Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“KÊNH TRUYỀN HÌNH NÀY DỐI TRÁ”

(NCTG) Điều mà phe đối lập và rất nhiều người muốn thực hiện trong những ngày qua - khiến hệ thống truyền thông gần như hoàn toàn nằm trong tay của phe cầm quyền Hungary phải đưa tin trung thực - đã được Phát ngôn viên của đảng đối lập JOBBIK thực hiện rất xuất sắc trong chương trình trực tiếp của kênh truyền hình Hír Tv tối hôm 19-12 vừa qua.
Dân biểu đối lập JOBBIK Jakab Péter: “Kênh truyền hình này dối trá” - Ảnh chụp màn hình
Dân biểu Jakab Péter lần đầu tiên được mời tới Hír Tv kể từ khi kênh truyền hình này một lần nữa lọt vào sự quản lý của chính phủ, và ngay từ phút đầu đã hoàn toàn áp đảo BTV Szentesi Zöldi bằng cách cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông cho dòng chữ lớn “Kênh truyền hình này dối trá”, và chỉ trích những cơ quan truyền thông “nâng bi” chính quyền khi đưa tin dối trá và không công bằng.

Không quan tâm tới thái độ sửng sốt của BTV Szentesi Zöldi, Jakab Péter thoạt tiên giả bộ không biết mình đang nói chuyện với ai, và sau đó nhìn vào camera, ông bắt đầu nói chuyện với... Thủ tướng Orbán Viktor bằng những lời hết sức gay gắt, và cho hay: đã đến lúc bánh xe lịch sử quay trở lại, và người dân Hung sẽ “hỏi tội” những chính khách FIDESZ đã thường xuyên biểu quyết “phản dân”.
 
Các dân biểu đối lập ở thâu đêm tại trụ sở của Đài Truyền hình Hungary để đòi được phát những yêu sách của người biểu tình - Ảnh: Facebook của nghị sĩ Szél Bernadett
Các dân biểu đối lập ở thâu đêm tại trụ sở của Đài Truyền hình Hungary để đòi được phát những yêu sách của người biểu tình - Ảnh: Facebook của nghị sĩ Szél Bernadett

Đến lúc đó, BTV Szentesi Zöldi ngắt lời, nói rằng “màn kịch” của vị dân biểu JOBBIK là “thảm hại”, và cố đặt câu hỏi đầu: tại sao các đảng đối lập lại nghĩ rằng họ có thể buộc truyền thông công ích phải đăng tải những yêu sách của họ, điều mà cách đây vài ngày hơn mười nghị sĩ đối lập đã tìm cách làm tại trụ sở của Đài Truyền hình Hungary ròng rã trong suốt một đêm (nhưng không thành công).

Tuy nhiên, dân biểu Jakab Péter không hề quan tâm tới những câu hỏi mang tính khiêu khích và “dư luận viên” ấy, mà tiếp tục đọc rất nhanh các yêu sách của phe đối lập như thể đang nói chuyện trực diện với Thủ tướng Orbán Viktor: phải lập tức rút lại đạo luật “nô lệ”, phục hồi hệ thống tư pháp độc lập, để Hungary gia nhập Viện Công tố Châu Âu và truyền thông công ích phải độc lập.
 
Giới nghị sĩ đối lập chiếm bục chủ tọa và gây sóng gió chưa từng thấy trong phiên họp Quốc hội biểu quyết đạo luật “nô lệ” - Ảnh: zoom.hu
Giới nghị sĩ đối lập chiếm bục chủ tọa và gây sóng gió chưa từng thấy trong phiên họp Quốc hội biểu quyết đạo luật “nô lệ” - Ảnh: zoom.hu

Chắc hẳn bây giờ Ngài Thủ tướng đã chuyển sang xem kênh ATV vì ở đó chương trình còn hay hơn bên này”, BTV Szentesi Zöldi chuyển sang cãi cọ với vị khách. Dân biểu Jakab Péter vẫn giữ phần chủ động khi khẳng định, sở dĩ cần truyền thông công ích độc lập để đừng có nói những điều xuẩn ngốc, kiểu người biểu tình - những người lao động, học sinh... Hung - là “tay sai của Soros”.

Trước khi vị dân biểu JOBBIK chuyển sang nói tới yêu sách thứ 5, BTV Szentesi Zöldi đặt câu hỏi: “Nếu bây giờ tôi cho ông 10 ngàn Forint, ông có thể đọc cho tôi bài thơ “Gà mái của mẹ tôi” (*) được không?”. Jakab Péter thản nhiên đáp, “đây không phải là FIDESZ, nơi chúng tôi có thể nói bất cứ điều gì vì tiền”. Có thể thấy, càng ngày BTV Szentesi Zöldi càng nổi khùng và không giữ được bình tĩnh.
 
Những cuộc biểu tình mới đây đã trở nên mạnh mẽ khác thường - Ảnh: azonnali.hu
Những cuộc biểu tình mới đây đã trở nên mạnh mẽ khác thường - Ảnh: azonnali.hu

Ngược lại, dân biểu Jakab Péter vẫn bình tĩnh khẳng định bổn phận của truyền thông công ích: khi đã nhận rất nhiều tiền từ ngân sách (tiền dân), thì có nhiệm vụ phải truyền tải những mong muốn của nhân dân, chứ không thể đưa tin thiên lệch. Ông cũng nói tiếp yêu sách thứ 5 - “đừng bắt cảnh sát làm việc đến chết”, và cho rằng chỉ cần đáp ứng 4 yêu cầu đầu, thì cảnh sát sẽ được nghỉ ngơi.

Rốt cục, cuộc trao đổi trở thành “cơ hội vàng” để nghị sĩ Jakab Péter lên án mạnh mẽ thể chế và chỉ trích chua cay bộ máy truyền thông Hungary gần như đã hoàn toàn nằm trong tay chính quyền và không còn phục vụ nhân dân - tất cả diễn ra trực tiếp trước con mắt “bàn dân thiên hạ”. Vị chính khách JOBBIK cũng thách thức: ông chờ Thủ tướng Orbán Viktor ra với người biểu tình và từ chức.
 
Giới nghiệp đoàn cũng xuống đường - Ảnh: Marjai János (24.hu)
Giới nghiệp đoàn cũng xuống đường - Ảnh: Marjai János (24.hu)

Từ đầu đến cuối, BTV Szentesi Zöldi muốn đặt một câu hỏi mang tính chia rẽ, rằng tại sao JOBBIK từ một đảng cánh hữu, giờ lại liên kết với các địch thủ cánh tả, trung tả hoặc theo chủ nghĩa tự do. “Tôi không quan tâm ai đứng cạnh tôi. Hãy để người lao động đứng sau tôi, vì tôi đại diện cho họ. Đây là bổn phận của tôi, cho dù vì thế mà tôi có thể phải ra khỏi Quốc hội đi nữa”, Jakab Péter đáp.

Chương trình trên sau khi được đưa lên kênh Youtube đã nhận được rất nhiều ý kiến thú vị từ “công dân mạng”. Nhiều người nói rằng, hiếm khi họ được giải trí như thế, nhưng đó là kiểu “giải trí” dở cười dở khóc. Một lần nữa, nhiều vấn nạn của nền dân chủ Hung - trong đó có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và biểu đạt được nêu ra, và có lẽ đã trở nên cấp bách trong những ngày này...

(*) “Anyám tyúkja”, một thi phẩm quen biết của thi hào Petőfi Sándor mà mọi học sinh đều được học trong chương trình phổ thông.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo hvg.hu