Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỪA BỊ CHÔN CẤT, ĐÃ GỌI ĐIỆN VỀ NHÀ

Đó là trường hợp của một người đàn ông Ukraine: ngay sau khi bị chôn cất, ông này đã gọi điện về nhà, khiến bà mẹ kinh hồn bạt vía và lâm vào trạng thái sốc.

Câu chuyện xảy ra tại Luck, một thành phố lớn ở vùng Tây Bắc Ukraine. Điện thoại đột ngột reo chuông khi tang quyến đang chuẩn bị cho bữa ăn sau lễ tang người đã khuất chừng 1 giờ.

Cả gia đình sững sờ khi nghe giọng… người đã khuất, thông báo rằng ông ta mắc chút bệnh và đang điều trị tại bệnh viện ở thành phố lân cận, do đó không về nhà được khiến mọi người lo.

Theo nhật báo Nga “Komsomolskaya Pravda” (Sự thật Thanh niên), bản in tại Ukraine, bà mẹ ngất xỉu ngay sau khi nghe cú điện thoại và gia đình phải gọi cấp cứu.

Được biết, người đàn ông nọ không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên say xỉn, nhiều bận ông ta bỏ ra đi kiếm việc theo thời vụ và có thể bặt tin nhiều tuần liền.

Lần gần nhất, khi ông ta đi khá lâu mà không có tin tức gì, cảnh sát báo cho gia đình biết rằng họ tìm được một tử thi, đã phân hủy ở mức độ nặng, nhưng căn cứ vân tay họ xác định được đó chính là ông ta.

Sau đó, tử thi được đặt vào một quan tài khóa kín và đưa về nhà. Tang lễ đã được cử hành vào cuối tuần trước.

Sau khi nhận được “tin vui” từ gia đình, chính quyền cũng tỏ ra bất ngờ. Viện Kiểm sát Thành phố Luck đã mở một cuộc điều tra truy cứu trách nhiệm của cảnh sát, vì họ cho rằng chắc chắn cơ quan an ninh đã bất cẩn và cẩu thả trong công việc.

Và, một câu hỏi lớn nữa là vậy ai đang yên nghĩ tại nghĩa trang thành phố Luck?

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập, Hungary