Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VIỆT NAM, DUBAI VÀ NHỮNG KỶ LỤC

(NCTG) “Những tượng đài nghìn tỉ, những tô hủ tiếu, những cái bánh xèo lớn nhất thế giới có ý nghĩa gì khi còn biết bao nhiêu người dân sống trong nghèo khổ, không đủ cơm ăn, áo mặc. Những tô hủ tiếu chỉ sau khi chụp ảnh, quay phim phải đổ đi. Những chiếc bánh chưng nặng cả tấn có nguy cơ thiu mốc chỉ sau vài ngày được tung hô”.
Dubai với rất nhiều những kỷ lục - Minh họa: Internet
Khi tới Dubai, thành phố lớn nhất của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, tôi chợt nhận ra rằng nơi đây có một điểm tương đồng thú vị với Việt Nam: cả hai nơi đều yêu thích những kỷ lục đến mức lạ kỳ.

Vợ chồng tôi đưa bọn trẻ tới Dubai Mall, trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Ở đây chúng tôi  đi mua sắm và thăm quan bể cá trong nhà lớn nhất thế giới. Bước chân khỏi cửa trung tâm mua sắm, chúng tôi rảo bước trên con đường dẫn tới đài phun nước laser cao nhất thế giới, dưới bóng Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới.

Để lên tới đài quan sát lớn nhất thế giới, trên nóc toà nhà Burj Khalifa, chúng tôi di chuyển bằng chiếc thang máy có đường di chuyển dài nhất thế giới. Tại đây, chúng tôi ngắm nhìn đảo Cây Cọ (Palm Island), hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Đi lại trong thành phố, chúng tôi đôi lúc sử dụng metro, hệ thống tàu điện ngầm không người lái dài nhất thế giới.

Ngày hôm sau, chúng tôi thăm khu vườn Dubai kỳ diệu (Dubai Miracle Garden), vườn treo lớn nhất thế giới. Sau đó, chúng tôi thăm Gold Souk, chợ vàng lớn nhất thế giới, nơi có cửa hàng trưng bày chiếc nhẫn bằng vàng lớn nhất thế giới…

Chỉ trong vài ngày, chúng tôi cứ “điên đảo” lên với tất cả các loại kỷ lục thế giới ở đây. Có những kỷ lục thế giới có lẽ khiến nhiều người phải bật cười: đĩa mỳ spaghetti lớn nhất thế giới, chiếc bánh donner to nhất thế giới, bàn buffet lớn nhất thế giới, đôi đũa dài nhất thế giới, v.v...
 
Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới
Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới

Dubai rất yêu các kỷ lục thế giới. Có những kỷ lục chồng chất trong kỷ lục. Ví dụ toà nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa còn đạt 12 kỷ lục khác (kiến trúc nhân tạo cao nhất thế giới trong lịch sử, có nhà hàng ở độ cao lớn nhất thế giới so với mặt đất, v.v...).

Dubai có nhiều kỷ lục thế giới đến mức, văn phòng của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness có lẽ cũng đóng luôn tại đây cho tiện. Dubai “sưu tầm” các kỷ lục của mình giống như các quốc gia lập thành tích sở hữu huy chương thể thao ở các kỳ thế vận hội vậy.

Việt Nam cũng là một đất nước yêu mến các kỷ lục. Chúng ta có bánh chưng 1,4 tấn, bánh dày 5 tạ lớn nhất thế giới (tất nhiên kỷ lục này làm gì có nước nào dám qua mặt được).

Nếu kỷ lục thế giới còn hơi xa vời, chúng ta tạm hướng tới những kỷ lục trong khu vực Đông Nam Á. Vậy là Việt Nam có tượng đài lớn nhất Đông Nam Á, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. Còn vô số những kỷ lục khác nữa như bánh tét lớn nhất, bánh phồng tôm lớn nhất, tô hủ tiếu lớn nhất, ly cà phê lớn nhất, bánh xèo lớn nhất, v.v...

