Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NÊU DANH NHỮNG KẺ THÙ GHÉT NGƯỜI TỴ NẠN

(NCTG) Một trang web ở Slovakia quyết định công bố tên tuổi và hình ảnh các chủ tài khoản trên mạng xã hội Facebook đã tỏ ý vui mừng, hay phát ngôn kiểu “cho chết mẹ chúng nó đi” trước tin 71 người - khả năng là dân tỵ nạn Syria - bị chết thảm trong một chiếc xe tải trên đường từ Hungary sang Áo vì ngạt thở.
Chiếc xe tải tử thần chứa thi thể 71 người tỵ nạn bị phát hiện tại vùng Parndorf gần biên giới Áo - Hung - Ảnh: Roland Schlager (MTI/EPA)
Theo mạng tin bumm.sk, các BTV trang web trên cho hay, họ không muốn gây kích động hằn thù, nhưng thực sự không thể im lặng trước những kẻ coi cái chết của những người vô tội là điều đáng giễu cợt hay báng bổ.

Là một trang web viết về người Hồi giáo, mạng islamonline.sk để ý tới một số tài khoản trên FB có những note thù ghét người tỵ nạn, hoặc “rủa” tất cả những người tỵ nạn hãy chịu chung số phận như 71 nạn nhân xấu số vừa qua đời.

Chẳng hạn, trang web nêu ví dụ các bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Bratislava đã cười phá lên khi nghe tin về chiếc xe tải tử thần. “Nếu điều này không được công bố, đa số các bệnh nhân, thân nhân và cơ quan nơi họ làm việc không làm sao biết được như thế về họ”.

Một thanh niên thì bảo rằng, đáng buồn là chỉ có 50 người thiệt mạng (những nguồn tin đầu tiên mới chỉ nhắc đến 50 nạn nhân). Cho đến tối thứ Năm, bình luận này đã nhận được 177 lượt “thích” (like).

Các BTV trang web nói trên nhấn mạnh rằng tên và ảnh của những kẻ thù ghét người tỵ nạn là công khai, vì bất cứ ai cũng có thể đọc và xem được trên mạng FB, như vậy đó là những thông tin công khai và việc công bố các thông tin đó là hợp thức.

Sau khi mạng islamonline.sk đăng bài viết, nhiều người đã xóa những ý kiến thù địch với người tỵ nạn. Tuy nhiên trang web trên đã chụp lại tất cả những gì họ phát hiện, từ những bình luận, bài viết cho đến ảnh và tên tuổi các “thủ phạm”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo origo.hu