Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


QUA CÂU CHUYỆN BA LAN, NGHĨ VỀ SỐ PHẬN UKRAINE

(NCTG) Khả năng Mỹ bắt tay với kẻ xâm lược bắt nạt người dân Ukraine khốn khổ là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Mỹ sẽ để mặc Ukraine và giao hảo với Nga?
Liên Xô đã giải phóng họ khỏi chế độ phát-xít năm 1945, nhưng với Hiệp ước Molotov-Ribbentrop năm 1939, khi Hitler tấn công Ba Lan từ phía Tây, thì chính Liên Xô tấn công Ba Lan từ phía Đông và năm 1940 đã thảm sát 22 ngàn sĩ quan của quân đội Ba Lan tại rừng Katyń. Cũng chính đội quân với 600 ngàn lính Xô-viết đã từng mở cuộc xâm lược Ba Lan năm 1920.

Người Ba Lan nói rằng, thoát họa phát-xít Đức thì Ba Lan rơi vào vòng kim cô của đế chế cộng sản Xô-viết.

Xóa bỏ chế độ cộng sản năm 1989, người Ba Lan mừng khôn xiết và họ nhanh chóng tìm sự che chở trước tham vọng của Nga hậu Xô-viết: Gia nhập NATO năm 1999.

Tôi đã hòa vào dòng người đổ về khu Phố cổ Warszawa ‘’Stare Miasto’’ trong bạt ngàn rừng cờ Ba Lan và cờ Mỹ để chào đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm Ba Lan nhân dịp lịch sử này. Một kỷ niệm khó quên.

Tôi nói về Ba Lan để minh chứng với các bạn rằng, mối đe dọa bị Nga xâm lược và thôn tính đối với các nước láng giềng là có thật, là bản chất trong máu thịt của người Nga rồi.

Loay hoay và đấu đá, tranh giành quyến lực, thiếu đoàn kết, nửa vời trong cải tổ hệ thống chính trị, Ukraine, thật đáng tiếc, đã bỏ lỡ cơ hội mà Ba Lan các nước thuộc khối cộng sản cũ đã nhanh chân chớp lấy.

Và vì thế, bị Nga xâm lược, 3 năm qua mặc dù chống trả quyết liệt, gây cho kẻ thù tổn thất nặng nề, nhưng Ukraine vẫn ở thế bị động, chỉ biết dựa vào sự cảm thông, giúp đỡ của các nước trong Liên minh NATO, EU và sự chi viện của Mỹ.

Tôi đã từng viết rằng, có những bài học lịch sử vẫn hiện hữu và bổ ích, nhưng dường như ông Trump nhắm mắt làm ngơ.

Nước Mỹ hùng mạnh nhưng đã hơn một lần bỏ cuộc, bỏ rơi đồng minh vì cảm thấy chi phí chiến tranh quá tốn kém, tổn thất sinh mạng nhiều, dư luận Mỹ phản đối. Mỹ là anh khổng lồ nhưng thiếu sự bền bỉ lâu dài trước một đối phương nhỏ và yếu kém hơn nhiều lần, kiên cường và lì lợm.

Hôm nay cũng thế, những tuyên bố và hoạt động ngoại giao của Mỹ với Nga có vẻ đang tái hiện một kịch bản cũ: Vì lợi ích của mình, để cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại’’, Mỹ sẽ để mặc Ukraine và Châu Âu lo liệu. Tệ hơn, khả năng Mỹ bắt tay với kẻ xâm lược bắt nạt người dân Ukraine khốn khổ là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Tôi thật sự đau buồn nếu tình hình như thế sẽ trở nên thực tế. Chắc chắn, với hiểu biết lịch sử và tình cảm dành cho người Ba Lan và Ukraine, tôi sẽ không còn là người ủng hộ ông Trump nữa, bất chấp qua phi vụ này ông kiếm được bao nhiêu tiền cho mục đích “Make America Great Again’’.

Tác giả bài viết: Lê Diễn Đức, từ Hoa Kỳ