Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÁSZLÓ PETRA NGỎ LỜI XIN LỖI

(NCTG) Trong lần phát ngôn thứ hai, cựu phóng viên kênh truyền hình N1TV, người từng đá và ngáng nhiều người tỵ nạn tại vùng Röszke (biên giới Hungary - Serbia) đã nói ra lời xin lỗi tất cả những người có liên quan.
Người tỵ nạn mừng vui vì sang được Đức
Đây là điều cô chưa làm trong lá thư đầu gửi nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet), cho dù cô có nói “thành thực đáng tiếc”, “thành thực hối hận” về những gì đã xảy ra, và kể từ khi xảy ra sự việc, cô đã nhận được nhiều lời dọa giết.

Sau khi nhiều người chê trách rằng từ “xin lỗi” không xuất hiện trong lá thư đó, László Petra đã viết thêm phần bổ sung, và chồng cô đã gửi những dòng này cho “Dân tộc Hungary”:

Khó mà diễn đạt chính xác được trong một tình huống mà cuộc đời của một con người cho đến giờ bị sụp đổ. Tôi nghĩ rằng khi nói “tôi đáng tiếc và hối hận” đã là sự diễn đạt rõ ràng điều tôi cảm thấy bây giờ, cho một hành động vô thức trong trạng thái hoảng loạn vì nỗi sợ hãi.

Nhưng có lẽ nói như thế này thì còn thể hiện chính xác hơn điều tôi nhận thấy bây giờ: TÔI THÀNH THỰC XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÌ SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA
”.

Trong một diễn biến có liên quan, cha con người HLV bóng đá người Syria (bị nhà quay phim ngáng chân trong khi chạy trốn cảnh sát Hung ở vùng Röszke) đã sang tới Đức, theo tin của “Human of the Refuge” trên mạng Facebook.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu