Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Sổ tay NCTG: BIỂU TÌNH

(NCTG) “Nhìn những thanh niên trẻ và rất trẻ đội mưa đội tuyết đi biểu tình trong đêm như thế, mới thấy cái đẹp và cao cả của họ”.
Donáth Anna (31 tuổi), nhà xã hội học, Phó Chủ tịch đảng thanh niên Momentum trong đêm 16-12-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Năm ngày liền, rất đông người Hung xuống đường biểu tình. Cả phe đối lập lần này cũng đoàn kết biểu tình. Và điều đáng nói, những cuộc biểu tình kéo dài nhiều giờ, thường chỉ kết thúc vào lúc 1-2h đêm, và hôm qua thì kéo dài hết đêm tới sáng, và còn dai dẳng trong ngày hôm nay, ngay bây giờ.

Trời rất lạnh, mình đi một lúc đã thấy cóng. Đi như thế liên tục bao nhiêu tiếng và nhất là trong đêm, đương nhiên không phải là hình thức giải trí dễ chịu. Nhưng điều mà chính quyền và thứ truyền thông nịnh bợ do họ nắm trong tay phao tin, rằng người biểu tình do mạng lưới “phản động” này nọ tổ chức, thật đáng tởm!

Biểu tình là rất văn minh vì nó nhằm mục tiêu cải tạo xã hội, khiến chính thể tốt lên, hoặc chính thể quá tồi thì phải bị thay thế. Chính vì thế, nó là quyền hiến định và được tôn vinh, bảo vệ ở mức cao nhất trong Hiến pháp. Tự bản thân biểu tình là hình thức tự do biểu đạt hùng hồn và mạnh mẽ nhất của dân.

Nhìn những thanh niên trẻ và rất trẻ đội mưa đội tuyết đi biểu tình trong đêm như thế, mới thấy cái đẹp và cao cả của họ. Họ đấu tranh cho quyền lợi của cả những người ngồi nhà (như mình), và cho cả những kẻ thậm chí không quan tâm, rung đùi coi đó là chuyện xa vời, không liên quan gì tới mình.

Nhưng nếu bất cứ yêu sách gì của người biểu tình được chính quyền đáp ứng, thử hỏi có ai từ chối cái lợi do nó mang lại? Không, không và không! Thói đời người ta thường chỉ quen ăn sẵn những gì do thiên hạ mang lại, và cái đó thì rất nhanh một cách bản năng, nói gì đến chuyện khước từ?!

Một trong những bổn phận công dân mà các bạn theo học giáo trình “Kiến thức cơ bản về Hiến pháp” để có được quốc tịch Hungary đều phải biết, là bổn phận góp phần vào sự thăng tiến của cộng đồng, và góp phần cho việc thực thi những nhiệm vụ chung của cộng đồng. Và biểu tình, lẽ ra phải là một trong những nhiệm vụ chung đó!

Có bạn nào muốn đi biểu tình cùng mình không?

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh