Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“TUẦN HÀNH VÌ CUỘC SỐNG” TƯỞNG NHỚ NẠN NHÂN HOLOCAUST

(NCTG) Nhiều ngàn thanh niên từ vài chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Hungary đã cùng 10 ngàn bạn trẻ Israel và Ba Lan tam gia cuộc tuần hành mang tên “March of the Living” (tạm dịch là Tuần hành vì cuộc sống), trong khuôn khổ lễ tưởng niệm những nạn nhân quốc tế của holocaust (ngày 24-4 thường niên).
Poster của sự kiện
Được tổ chức tại hai địa điểm khét tiếng một thời - Trại tử thần Auchwitz-Birkenau -, hậu duệ của những người sống sót sau tệ diệt chủng hàng loạt sắc dân Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến đã khởi đầu tuần hành từ khu trại Auschwitz 1 (trung tâm hành chính), đi qua chiếc cổng chào rùng rợn với dòng chữ “Lao động khiến bạn được tự do” (Arbeit macht frei).

Từ đó, đoàn người đi bộ chừng 3km, tới trại 2 - Birkenau, nơi diễn ra sự hủy diệt, khởi đầu bằng việc người tù đến bằng tàu hỏa sau nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần bị đưa xuống, thanh lọc bởi đội ngũ các “bác sĩ tử thần”. Đa số người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em bị áp tải thẳng từ đó tới phòng hơi ngạt, để rồi sau đó thi thể họ bị đưa vào lò thiêu.

“March of the Living” là một chương trình giáo dục quốc tế được tiến hành hàng năm với sự tham dự của thanh niên từ hơn 50 nước trên thế giới, với thông điệp là cần tưởng nhớ và nhắc nhở đời sau để đừng bao giờ tái diễn những thảm cảnh như holocaust. Sự kiện này cũng nói lên sự khao khát được sống trong hòa bình, chấm dứt hận thù và kỳ thị, phân biệt đối xử của dân tộc Israel.
 
Thanh niên, học sinh Hungary tại March of the Living 2016
Thanh niên, học sinh Hungary tại March of the Living 2016

Từ năm 2002 trở đi, tại Budapest cũng có hoạt động “March of the Living” (mang tên “Az élet menete” trong tiếng Hung) vào ngày 16-4, khi đoàn người cùng nhau mang đuốc tới đài tưởng nhiệm hơn 600 ngàn nạn nhân của holocaust ở Hungary được đặt bên bờ sông Danube. Năm 2014, đã có tới gần 40 ngàn người tham dự sự kiện này.

Cũng trong ngày 24-2, trong vòng hai phút cuộc sống ngừng lại ở Israel, mọi người dừng công việc, chuông còi đổ dồn và ai nấy im lặng tưởng nhớ 6-7 triệu ngưòi Do Thái đã thiệt mạng trong đại nạn holocaust. Lễ tưởng nhiệm trọng thể của Nhà nước Israel thì được tổ chức tại Bảo tàng Holocaust Jad Vasem ở Jerusalem, với sự hiện diện của Thủ tướng Benjamin Netanjahu.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel và cựu Tổng thống Liên bang Joachim Gauck cũng đã tham dự các lễ tưởng niệm diễn ra vào hôm qua, thứ Hai 24-2, là ngày mà từ năm 1951 được Israel coi là ngày tưởng nhiệm những nạn nhân holocaust (Jom HaSoá).

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp