, mới đây vừa được bình chọn đứng thứ tư trong số các chợ Giáng sinh đẹp nhất ở Châu Âu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp, theo index.hu