Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÔNG BIDEN XÀI BÀN TÍNH TRUNG QUỐC?

(NCTG) “Tổng thống quỳ gối xài bàn tính của Tàu” (!?).
“Bàn tính của Tàu” trên bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden?
Đây là hình ông Joe Biden, tân tổng thống Mỹ ngồi trong Phòng Bầu dục miệt mài ký sắc lệnh trong những ngày đầu tiên vào Nhà Trắng.

Trên bàn ông có một cái hộp mà hội anti-Biden (tức “fan” của lãnh tụ Trump) nhanh chóng nhận ra rằng đó là... bàn tính của Tàu. 

Tổng thống quỳ gối xài bàn tính của Tàu”, một người tuyên bố đanh thép. Cũng theo đường hướng suy diễn ấy, đây có lẽ là ám hiệu để báo cho Trung Quốc rằng chính phủ Mỹ của Biden đã quy thuận Bắc Kinh.

Thực ra, trên chiếc bàn do Nữ hoàng Anh Victoria tặng này, ta bèn thấy ông Biden để một hộp bút. Hộp bút này có lẽ được dùng để ký sắc lệnh. Tại sao lại có nhiều bút đến vậy?

Không rõ ông Biden có giống ông Obama không, nhưng Obama thì thường làm như vầy: Đối với các văn kiện quan trọng, ông dùng nhiều cây bút để ký (mỗi cây viết một nét), sau đó sẽ tặng từng cây bút đó cho những người thân cận hoặc liên quan để làm kỷ niệm (ví dụ một nhà hoạt động có vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy ra luật về chi trả công bằng thì sẽ được tặng một cây).

Không rõ vị tổng thống nào khai mào chuyện này, nhưng nó đã trở nên một truyền thống.

(Từ hộp bút mà nhìn ra bàn tính cho thấy điều gì? Nó cho thấy người ta chỉ thấy điều mà người ta muốn thấy!)
 
Bàn gỗ sồi màu nâu của các đời tổng thống Mỹ
Bàn gỗ sồi màu nâu của các đời tổng thống Mỹ

Nói thêm, cái bàn gỗ sồi màu nâu nơi ông Biden ngồi có một lai lịch thú vị. Nó vốn được làm từ gỗ của chiếc tàu nghiên cứu HMS Resolute gặp nạn tại Bắc Băng Dương vào năm 1854. Sau khi nó bị kẹt vào biển băng, người Anh đã bỏ lại và đinh ninh rằng nó sẽ nằm đó thiên thu. Thế rồi một ngày nọ có tàu săn cá voi của Mỹ chạy qua, kéo ra được rồi lai dắt xuống Đại Tây Dương.

Chính phủ Anh sau đó bèn ra lệnh lấy gỗ trên tàu đóng ba cái bàn. Một cái tặng cho Tổng thống Mỹ Rutherford B. Hayes. Một cái tặng cho bà quả phụ Henry Grinnell để bày tỏ sự tri ân đối với các nỗ lực của ông Grinnell (đã dành nhiều năm đi tìm kiếm đoàn thám hiểm bị mất tích của thuyền trưởng người Anh John Franklin). Cái thứ ba để lại cho Hoàng gia Anh dùng.

Cả ba cái giờ vẫn còn.

Cái bàn ở Phòng Bầu dục, được gọi là Resolute Desk, được thiết kế với nhiều hang hốc, ngăn kéo thú vị mà Obama miêu tả là rất hấp dẫn với lũ nhóc (ở đây ta bèn thấy trong khi Tổng thống JFK - John Fitzgerald Kennedy mần việc thì con trai của ông - JFK Jr. - chui rúc bên dưới).

Nhân tiện, cuộc đấu quyền lực tại Mỹ đã khóa sổ rồi, ai bắt độ thì cũng đã chung chi rồi nên thôi hòa giải đi nha. Điều nên quan tâm bây giờ là cuộc họp ở Hà Nội.

Tác giả bài viết: Đỗ Hùng, từ Sài Gòn