Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHÔNG TIN LÀ CÓ VIRUS, CHO TỚI KHI CẬN TỬ VÌ COVID-19

(NCTG) Ca sĩ cựu trào Delhusa Gjon, người từng ở trạng thái bán hôn mê trong nhiều ngày, rồi phải thở máy 5 ngày vì nhiễm Covid-19, mới đây là khách của chương trình “Life TV Bréking” và chia sẻ về việc ông đã thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần như thế nào.
Delhusa Gjon trong chương trình “Life TV Bréking” - Ảnh: 24.hu
Nam ca sĩ 68 tuổi này không nghĩ rằng căn bệnh này sẽ đe dọa đến mình, trên thực tế, ông tự nhận mình là người hết sức bài bác sự hiện diện của virus. “Tôi là người phủ nhận virus, có thể thú nhận một cách nam tính như thế. Với cách sống này... tôi sống ngoài trời dưới chân rặng Pilis, chúng tôi có ngựa, chúng tôi đến và đi mỗi ngày, chúng tôi sống ngoài đồng cỏ”, ông kể.

Tôi không uống rượu, không hút thuốc và có một cuộc sống mẫu mực. Không gì có thể “dính” được vào tôi trên đồng cỏ”. Vậy mà, theo lời thổ lộ, người ca sĩ đã có 1 tuần “trong tình trạng không muốn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì”: “Sau một tuần, họ đưa tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt, và đặt máy trợ thở cho tôi. Đó là một trạng thái chết chóc”, Delhusa Gjon kể lại chuyện cũ.

Đã có trong tôi ý nghĩ tôi sẽ đi qua một đường hầm tối tăm” - người ca sĩ rất quen biết với nhiều thế hệ DHS Việt Nam với bản tình ca “Một đêm hè đẹp đẽ” (Egy szép nyári este) vào cuối tháng 10-2020 phải nhập viện trong trạng thái nguy kịch. Ông từng viết trên mạng Facebook trong những ngày đầu mới điều trị: “Sau 10 ngày chiến đấu kiên cường với dịch bệnh, tôi đã đầu hàng”.
 
Ca sĩ Delhusa Gjon - Ảnh: Internet
Ca sĩ Delhusa Gjon - Ảnh: Internet

Gọi xe cứu thương, xét nghiệm và dương tính. (...) Hãy tiếp thêm cho tôi năng lượng. Tôi không hay khóc, nhưng ở đây tôi không có bạn nào khác”, Delhusa Gjon buồn bã. Sau 1 tuần nằm viện vì nhiễm Covid-19, trạng thái sức khỏe của ông ngày một xấu. Lượng dưỡng khí trong phổi giảm dưới 80%, do đó, ông phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, 10 phút được truyền thuốc.

Cần nói là trước đó, ông đã phải chống chọi với dịch bệnh tại gia trong 10 ngày, rồi mới nhập viện. Rốt cục, sau 23 ngày nằm viện và đã có lúc tiên lượng rất xấu, ông mới được xác định là đã âm tính với Coronavirus và được xuất viện điều trị tại nhà. Trong một clip trên mạng Facebook, ông đã không cầm được nước mắt khi cám ơn các y, bác sĩ đã rất tận tình với người bệnh.

Cùng thế hệ và gần như bị nhập viện cùng thời gian với Delhusa Gjon, nhưng Balázs Fecó - giọng ca nam trầm ấm của nền nhạc nhẹ Hungary, được nhiều DHS Việt Nam nhớ tới với ca từ ngọt ngào của bản tình ca “Évszakok” (Bốn mùa) “Mùa qua mùa, trời nắng mưa - Ngả vào anh, chớ ra đi! - Và đừng để anh ra đi” (*) - thì đã ra đi hôm 26-11-2020 sau 13 ngày vật lộn với Covid-19.

(*) “Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok; Bújj hozzám, ne hagyj el; Ha én mennék, ne engedj el”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh