Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Vụ đâm xe tải ở Berlin: CÒN CÓ QUÁ NHIỀU ĐIỂM MÙ MỜ

(NCTG) Tài xế Ba Lan 37 tuổi của chiếc xe tải lao vào hội chợ Giáng sinh tại trung tâm Tây Berlin ngày hôm qua đã bị bắn chết trước khi vụ việc xảy ra, và chiếc xe khả năng là đã bị cướp, trong khi nghi can bị cảnh sát Đức bắt giữ lại có thể không phải là thủ phạm thực sự.
Chiếc xe tải định mệnh
Các nguồn tin báo chí cho hay, ít phút sau khi cuộc tấn công xảy ra, một nghi can bị bắt tại Tiergarten (Công viên Thành phố) cách hiện trường chừng 2km, do một nhân chứng đuổi theo và gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Đương sự là người tỵ nạn Pakistan, sinh ngày 1-1-1993, tới Đức vào đúng ngày cuối cùng của năm 2015 và vừa nhận được thẻ tỵ nạn vào đầu năm nay.

Được biết, nghi can này đã từng có vài vụ việc nhỏ (sách nhiễu tình dục) khiến chính quyền phải để tâm, tuy nhiên, một số nguồn tin từ giới lãnh đạo cảnh sát mà “Die Welt” viện dẫn cho hay, có thể cảnh sát đã bắt nhầm người, và có thể đây không phải là thủ phạm vụ tông xe. Thủ phạm thực sự có thể vẫn đang lẩn trốn và có vũ khí.

Theo những thông tin mới nhất, Cảnh sát trưởng Berlin Klaus Kandt cũng thừa nhận rằng khả năng cảnh sát đã bắt nhầm. Nghi can Pakistan nọ chứng tỏ được sự ngoại phạm của mình, nhân chứng được hỏi ở chỗ ở của anh ta cho hay đó là một người bình thường, không có dấu hiệu cực đoan gì, và hiện tại cũng không có bằng chứng cho thấy đương sự có liên quan tới vụ hãm hại tài xế Ba Lan.

Về người tài xế Ba Lan, có thể biết rằng từ 4h chiều hôm qua, cho dù cả vợ lẫn ông chủ hãng xe vận tải (là anh họ) đã tìm cách liên lạc qua điện thoại nhưng đều vô hiệu. Điện thoại có rung chuông, nhưng không ai nhấc máy. Và thảm họa diễn ra sau đó chừng 4h, tại quảng trường Breitscheit, gần khu trung tâm mua sắm của phần Tây Berlin.

Ông chủ hãng Ariel Żurawski cho hay, chiếc xe tải thoạt tiên chở các giá bằng thép sang Ý, và trên đường từ Ý về Ba Lan xe đi ngang qua Berlin. Theo ông này, sở dĩ tài xế cho dừng xe ở thủ đô nước Đức vì chuyến hàng bị chẫm trễ, phải chờ đợi và tới hôm nay mới có thể đi tiếp.

Như vậy, hàng được tài xế cho dỡ tại Berlin và tài xế chờ đợi để có thể dỡ xong chuyến hàng. Điều này dường như mâu thuẫn với thông báo trước đó của cảnh sát Đức, rằng chiếc xe tải bị đánh cắp tại một công trường xây dựng ở Ba Lan.

Ông Żurawski nói chuyện lần cuối với tài xế của mình (đồng thời cũng là em họ ông) vào trưa hôm qua, 19-12, và khi đó mọi việc còn ổn thỏa. Bốn tiếng sau, vợ người tài xế đã không gọi được anh, chứng tỏ chiếc xe có thể đánh bị cướp hoặc đánh cắp trong vòng từ trưa tới 4h chiều.

Tờ “Bild” của Đức đưa tin theo số liệu của GPS thì xe đã bị “đổi chủ” trong khoảng thời gian từ 3h tới 4h chiều thứ Hai. Cũng theo các dữ liệu này, trong khoảng thời gian từ 3h19 tới 3h44 phút chiều, chiếc xe đã được khởi động nhiều lần nhưng không thành, và sau đó “nằm im”. Rất có thể là vì người tài xế tìm cách tháo chạy.

Sau đó, từ 5h tới 5h30 chiều, xe chỉ đi được một quãng đường ngắn về phía khu chợ Noel, và căn cứ vào đó có thể rút ra kết luận là người lái xe không phải là tài xế thạo tay nghề. Rốt cục, vào hồi 7h34 phút tối, xe lại được khởi động và đi về hướng chợ Giáng sinh, và ít phút sau 8h tối, xe lao vào đám đông tại đó.

Từng có thông tin cho rằng người tài xế Ba Lan bị đâm chết, nhưng về sau Bộ trưởng Nội vụ bang Brandenburg, ông Karl-Heinz Schröter khẳng định anh đã bị bắn chết, tuy chưa rõ là khi nào, khi xe bị cướp hay sau đó. Ông anh họ kiêm chủ hãng xe thì đảm bảo rằng chắc chắn người em họ mà ông biết từ thuở nhỏ không bao giờ làm những việc như đã xảy ra.

Đáng chú ý là trong vụ này, chính quyền Đức tỏ ra rất cẩn trọng trong phát ngôn: cho đến giờ, tuy Bộ trưởng Nội vụ Liên bang mới đây có nhắc tới “tấn công khủng bố”, nhưng ông cũng chưa khẳng định sự liên quan tới Hồi giáo, và nhiều quan chức khác vẫn thận trọng chỉ gọi đây là một vụ “tấn công”.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp