Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tân tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev: “KỲ VỌNG VÀO NHỮNG THẮNG LỢI MỚI”

(NCTG) Hôm qua, ngày 7-6-2008, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ XII diễn ra ở Saint-Peterburg, tân tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thể hiện là một nhà chính khách – kỹ trị sắc sảo và không kém cứng rắn so với người tiền nhiệm của mình, ông Vladimir Putin.

Tân tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Ông Medvedev khẳng định, tâm điểm chú ý của Diễn đàn lần này là những biến đổi toàn cầu trên thị trường nguyên liệu và tài chính. Ông nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân gây ra tình hình khủng hoảng kinh tế trên quy mô rộng hiện nay là “tính vị kỷ về kinh tế" trong chính sách kinh tế của nhiều quốc gia, dẫn tới một hiện tượng lớn hơn mà ông gọi là “chủ nghĩa dân tộc trong kinh tế”.

Với cách phân tích rắn và thái độ khá gay gắt, ông đồng thời cho rằng vai trò hình thức của Hoa Kỳ trong hệ thống kinh tế thế giới không phù hợp với những khả năng thực tế của nước này cũng là một trong những lý do chính của khủng hoảng. Ông nói: “Thị trường Mỹ cho dẫu lớn đến mức nào, hệ thống tài chính của Mỹ cho dẫu mạnh đến đâu cũng không thể thay thế được những thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu.

Trong bài phát biểu của mình, tân tổng thống nước Nga tỏ ý lạc quan đối với nền kinh tế Nga mặc dù nước này cũng đang phải đương đầu với lạm phát đang gia tăng. Với việc nhắc nhớ rằng, cách đây 100 năm, nước Nga đã từng là một cường quốc về lương thực, đồng thời nêu bật những ưu việt trong một loạt lĩnh vực khác mà nước Nga đã và đang đạt được như thị trường vốn, đầu tư…, ông hy vọng rằng quốc gia này có thể tạo được ảnh hưởng tích cực đối với thị trường thực phẩm thế giới. Và cuối cùng, Medvedev nhấn mạnh từ “thắng lợi” – một từ đã vang lên suốt quá trình vận động tranh cử vào Duma Quốc gia Nga cũng như thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga đầu năm 2008 vừa qua. Hai từ này thoạt tiên gắn liền với tên tuổi Vladimir Putin, nhưng lại đã mang lại cho Medvedev quyền lực của ngày hôm nay.

Tính đến hiện tại, Dmitry Medvedev ở ngôi vị tổng thống được tròn một tháng. Trong một tháng ấy, có thể thấy, từ “chiến thắng” đã không rời nước Nga trên nhiều “mặt trận”. Đó là chiến thắng của CLB bóng đá Zenit của thành phố quê hương Medvedev trong giải Cup UEFA, trước thềm Euro 2008 mà tuyển Nga cũng là một thành viên. Đó là chiến thắng của đội tuyển khúc côn cầu Nga trước đối thủ hùng mạnh là tuyển Canada ngay trên sân băng của nước này, rinh về danh hiệu Vô địch thế giới cho đất nước. Đó là chiến thắng của ngôi sao ca nhạc trẻ Dima Bilan trong giải Eurovision năm nay, khiến lần đầu tiên Liên bang Nga được quyền tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn này của Châu Âu trong năm tới.

Thần tượng của giới trẻ Nga Dima Bilan tại kỳ Eurovision 2008

Tờ “Vedomosty” có gợi ra sự liên tưởng nho nhỏ đến thời điểm Vladimir Putin bắt đầu nắm quyền lực chính trị năm 2000 với một loạt những biến động và những “thất bại” của nước Nga trong nhiều lĩnh vực  như cuộc chiến tranh với Chechnia lần thứ 2 đến hồi căng thẳng, vụ đắm tàu Kursk, hỏa hoạn ở tháp truyền hình Ostankyno… Rồi đến năm 2004, Putin cũng bắt đầu nhiệm kỳ mới với việc đối đầu với hàng loạt rắc rối như các vụ đặt bom cháy nổ tại trung tâm Moscow, vụ bắt con tin ở trường học tại Beslan… Mới thấy, những “thắng lợi” ban đầu trên trường quốc tế về các lĩnh vực thể thao, văn hóa này, cho dù còn rất nhỏ nhoi và không đáng kể trong con mắt của phương Tây, thì đối với tân tổng thống Dmitry Medvedev, chúng cũng có những ý nghĩa nhất định, như một “điềm lành” để ông có thể kỳ vọng vào những thắng lợi tiếp theo của nước Nga trong kinh tế, công nghệ, phát triển xã hội…

Tuy vậy, Medvedev vẫn không quên cẩn trọng nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố thủ tướng Anh Winston Churchill: “Những vấn đề liên quan đến thắng lợi luôn dễ chịu hơn so với những vấn đề đi liền với thất bại, song chúng lại cũng phức tạp hơn rất nhiều”.

Tác giả bài viết: Thụy Anh, từ Liên bang Nga