Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tòa án Pháp: CÓ THỂ ĐƯA BỨC ẢNH “NHẠY CẢM” LÊN FACEBOOK (18+)

(NCTG) Công ty Facebook vừa thua cuộc trong một trận chiến pháp luật tại Pháp, mà kết quả của nó có thể mang tính tiền lệ, ít nhất là đối với 30 triệu người sử dụng mạng xã hội này ở Pháp.
Khách thưởng ngoạn tới coi bức “Cội nguồn thế gian” tại Bảo tàng Orsay. Paris, ngày 12-2-2016 - Ảnh:  Francois Mori (AP)
Câu chuyện mở đầu dường như không có gì lạ: một người sử dụng Facebook bị “cấm cửa” do tải một tấm ảnh nude lên mạng xã hội này, và đây là điều vi phạm “nội quy sử dụng” của Facebook.

Vấn đề ở đây chỉ là, tấm ảnh đó là ảnh chụp một họa phẩm rất nổi tiếng và hết sức táo bạo theo trường phái hiện thực từ thế kỷ 19 mang tên “Cội nguồn thế gian” (L'Origine du Monde) của danh họa Pháp Gustave Courbet (1819-1877).

Cần nói thêm, “Cội nguồn thế gian” được hoàn tất từ năm 1866, nhưng trong hơn một thế kỷ, nó đã bị cất kỹ, và chỉ được chính thức trưng bày tại Bảo tàng Orsay (Paris), vì tranh chỉ mô tả duy nhất một đề tài cấm kỵ: bộ phận sinh dục nữ.

Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện trong Orsay, bức họa được coi là một trong mười tác phẩm nổi tiếng và được “săn đón” nhất của bảo tàng này, cũng như bức “Mona Lisa” (La Gioconda) của danh họa Leonardo da Vinci đặt tại Bảo tàng Louvre.

Bởi lẽ, vẽ tranh khỏa thân vốn có truyền thống từ cuối thế kỳ 15 (thời Phục Hưng), nhưng trước Gustave Courbet chưa ai dám “đặc tả” bộ phận sinh dục nữ một cách cận cảnh, trực diện, mang tính khiêu khích và gây tranh cãi đến thế.

Bức họa này cũng là lý do khiến năm năm trước, ông Frederic Durand-Baissas (57 tuổi), một giáo viên yêu nghệ thuật ở Paris đã bị đình chỉ tài khoản Facebook mà không được thông báo trước. Sau đó, vụ việc được bị hại kiện lên Tòa án Paris.

Trong đơn kiện, nguyên đơn đòi công ty Facebook phải phục hồi tài khoản, và trả 20 ngàn Euro tiền bồi thường cho ông. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với AP, ông Durand-Baissa cho rằng, “đây là một trường hợp của tự do ngôn luận và kiểm duyệt trên mạng xã hội”.

Người thầy giáo này cũng nói thêm, “nếu (công ty Facebook) không thể thấy sự khác biệt giữa một kiệt tác nghệ thuật và một bức ảnh khiêu dâm, thì ở Pháp, chúng tôi (có thể) biết điều đó”.
 
Bản gốc của họa phẩm
Bản gốc của họa phẩm

Trên tòa, đại diện công ty Facebook - cung cấp dịch vụ miễn phí trên toàn thế giới - cho rằng những vụ kiện cáo kiểu này chỉ có thể diễn ra tại một tòa án đặc biệt ở California, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Quyền hạn của Pháp trong những vụ việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Pháp, theo Facebook, là không thể áp dụng được.

Tuy nhiên, Tòa Paris đã bác bỏ lập luận này với lý do, nếu bất cứ vụ kiện nào của người sử dụng trên toàn thế giới của Facebook cũng lại phải đệ lên Tòa California, thì đó là điều “bất công bằng” và quá mức.

Vả chăng, theo Tòa Paris, các điều khoản và điều kiện mà người sử dụng Facebook đã ký trước khi lập tài khoản thuộc sự điều tiết của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Pháp. Do đó, nguyên đơn đã được xử thắng.

Luật sư Stephane Cottineau, người đại diện và bảo vệ quyền lợi cho ông Durand-Baissa, cho hay ông rất hài lòng trước “chiến thắng pháp lý vĩ đại” này, mà ông và thân chủ đã chờ đợi sau năm năm.

Nhưng quan trọng hơn thế, là từ nay, “gã khổng lồ Facebook sẽ phải trả lời cho những sai phạm của họ ngay tại tòa án Pháp, theo vị luật sư. Được biết, Facebook còn có thể khiếu nại vụ việc lên Tòa án Tối cao Pháp.
 
Trần Lê tổng hợp

* Theo bạn, có nên tải những tấm ảnh như thế lên mạng Facebook? Hãy chia sẻ với NCTG.