Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VƯỢT BIÊN TRONG BỤNG… TRỐNG

(NCTG) Là một nghệ sĩ nhạc Jazz người Tiệp Khắc, vào năm 1965, Jan Arnett đã giấu vợ trong một chiếc… trống lớn, và con gái trong một chiếc bao chứa đầy bản nhạc để đào tẩu từ Đông sang Tây Berlin.

Cửa khẩu Checkpoint Charlie (thập niên 60)


Nhiều câu chuyện khó tin và bi hài về những cuộc vượt biên từ Đông sang Tây thời Chiến tranh lạnh đã được thuật lại nhân dịp 20 năm bức tường Berlin sụp đổ, trong đó, phải kể đến trường hợp đặc biệt của gia đình Arnet, được đăng tải trên tờ báo Czech “Mlada Fronta Dnes”, số ra ngày 10-9.

Là một nghệ sĩ có tiếng, Anett muốn được sống tự do và được biểu diễn tại bất cứ đâu ông muốn. Biết được tâm tình như vậy của Arnett, chính quyền Tiệp Khắc cho ông ra nước ngoài công diễn, nhưng giữ vợ và con lại trong nước để “cầm chân” ông.

Cuối cùng, Anett quyết định tìm cách đưa gia đình từ Đông Berlin (nơi ông cùng ban nhạc biểu diễn tại một concert) sang bên Tây bằng mọi giá.

Tại cửa khẩu Checkpoint Charlie ở trung tâm Berlin, những người lính biên phòng đều đã quen mặt Jan Anett từ trước đó. Viện cớ chuyên chở toàn thể nhạc cụ của ban nhạc trong xe hơi của mình, Anett đã giấu vợ trong một chiếc trống to và đưa qua ranh giới Đông – Tây Berlin mà không ai nhận ra.

Tuy nhiên, con gái của cặp vợ chồng vẫn còn ở lại bên Đông Berlin. Lấy cớ để quên các bản nhạc trong khách sạn, Anett trở lại lãnh thổ CHDC Đức và đặt con vào một chiếc bao trong đó có chứa những bản nhạc.

Để có thể “vượt biên” an toàn, điều kiện tối thiểu là cháu bé phải “im hơi lặng tiếng”, có điều đứa trẻ không chịu ngủ mà cứ hơi tí lại bừng tỉnh dậy. Do đó, Anett buộc phải phóng xe lòng vòng trên đường phố Đông Berlin đến khi bé gái ngủ hẳn.

Một lần nữa, Anett lại “qua mặt” được toán lính biên phòng và cùng gia đình, ông ở trong trại tị nạn một thời gian dài, trước khi được sang New York định cư. Ngày nay, ông vẫn sống tại Hoa Kỳ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI