Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỢ VIỆT Ở BUDAPEST NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

(NCTG) Chợ Tứ Hổ, khu chợ chính tập trung đa số bà con người Việt tại Hungary bị giải thể vào hè 2014 sau 20 năm tồn tại, khiến không ít người phải huyển sang kinh doanh tại bên đường đối diện, nơi trước kia là nhà máy, công xưởng thời XHCN của nước Hung.
Cửa hàng thực phẩm Châu Á tại chợ Việt ngày giáp Tết - Ảnh: Trần Lê
Tại đó, nhiều tòa nhà cũ được chỉnh trang lại chút đỉnh rồi cho thuê làm chỗ làm ăn cho các doanh nhân nước ngoài, trong đó người Việt chiếm đa số. Cũng ở đây, còn có hiệu cắt tóc, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, tiệm ăn, thực phẩm Châu Á... cho bà con Việt.

Chúng tôi ra chợ sau những ngày lạnh kỷ lục ở Hungary, khi nhiệt độ có vùng xuống dưới -28 độ khiến tuyết rơi xuống đóng băng và trơn như gương, ko thể tan được dù đã có những lúc trời ấm hơn. Dự báo cho hay, những ngày tới cái lạnh ghê gớm sẽ trở lại.

Khu chợ sau dịp Giáng sinh, “vụ mùa” chính của bà con kinh doanh, giờ vắng tanh, ít người đi mua bán. Tuy nhiên, tại các cửa hiệu thực phẩm Việt, vẫn có khách tới mua bán sắm tết, hoặc ngồi vào bàn thưởng thức một bát phở nóng hổi, hay một bát cơm Việt.

Khách ít, hàng ế ẩm, đời sống ngày một khó khăn không còn là chuyện lạ lẫm những năm gần đây đối với với bà con Việt Nam tại Hungary - 13 năm kể từ ngày nước bạn gia nhập EU, dân mình ngày càng phải đối mặt với những khó khăn không dễ vượt qua. 

Tuy nhiên, tại mấy căng-tin Việt Nam, luôn thấy bầu không khí ấm áp, quây quần quen thuộc và đầm ấm. Ra chợ ngày tết, mới thấy bên cạnh tiếng Việt thì ẩm thực Việt, phong tục ngày tết của Việt Nam thực sự là chất “keo” gắn kết những con người xa xứ.

Nếu không có những người ngoại quốc đôi lúc tạt vào rụt rè mua cái nọ, ngơ ngác hỏi cái kia, chỉ mục kích cảnh tượng kẻ bán người mua với những thanh âm từ mọi miền Việt Nam, rất có thể hình dung chúng ta đang ở một khu chợ nào đó tại quê hương.

Bên hàng thực phẩm, những câu chuyện làm ăn thường nhật dường như đã tạm được dẹp đi, nhường chỗ cho những thông tin sốt nóng về bánh chưng, giò chả, mứt tết, lá dong, mâm ngũ quả..., cùng những hẹn hò gặp mặt, hàn huyên nhân dịp xuân về.

Tại cửa hàng của anh chị Đăng - Mười ở vị trí “đắc địa” ngay đầu chợ, bên cạnh những mặt hàng thực phẩm Châu Á truyền thống, từ mấy hôm nay đã thấy nhiều mặt hàng đặc biệt phục vụ nhu cầu tết của bà con Việt, kể từ ngày ông Công ông Táo hôm qua.

Cùng chồng sở hữu 6 quán ăn Việt và hệ thống cửa hàng thực phẩm Châu Á tại thủ đô Budapest, chị Mười đã có hai chục năm kinh nghiệm trong việc nhập và cung cấp các mặt hàng thực phẩm Châu Á - trong đó có các mặt hàng tết - cho bà con Việt Nam.

Trao đổi với chị, chúng tôi được biết năm nay, rất đông bà con về thăm nhà vào dịp Tết, một phần cũng là để tránh cái rét ít thấy khiến nhiều người rất vất cả trong công việc kinh doanh mấy tuần qua. Tuy nhiên, những ai ở lại cũng đều sắm sửa tất bật cho ngày Tết.

Chị Mười cũng cho biết, như hàng năm, bà con có thể đặt mua bánh chưng tại cửa hàng của chị, cũng như của một số người Việt kinh doanh tại chợ. Thông thường, chỉ riêng ở chỗ chị, hàng năm cũng bán ra hàng ngàn chiếc bánh, và hy vọng năm nay cũng vậy.

Bản tin trên Kênh VTV4.

Tác giả bài viết: PV