Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN LY KỲ TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH BUDAPEST - BERLIN

(NCTG) Câu chuyện sau có thể là đề tài một tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie: chỉ còn cách thủ đô nước Đức một đoạn ngắn, chuyến tàu tốc hành (khởi hành tại Budapest vào thứ Năm) phải dừng lại vì người lái tàu bị ngã khỏi khoang lái! May mà 85 hành khách không bị hề hấn gì cả.

Theo hãng Thông tấn Đức dpa, tai nạn chết người ấy xảy ra khi tàu chạy với vận tốc 120 km/h. May mà, tàu chỉ chạy thêm trong trạng thái không người lái 600 mét rồi dừng lại, vì một thiết bị mang cái tên rùng rợn "công-tắc của người chết". Số là, trong buồng lái của các tàu hỏa Đức, có một nút bấm mà người lái tàu cứ 30 giây lại phải bấm; bằng không, sẽ có tín hiệu ánh sáng và âm thanh cảnh cáo, rồi tàu sẽ tự dừng lại, giả thiết rằng người lái đã bị một tai nạn gì đó và không thể can thiệp được. 85 hành khách trên tàu phải chờ 1,5 giờ, sau đó mới được một tàu khác chở về Berlin.

Trả lời hãng dpa, phát ngôn viên Deutsche Bahn (Hãng Đường sắt Đức) tuyên bố: "Chưa bao giờ tôi thấy trường hợp như thế!" Ông cho biết: khi tai nạn xảy ra, trong khoang lái, chỉ có ông lái tàu (người Đức).

Cuộc điều tra của cảnh sát Đức cho thấy không có bàn tay của "ngoại nhân" trong vụ tai nạn bí hiểm này. Các nhân viên điều tra cho biết thêm: cánh cửa khoang lái được mở từ bên trong, nút báo động không hề bị đụng tới.

Tác giả bài viết: Diệp Khanh, theo [index]