Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRUNG QUỐC VẪN LÀ TRUNG QUỐC, DÙ TỔ CHỨC THẾ VẬN!

(NCTG) Chính quyền Trung Quốc có "thả lỏng" chút đỉnh trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, như thế, các blogger Trung Quốc được dịp cho thế giới biết rằng bản chất của Đại lục vẫn không thay đổi!

Lý do của những khán đài trống rỗng?

Trong bài phóng sự tại chỗ của tờ "Sunday Times", dường như bí ẩn về những khán đài trống trơn khán giả đã có được lời giải thích hợp lý. Trong những ngày gần đây, nhiều blogger Trung Quốc đã phẫn nộ cho rằng, sở dĩ những khán đài được coi là đã bán sạch vé vẫn trống trơn là vì một phần đáng kể số vé ở đó đã được BTC Thế vận hội "phân phối" cho chính phủ,  các quan chức trong đảng và các doanh nghiệp nhà nước - những đơn vị này, theo chỉ thị của chính quyền, đã giữ lại rất nhiều vé để BTC khỏi phải trực diện với những đám đông quá lớn và khó "kiềm chế". Như thế, đã xảy ra chuyện dân hâm mộ phải xếp hàng rồng rắn ban đêm trước các tụ điểm bán vé, nhưng vẫn không mua được vé vào cửa.

Theo tờ "Sunday Times", cảnh tượng những khán đài vắng vẻ cũng khiến Ủy ban Olympic Quốc tế và các nhà tài trợ cảm thấy "có vấn đề", bởi lẽ dường như không ai thông báo cho họ về phương pháp "gìn giữ trật tự" đặc biệt này. Để "khắc phục tình thế" và lấp một phần chỗ trống, các cán bộ đảng đã dùng xe buýt chở các "tình nguyện viên" ăn vận đồng phục và đã được luyện tập vỗ tay, hô hào cổ vũ... đến hiện trường các cuộc thi.

Những biện pháp kiểm duyệt Internet có vẻ được "nương nhẹ" trong thời gian diễn ra Olympic khiến nhiều chi tiết được loan tải trên Liên mạng, cho thấy bản chất của Trung Nam Hải không thay đổi, cho dù Đại lục tổ chức Thế vận (điều mà nhiều người từng hy vọng). Theo nguồn tin của "Sunday Times", nhiều ngàn công nhân "ngoại tỉnh" đã bị đưa khỏi thủ đô, họ chính là những người đã làm việc hết sức mình để xây Tổ chim, Khối nước và những công trình nổi tiếng khác phục vụ Thế vận. Ít nhất, đã có hàng chục người bị thiệt mạng trong quá trình xây dựng...

Những không chỉ những công nhân "ngoại tỉnh" bị đối xử một cách cứng rắn. Trong những ngày đầu của Olympic, vài trăm người biểu tình đến từ các tỉnh, thành đã bị bắt giữ, trong số đó, 58 người bị đưa vào trại cải tạo. Tờ "Sunday Times" cho biết: những biện pháp nghiêm ngặt của chính quyền các cấp Trung Quốc không chừa bất cứ ai. Nhiều phòng bệnh bị đóng cửa để các bệnh nhân khỏi làm hỏng "bộ mặt đất nước". Tại các bệnh viện, mọi ca phẫu thuật chuyên môn cũng bị đình lại để các bác sĩ có thể tập trung phục vụ Thế vận hội.

"Dễ thở" một chút trên mạng, bầu không khí mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa bao trùm nhiều blog. Theo "Sunday Times", nhiều blogger đã lên tiếng phê phán Ban lãnh đạo Trung Quốc vì những "nhượng bộ" thời "tiền khai mạc" Olympic. Đây cũng chính là những blogger trước đây đã góp phần đáng kể để lật tẩy những gian dối của BTC Trung Quốc trong màn pháo hoa (được thu sẵn bằng kỹ xảo vi tính) khai mạc, cũng như trong màn hát nhép của cô bé 9 tuổi Lâm Diệu Khả (Lin Miaoke).

Hai vấn đề chính được những blogger này đưa ra mổ xẻ, là việc Trung Nam Hải phải "chịu nhún" trước hai đối thủ "truyền kiếp" - Liên bang Nga và Nhật Bản - trong vấn đề biên giới. Ít ngày trước lễ khai mạc, Bắc Kinh đã phải đặt bút ký Hiệp định Biên giới với Nga, trong đó Liên bang Nga chỉ chịu nhượng bộ một phần cho Trung Quốc một khu vực đã bị tách khỏi Nga từ thời Nga hoàng. Chỉ sau khi ký Hiệp định này, thủ tướng Vladimir Putin mới chịu sang Bắc Kinh dự lễ khai mạc. Cũng như vậy, thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda chỉ hứa chắc chắn sẽ sang Trung Quốc dự Thế vận, sau khi Bắc Kinh và Đông Kinh thỏa thuận được việc cùng khai thác dầu khí trên biển tại một khu vực mà sở hữu thuộc về ai vẫn là vấn đề tranh chấp.

Tờ "Sunday Times" cho rằng Ban lãnh đạo Trung Quốc muốn dùng Thế vận như một dịp thức tỉnh niềm tự hào dân tộc trong cư dân. Tuy nhiên, "lợi bất cập hại", những chính kiến mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa có thể bùng nổ và khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đau đầu!

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]