Tôi tự hỏi vì sao Việt Nam và Dubai lại cùng yêu mến các kỷ lục nhưng ở Dubai ta thấy chấp nhận được, còn ở Việt Nam thì thấy cứ có cái gì gờn gợn trong lòng?
 
Bánh chưng 7 tạ dâng tặng thân mẫu Hồ Chí Minh - Ảnh: soha.vn
Bánh chưng 7 tạ dâng tặng thân mẫu Hồ Chí Minh - Ảnh: soha.vn

Khi xe chúng tôi từ Dubai tới Abudhabi, anh hướng dẫn viên chỉ tay vào những cồn cát bên lề đường với giọng đầy hứng khởi: “Chúng tôi đang khởi động xây dựng cho hội chợ Expo thế giới 2020. Các bạn giờ chưa thấy gì phải không? Nhưng chỉ vài năm tới thôi, khu sa mạc này sẽ hóa thành các tòa nhà chọc trời hết đó”.

Tốc độ phát triển của Dubai bùng nổ một cách chóng mặt. Khoảng 25% số lượng  cần cẩu và các thiết bị xây dựng hạng nặng của thế giới đang được vận hành tại đây. Từ một tiểu vương quốc bé nhỏ, chỉ trong vài chục năm, Dubai đã vươn mình trở thành một trong những đô thị sầm uất, có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, trở thành trung tâm tài chính và bất động sản của Trung Đông và Nam Á.

Nắm giữ những kỷ lục thế giới là một cách Dubai gây sự chú ý về những thành tựu của mình và biến du lịch trở thành ngành công nghiệp không khói mang lại vô vàn lợi nhuận.

Ừ thì cứ cho Dubai là anh chàng nhà giàu thích chơi trội với các “trò chơi kỷ lục” đi. Nhưng anh ta có tiền thì cứ việc chơi trội. Còn ở Việt Nam, những tượng đài nghìn tỉ, những tô hủ tiếu, những cái bánh xèo lớn nhất thế giới có ý nghĩa gì khi còn biết bao nhiêu người dân sống trong nghèo khổ, không đủ cơm ăn, áo mặc. Những tô hủ tiếu chỉ sau khi chụp ảnh, quay phim phải đổ đi. Những chiếc bánh chưng nặng cả tấn có nguy cơ thiu mốc chỉ sau vài ngày được tung hô.

Mới đây người ta đội mưa đội gió để khiêng cặp bánh chưng 700 kg lên núi dâng thân mẫu Bác Hồ. Thật thương cho bà Hoàng Thị Loan quá. Người ta cứ lấy cớ dâng bánh tặng bà để lại làm một chiếc bánh chưng cho một kỷ lục nào đó, và chắc chắn không thể nào ngon được. Được biết đây là năm thứ năm liên tiếp các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An làm lễ dâng cặp bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan.

Có phải thành tích đã trở thành một căn bệnh thâm căn cố đế của người Việt Nam? Hay tất cả chỉ là một “cơn lên đồng tập thể” và để hỉ hả A.Q với nhau rằng “chúng ta có những thứ nhất thế giới”.
 
Có cần thiết đến những “kỷ lục” kiểu này? - Ảnh: dantri.com.vn
Có cần thiết đến những “kỷ lục” kiểu này? - Ảnh: dantri.com.vn

Thử tưởng tượng, nếu người Đức tự hào có Mercedes, có BMW, những hãng ô tô tốt nhất thế giới, người Việt vỗ ngực “chúng tôi có bánh chưng, bánh dày lớn nhất thế giới”. Thật là lãng nhách và nực cười làm sao.

Tự dưng tôi ước, thôi thì cứ nực cười, nhưng hãy theo kiểu của Dubai cũng được.

Tác giả bài viết: Hoai Vu-Bender, từ Burgschwalbach - Ngày 3-2-2017