Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“TRẮNG” HAY “ĐỎ” CÓ LỖI?

(NCTG) “Nghèo đói và tụt hậu ở vùng cao (nếu có) là trách nhiệm của quản lý nhà nước, điều tiết nền kinh tế. Quản lý nhà nước yếu kém, suy cho cùng, là do cái lỗi “hệ thống”, nguồn cơn của mọi sự”.
Ít khi du khách Việt có dịp ngắm tuyết "Châu Âu" giữa trời Việt Nam như thế này - Ảnh: foody.vn
Thời gian gần đây thế giới Phây tràn ngập hai màu trắng đỏ, “trắng” của tuyết rơi, “đỏ” của màu cờ Đại hội lần thứ 12.

Về màu đỏ, mình chẳng dám lạm bàn. Vì, như đại đa số người dân, mình không phải là thành viên của đảng nọ, không được tham gia. Cho nên nếu mình có mong muốn gì đi nữa thì nó vẫn cứ thẳng tiến - đường nó, nó đi! Đành tự nhủ lòng, bất cứ những gì xảy ra ở đó, tại thời điểm này, mình cứ tự quyết là không quan tâm!

Những đứa như mình chắc không ít! Chẳng thể liên quan hay quyết định đến màu “đỏ”, cho đỡ bất mãn, chúng mình quay ra nói chuyện về màu “trắng”, chuyện tuyết rơi trong mùa đông rất lạnh này!

Trên Phây, các bạn sống ở trời Âu post cả đống ảnh tuyết rơi dày trắng xoá, đẹp như trong truyện cổ tích. Các bạn ở Việt Nam quyết không thua, cũng post ảnh tuyết. Năm nay tuyết rơi nhiều ở Sa Pa và một số tỉnh vùng cao. Có lẽ với khí hậu biến đổi, Việt Nam sắp tiến tới chuẩn Âu về độ lạnh của mùa đông trắng xoá nào kém gì trời Âu? Để thưởng thức cái đẹp chuẩn Âu này, người người nhà nhà lũ lượt kéo nhau đi du lịch vùng cao, khỏi phải nói ảnh tuyết nhuộm trắng trời Phây!

Những đứa nhẹ dạ, vào bấm like tới tấp! Tuyết đẹp quá, vui quá là vui!

Những đứa có “tình thương nhân loại bao la” thường chín chắn hơn, trở nên “máy soi” hơn bao giờ hết! Các bạn này lên án những đứa lên vùng cao chụp ảnh tuyết không biết xót xa trẻ em dân tộc cởi truồng, không có quần áo, gồng mình trong giá lạnh! Họ lên án cái bọn đi du lịch ấy là vô cảm không có tim, chỉ thích vui chơi sung sướng mà không nghĩ đến đám trâu bò vùng cao chết rét vì tuyết rơi!

Ô hay, logic ở đâu đây, hả các bạn? Các bạn giận “đỏ” vì không được liên quan, giờ lại quay ra dè bỉu “trắng” ư?
 
Nghèo đói ở vùng cao là do người đi du lịch ngắm tuyết? - Ảnh: tiin.vn
Nghèo đói ở vùng cao là do người đi du lịch ngắm tuyết? - Ảnh: tiin.vn

Nếu đúng logic, các bạn phải khuyến khích làm du lịch vùng cao để tăng lợi nhuận cho khối du lịch, tích cực thu thuế, rồi điều tiết ngân sách nhằm xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục, giúp trẻ em vùng cao tiếp nhận văn minh tiến bộ chứ?!

Những người đi du lịch, chụp ảnh “tự sướng” tại vùng cao, họ không có phải chịu trách trong cái đói nghèo hay thụt hậu về giáo dục (nếu có) tại vùng này. Cần khuyến khích họ bỏ tiền ra đi du lịch, nhằm phát triển kinh tế và thu lợi về ngân sách cho vùng cao. Màu “trắng” không có lỗi! Kẻ phải chịu trách nhiệm là đám màu “đỏ” kia kìa, bạn ơi!

Các bạn “đỏ” chỉ làm kinh tế cho riêng mình mà thôi, các bạn “đỏ” đâu có làm kinh tế cho vùng cao. Nói đúng ra, các bạn ấy chả làm kinh tế cho bất cứ vùng nào cả, chỉ làm kinh tế cho bản thân mình mà thôi. Hình như người ta gọi đó là “tham nhũng” và “lợi ích nhóm” thì phải?

Thế nhé, chúng ta nên logic nhé, “trắng” không có lỗi, chụp ảnh “tự sướng” trắng xóa tuyết vùng cao không có lỗi!

Nghèo đói và tụt hậu ở vùng cao (nếu có) là trách nhiệm của quản lý nhà nước, điều tiết nền kinh tế. Quản lý nhà nước yếu kém, suy cho cùng, là do cái lỗi “hệ thống”, nguồn cơn của mọi sự.

Phương Lan, từ Sydney (Úc)

* Vấn đề tụt hậu của miền sâu, miền xa cần được khắc phục như thế nào, theo ý bạn? Hãy chia sẻ với NCTG.