Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Người Việt tại Berlin: LẠI XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG

(NCTG) Chiều 14-6-2015, hàng ngàn người Việt Nam cùng một số sắc dân khác đang sinh sống tại Berlin và các vùng phụ cận đã tham gia một cuộc biểu tình, tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và lấn chiếm biển Đông.
Đoàn biểu tình trước cửa ĐSQ Trung Quốc
Đây là lần thứ ba trong vòng bốn năm trở lại đây, người Việt ở Berlin biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc trong vấn đề biển đảo.

Theo BTC - Liên hiệp Người Việt tại CHLB Đức - có khoảng hơn 40 hội đoàn ở khắp nơi trên nước Đức đổ về Berlin tham dự cuộc biểu tình.

Còn theo thông báo của cảnh sát, con số đi biểu tình vào khoảng một ngàn, ít hơn rất nhiều so với những lần trước.
 
Một bác cao tuổi phải đi xe đẩy, tham gia từ đầu đến cuối cuộc biểu tình
Một bác cao tuổi phải đi xe đẩy, tham gia từ đầu đến cuối cuộc biểu tình

Berlin, một ngày lộng gió và ấm áp, trong vòng ba giờ đồng hồ, từ quảng trường Alexanderplatz đến cổng ĐSQ Trung quốc, người biểu tình đã bên nhau trong một bầu không khí trang nghiêm, khá thiêng liêng và đoàn kết. Có thể nhận thấy trong rừng cờ đỏ sao vàng có cả cờ Nhật, Philippines, Indonesia, Mỹ, cờ của khối Liên hiệp Châu Âu và quốc kỳ của Đức, nước bản xứ.

Mọi người cùng nhau hát những bài hát quen thuộc như “Nối vòng tay lớn”, “Dậy mà đi”, “Dòng máu Lạc Hồng”... Hai sinh viên đọc các bản kiến nghị bằng hai thứ tiếng Đức và Việt, cùng mọi người hô vang khẩu hiệu khẳng định chủ quyền và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động lấn chiếm.

Đặc biệt, một phút mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh cho biển đảo bất kể từ phía nào đã khiến cả đoàn người lắng xuống và dường như xích lại gần nhau hơn.
 
Ông Alan Valdez và các cộng sự trong lúc tuần hành
Ông Alan Valdez và các cộng sự trong lúc tuần hành

Điều khác biệt so với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây là lần này có sự tham gia của các nước có liên quan như Philippines, Indonesia, Ấn Độ... Ông Alan Valdez, BTV của “The Migrant Newsletter” và cộng sự thay mặt cộng đồng người Philippines đọc diễn văn và đưa tin chi tiết về sự kiện này.

Mặc dù Liên hiệp Người Việt tại CHLB Đức, đơn vị chịu trách nhiệm và tổ chức cuộc biểu tình, đã kêu gọi sự tham gia của tất cả các đoàn thể không phân biệt màu cờ sắc áo, nhưng phía chủ nhà vẫn chỉ một màu cờ đỏ sao vàng. Có người còn mang theo ảnh Võ Nguyên Giáp và Hồ Chủ Tịch, nhưng được biết là không nằm trong chương trình của BTC.
 
“Các ngài đại diện cho tổ chức nào?” - “Không, chúng tôi là các chàng rể của nước Việt!”
“Các ngài đại diện cho tổ chức nào?” - “Không, chúng tôi là các chàng rể của nước Việt!”

Chùm ảnh về cuộc biểu tình và tuần hành:
 
4
 
5
 
8
 
11
 
13
 
16
 
18
 
19
 
20
 
26
 
27
 
28
 
31
 
32
 
36
 
37
 
41
 
47
 
49
 
52
 
56
 
58

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin