Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Từ nơi chiến địa: UKRAINE KHÔNG PHẢI LÀ MỘT DÂN TỘC ĐỚN HÈN!

(NCTG) “Suốt từ năm 2014 đến nay, nước Nga đã vẽ ra một con ngáo ộp tên là Ukraine nhồi sọ nhân dân mình, nhồi sọ luôn cả một bộ phận những kẻ “ăn mày dĩ vãng” trên thế giới này bằng những điều rất xa sự thật. Tuyên truyền nhiều quá rồi chính tổng thống mãn đời của họ cũng tưởng đó là sự thật luôn” - những suy nghĩ từ “điểm nóng”, thủ đô Kyiv, của tác giả Nguyễn Hồng Giang.
Các tượng đài ở Lviv được bọc lại để đề phòng thành phố bị tấn công - Ảnh: Pavlo Palamarchuk (Reuters)
Trong bối cảnh ngày đêm trực chờ còi báo động hay giữa tiếng nổ của rocket, đành phải lựa chọn đối mặt và tìm cách xoay sở trong những gì có thể, điều quan trọng là không để tinh thần quỵ ngã.

Mình không tổng hợp các trận đánh hay tổn thất bên này bên kia đâu bởi nói ra thì đau lòng lắm. Ví như sau 7 ngày chiến tranh, nếu con số 190 ngàn quân Nga bị điều động cho cuộc chiến như tin tình báo Mỹ là đúng, thì đã có 5% bị tiêu diệt. Hay bên cạnh thông tin các thành phố chiến lược của Ukraina vẫn đứng vững thì cũng không thể không đau đớn khi xác nhận Kharkiv đã tan tành, Irpin gần như bị san phẳng, Chernihiv đang trong vòng vây.

Mình cũng không trông đợi gì vào kết quả đàm phán bởi các điều kiện cả hai bên đưa ra đều rất hợp lý trên lập trường của mỗi bên, đơn giản là vì kẻ gây chiến không hề chuẩn bị cho phương án ê chề hôm nay. Xin nhắc lại một câu nói của Tổng thống Zelensky khi đối diện với 27 thành viên NATO lúc cuộc chiến mới vừa bắt đầu: “Chúng tôi, Ukraine, không sợ nước Nga, cũng không sợ quy chế trung lập. Nhưng ai sẽ đảm bảo sự trung lập ấy cho chúng tôi?”.

Cả 27 thành viên NATO đều im lặng. Không phải Ukraine chưa từng đặt lòng tin vào sự đảm bảo của các cường quốc, chỉ là bài học giải trừ vũ khí hạt nhân năm 1994 vẫn còn nguyên dư vị cay đắng bởi sự dối lừa, khi kẻ xâm lược mình chính là kẻ đã “đảm bảo” cho mình. Cho đến năm 2014, trước khi Nga chiếm Crimea bằng thủ đoạn đê hèn và bằng sự ngủ quên của tất cả các đời tổng thống đã qua, người dân Ukraine chưa một lần nghĩ rằng cần phải cảnh giác phía luôn gọi mình là anh em ruột thịt, chưa bao giờ có tâm lý thù hận với nước Nga.

Suốt từ năm 2014 đến nay, nước Nga đã vẽ ra một con ngáo ộp tên là Ukraine nhồi sọ nhân dân mình, nhồi sọ luôn cả một bộ phận những kẻ “ăn mày dĩ vãng” trên thế giới này bằng những điều rất xa sự thật. Tuyên truyền nhiều quá rồi chính tổng thống mãn đời của họ cũng tưởng đó là sự thật luôn.

Hôm qua mình đọc một bài báo, phỏng vấn một bạn dân quân địa phương (теробороны) của Kyiv đăng trên báo “Nhịp cầu Thế giới”. Bạn ấy nói rằng, Nga đã tưởng tượng ra một Ukraine, đến khi đối mặt với nó, mới phát hiện ra một đất nước Ukraine hoàn toàn khác với điều mình tưởng tượng. Dân tộc Ukraine không phải một dân tộc đớn hèn. Không phải chỉ một thiểu số nhỏ ngáo ộp mà Nga luôn tuyên truyền như Pravyi Sektor (Правий сектор) hay Azov có thể khuynh đảo được tâm lý của cả một xã hội.
 
Tác giả ở khu đô thị 'Comfort Town' của Kyiv - Ảnh: Facebook của nhân vật
Tác giả ở khu đô thị “Comfort Town” của Kyiv - Ảnh: Facebook của nhân vật

Hơn nữa, các ngáo ộp này muốn hoạt động, cũng đều phải hoạt động trên tinh thần pháp luật. Vậy là ảo tưởng “giải phóng” nhân dân Ukraine mà 190 ngàn binh lính Nga ôm ấp thốt nhiên vụn vỡ. Đối mặt với họ là cơn thịnh nộ của những con người bị bắt nạt. Bảy ngày, lính Nga mới lọt được vào thành phố Kherson. Là một người đã từng sinh sống ở Kherson 23 năm, cho tới tận bây giờ vẫn còn cơ sở của mình ở Kherson, mình vẫn không thể hiểu thành phố Kherson có giá trị gì ngoài nguồn nước cho Crimea mà Nga đã chiếm được ngay từ ngày đầu tiên giao tranh.

Bởi nếu nói chiếm Kherson để mượn đường tiến đến thành phố quân sự Mykolaiv thì họ đã phải đi đường vòng từ nhiều ngày trước rồi, còn cần gì vào Kherson nữa. Bạn ở Kherson nói chuyện điện thoại với bọn mình kể rằng, bạn theo dõi qua camera trước cửa, thấy xe tăng Nga đi trước, lính cuốc bộ theo sau, rồi ngồi phệt nghỉ chân mệt mỏi. Điều kiện của quân Nga với Ủy ban Nhân dân Kherson là, thực hiện giới nghiêm và không tụ tập quá 2 người ngoài đường. Các cơ quan hành chính Kherson hoạt động bình thường, quốc kỳ Ukraine vẫn giương cao trên nóc nhà trắng.

Vậy có ý nghĩa gì khi quân Nga tiến vào Kherson? Phải chăng họ buộc phải vào thành phố để tiếp cận nguồn lương thực? Hay như ở Enerhodar, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu, toàn thành phố đã ra xa lộ, chặn đường xe tăng của Nga. Chỉ huy cánh quân ấy đành gặp thị trưởng thành phố, đề nghị cho vào chụp ảnh rồi đánh dấu là đã vào được cứ điểm.

Bảy ngày, hôm nay đã là ngày thứ tám, những người lính Nga có lẽ đã vỡ ra nhiều điều. Có lẽ, họ đã biết rằng tổng thống của họ dường như nhầm cái cối xay gió với con rồng để rồi cối xay gió nện cho túi bụi theo kiểu cối xay gió. Thế nhưng điều này có giúp ích gì cho việc kết thúc cuộc chiến vừa ngớ ngẩn, vừa tàn khốc này hay không? Có lẽ, họ, những người lính không có quyền quyết định. Họ chỉ có thể cố gắng để bản thân không trở thành kẻ giết người và ngược lại, không bị người khác giết.

Đêm ngày hôm qua, rocket vẫn bắn vào Kyiv. Lực lượng phòng không đánh chặn, các mảnh vỡ rocket rơi vào một khách sạn gần nhà ga phía Nam, một người bị thương. Máu vẫn đổ, sinh mạng con người vẫn mất đi, ngài Đông Ki-sốt lại cưỡi con ngựa gầy đến bàn đàm phán!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Giang, từ Kyiv - Ngày 3/3/2022