Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LGT VĨNH VIỄN TỪ GIÃ SÂN KHẤU

(NCTG) “Dù khó khăn đến mấy đi nữa khi phải nói, phải viết điều này, nhưng ba chúng tôi - Karácsony János, Presser Gábor và Solti János - những thành viên ban nhạc LGT muốn thông báo với những ai quan tâm, những ai yêu mến nhạc và những ca khúc của chúng tôi, rằng sau sự ra đi của Somló Tamás, ban nhạc chúng tôi sẽ không bao giờ biểu diễn nữa”.
Ban nhạc LGT năm 1976 (từ trái sang): Karácsony János, Somló Tamás, Laux József và Presser Gábor. Bên cạnh Somló Tamás, Laux József cũng vừa qua đời hôm 6-8-2016 - Ảnh tư liệu
Đó là những lời hết sức cảm động mà Presser Gábor - một tượng đài của nền nhạc Rock Hungary, thành viên sáng lập ban nhạc huyền thoại LGT (Locomotiv LT) - viết trên mạng xã hội Facebook. Somló Tamás, một thành viên trụ cột và đa tài khác của LGT qua đời vào trung tuần tháng 7 vừa qua, để lại một khoảng trống lớn trong lòng người yêu nhạc Hung.

Cuối đời, trong một dịp trả lời phỏng vấn, chính Somló Tamás cũng khẳng định rằng, chừng nào còn sống, họ sẽ không bao giờ ngừng chơi nhạc. “Nếu ngừng chơi, cái nghề nhạc này sẽ không có văn hóa lịch sử. Không ai nói cần chấm dứt chơi nhạc như thế nào. Theo tôi, ngay “The Rolling Stones” cũng sẽ chỉ chấm dứt khi một thành viên nào đó của ban nhạc chết trên sân khấu”.

Được xem như một “supergroup” của Hungary, ban nhạc LGT thành lập ngày 6-4-1971 và hoạt động tích cực cho tới năm 1982. Năm 1992, LGT tổ chức concert từ giã sân khấu, nhưng sau đó ban nhạc vẫn tiếp tục diễn trong một số dịp, đặc biệt là tại các đại nhạc hội lớn, chẳng hạn Liên hoan âm nhạc Đảo (Sziget Fesztivál) thường niên lần thứ 15 của Hungary (tháng 8-2007).
 
Somló Tamás, một trong những nghệ sĩ đa tài nhất của nền nhạc Rock Hungary, mới qua đời hôm 19-7-2016 - Ảnh: Hajdú D. András (origo.hu)
Somló Tamás, một trong những nghệ sĩ đa tài nhất của nền nhạc Rock Hungary, mới qua đời hôm 19-7-2016 - Ảnh: Hajdú D. András (origo.hu)

“Locomotiv GT” (LGT) được coi là nhóm nhạc Rock có ảnh hưởng lớn nhất của nước Hung (“New Musical Express” đánh giá là “sự kiến bất ngờ mới, gây chấn động trong nhạc Rock có thể đến từ Phương Ðông” ngay sau khi ra album đầu tiên vào tháng 12-1971). Năm 1974, LGT đã có chuyến lưu diễn rất thành công tại Mỹ, điều hiếm hoi vào thời đó trong trường hợp một ban nhạc ở một xứ cộng sản.

Trong lịch sử 45 năm tồn tại cho tới giờ, LGT đã sản sinh nhiều ca khúc đặc sắc, một số đã được đặt lời Anh ngữ. Những sáng tác “để đời” của LGT thường là của “cặp bài trùng” Presser Gábor (nhạc) và Adamis Anna (ca từ), rất giàu chất thơ và biểu cảm, và được chơi rất ấn tượng, trên nền guitar đệm dày dặn và đầy hoài niệm, bên giọng ca chính ám ảnh của tác giả phần nhạc, Presser Gábor.

Đó là những bản tình ca lớn được nhiều thế hệ người Hung ưa chuộng như “Neked írom a dalt” (Viết bài ca cho bạn), “Álomarcú lány” (Cô gái gương mặt mộng mơ), “Hogyan mondjam el Neked?” (Làm sao nói được với Anh), “A fák is siratják...” (Cỏ cây cũng khóc thương), “Valaki mondja meg” (Ai đấy hãy nói), “Mindig csak ott várok rád” (Luôn đợi em ở đó)... và đặc biệt, “Kék asszony” (Người đàn bà có cặp mắt xanh).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh