Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỈNH DẬY SAU 19 NĂM HÔN MÊ

(NCTG) Một người đàn ông Ba Lan bị hôn mê suốt 19 năm liền. Khi tỉnh dậy sau "giấc ngủ" dài, anh bàng hoàng ngạc nhiên vì tại quê hương anh, chủ nghĩa cộng sản và nền "kinh tế kế hoạch" đã cáo chung, nhường đường cho nền dân chủ và kinh tế thị trường.

Jan Grzebski cùng vợ, bà Gertruda

Jan Grzebski bị hôn mê từ năm 1988 sau một tai nạn. các bác sĩ cho rằng anh chỉ "sống" được trong trạng thái ấy cùng lắm là 2-3 năm.

Năm nay 65 tuổi, người nhân viên đường sắt ấy sống được nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ, bà Gertruda. Với tình cảm, sự kiên nhẫn và trình độ đủ để thay thế một đội ngũ y tá, hàng giờ bà lại đổi tư thế nằm cho chồng, hy vọng đến ngày ông sẽ hồi tỉnh lại.

"Khi bị tai nạn rồi bị hôn mê, tại các cửa hàng ở Ba Lan chỉ có thể mua được tràn và dấm, thịt thì phải có phiếu và tại các trạm xăng bao giờ cũng xếp hàng dài dằng dặc. Bây giờ, lạ thay, tôi thấy mọi người đều có điện thoại di động, mọi cửa hiệu đều đầy ắp hàng hóa khiến tôi chóng cả mặt" - Grzebski hào hứng nói.

Trong khoảng thời gian 19 năm qua, cả 4 đứa con của Jan Grzebski đều đã lập gia đình và ông đã có tới 11 đứa cháu. Người công nhân đường sắt cho biết ông có nhớ mang máng về những sự kiện trong gia đình, kể cả cảnh vợ ông chăm sóc ông khi ông hôn mê, đặt ông lên xe đẩy và các thành viên gia đình tìm cách "bắt quan hệ" với ông.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI