Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


20-3-2020: NGÀY BUỒN VỚI BA NGƯỜI QUA ĐỜI VÌ DỊCH COVID-19!

(NCTG) Tin vui trong ngày là chính quyền Budapest miễn tiền thuê cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê địa điểm thuộc sở hữu của Chính quyền Tự quản Thủ đô, từ nay tới tháng 6-2020, theo thông báo của Thị trưởng Karácsony Gergely. Nhiều quận ở Budapest cũng đang cân nhắc về việc này.
Một y tá với bộ đồ bảo hộ tại khu cách ly, Bệnh viện Quân đội, ngày 16-3-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Tuy nhiên, các tin khác của ngày thứ Sáu thì ảm đạm hơn nhiều!

Vào tối 20-3, chính quyền Hungary thông báo có thêm một bệnh nhân nam 53 tuổi, mắc nhiều chứng bệnh mãn tính, tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong vì Coronavirus lên 4 người. Chỉ riêng trong hôm nay, cũng có hai bệnh nhân khác (68 và 79 tuổi) mặc bệnh mãn tính qua đời vì bệnh dịch.

Chiều nay, lần đầu tiên cuộc họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus diễn ra trực tuyến mà không có sự tham dự của giới báo chí: các câu hỏi phải được gửi tới chính quyền 2h trước sự kiện này và do đó, nhiều tờ báo, mạng tin đã không “chất vấn” được về những vấn đề họ quan tâm.

Không có nhiều thông tin thực sự đáng quan tâm được đưa ra trong cuộc họp báo. Chính quyền một lần nữa đề nghị người trên 65 tuổi, hoặc trẻ hơn nhưng mắc bệnh mãn tính và hệ miễn dịch yếu đừng ra đường, thanh niên đừng tụ tập chơi bời và công dân Hung hồi hương hãy cách ly tại gia.

Đáng chú ý là cho đến chiều nay, vẫn còn 42 hành khách mắc kẹt lại tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) để chờ được ra khỏi Hung, hoặc có thể nhập cảnh trên cơ sở giấy phép tùy theo từng trường hợp. Để hỗ trợ họ, chính quyền đã bố trí giường và máy tính cho các hành khách này.

Từ ngày 20-3, các quân nhân đã tới hỗ trợ cho cảnh sát để giữ trật tự ngoài đường phố hoặc vùng biên giới. Một số vụ lừa đảo cũng đã bị phát hiện, ví dụ tại tỉnh Somogy, có một phụ nữ tự nhận là nhân viên Cơ quan Vệ sinh Dịch tễ ANTSZ để thực hiện “khử trùng” với giá cắt cổ vài triệu Forint.

Trả lời câu hỏi của mạng tin 444.hu rằng tới giai đoạn nào của dịch bệnh thì chính quyền mới thông báo các số liệu liên quan tới khu vực sinh sống của người bị nhiễm Covid-19, đại diện y tế công cộng tiếp tục vòng vo, rằng mọi miền của đất nước đều đã có những bệnh nhân lây nhiễm virus.

Chính quyền cũng cho biết, tại một số khu nhà nghỉ hay cơ sở của cảnh sát hiện không được sử dụng, sẽ thiết lập các điểm y tế để đưa các bệnh nhân không đủ chỗ trong bệnh viện về đó. Như đã biết, một số chủ khách sạn cũng sẵn sàng nhường cơ sở của mình để tiếp nhận người bệnh.

Kênh truyền hình ATV và nhật báo “Blikk” tiếp tục xoáy vào một câu hỏi chưa có lời đáp từ nhiều ngày nay: các chuyên gia phàn nàn không có đủ trang thiết bị bảo hộ, chẳng hạn tại sao ít nhất là các nhân viên y tế lại không có loại khẩu trang FFP3, là loại thực sự có thể phòng chống Coronavirus?

Câu trả lời cũng rất chung chung: người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang, và các nhân viên y tế cũng dùng khẩu trang phẫu thuật thôi. Chỉ những ai điều trị bệnh nhân nhiễm Coronavirus mới cần tới loại đặc biệt FFP3, và Hungary vẫn sản xuất liên tục khẩu trang, nguyên vật liệu cũng đã có.

Một học sinh Budapest 13 tuổi cũng dương tính với Coronavirus, nhưng các bạn học cùng lớp và thầy cô giáo của cháu bé cũng không được xét nghiệm. Vợ của một bệnh nhân 72 tuổi nhiễm Covid-19 cũng vậy. Lý do tại sao, mạng index.hu đặt câu hỏi, nhưng không được chọn để trả lời.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh