Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ MỘT “PHA” PHẢN CẢM TRONG “CHỦ TỊCH TỈNH”

(NCTG) Đã đọc nhiều bài quảng cáo rầm rộ về “Chủ tịch Tỉnh” - nào là “phim chính luận xuất sắc”, phim có dàn diễn viên gạo cội để “tránh thảm họa phim Việt” gần đây, nào là “cứu cánh giờ vàng phim Việt”, hôm nay tôi chợt nhớ ra giờ phim và bật sang VTV 1 để ngó bộ phim này.

Một cảnh trong phim


Tập mấy tôi không rõ, đang chiếu dở, có cảnh là ông Phó chủ tịch Tỉnh Đông Giang (địa danh có tên bịa trong phim) do Trần Nhượng đóng đang ngồi ăn tối với ca sĩ Hoàng Lan (không rõ tên diễn viên), cùng bà Hằng (do Minh Hòa đóng), với vài diễn viên khác.

Bối cảnh là bà Hằng đưa ca sĩ Hoàng Lan đến giới thiệu và ăn tối cùng Phó chủ tịch Tỉnh, nghe Hoàng Lan hát và bàn chuyện làm ăn, v.v…

Chuyện phim nhạt nhẽo chẳng làm tôi bức xúc cho đến khi cô ca sĩ Hoàng Lan cất giọng hát tặng các anh bài “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn. Không hiểu đạo diễn nghĩ thế nào lại đi lồng tiếng của Khánh Ly, một giọng ca đáng kính kỳ cựu và trầm ấm, không thể lẫn vào đâu được vào giọng cô diễn viên nói chua như dấm.

Chướng nhất một điều là với vai diễn ấy, hoàn toàn có thể lấy một giọng hát khá của một người thường, hát karaoke rồi lồng vào là hợp lý, hoặc giọng hát hạng thường của ca sĩ không tên tuổi cũng đã thừa hay, đằng này lại lấy giọng của Khánh Ly - mà tôi không biết đạo diễn đã xin phép ca sĩ Khánh Ly hay người nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay chưa?

Lát sau, tưởng đã hết bài “Diễm xưa”, cô ca sĩ lại xin hát thêm bài “Hạ trắng” rồi ra nhảy cùng vị phó chủ tịch, miệng cô hát không hề khớp với giọng hát của Khánh Ly, tay thì đang lẳng lơ mơn trớn vị sếp già, chướng không chịu nổi.

Tiếp sau đó, vị phó chủ tịch rót rượu và mời cô ca sĩ, miệng ông ta còn rên ư ử giai điệu bài hát “Hạ trắng”, nhưng không hát lời mà rên rỉ thế này: “té ré te re te rè tè re té re”, thật là phản cảm không thể chấp nhận được. Giọng hát trầm buồn của Khánh Ly, ghép vào cảnh phim một cô ca sĩ rẻ tiền ăn mặc hở hang đang mơn trớn khách, làm cho tôi có cảm giác đang bị xúc phạm.

Tôi xin có lời gửi đến hai đạo diễn Bùi Huy Thuần – Bùi Quốc Việt, các anh nghĩ gì mà lại dựng một cảnh phim có sự lồng tiếng cẩu thả như vậy? Thế này mà các bài báo viết tung hô khen ngợi và mong khán giả ủng hộ cho bộ phim, tôi sẽ không bao giờ bật TV để xem phim Việt nữa, dù là giờ vàng hay bạc.

Tác giả bài viết: Mai Quỳnh Anh, từ Hà Nội