Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“THIỆN LÒNG SẼ ĐƯỢC LAN TỎA...”

(NCTG) “... Chúng ta cần yên lặng. Nhưng yên lặng không có nghĩa là câm nín. Bởi câm nín cận kề với thờ ơ. Paweł chưa bao giờ là người thờ ơ và chưa bao giờ là người vặn mình theo thời thế...”.
Tưởng nhớ vị chính khách được người dân yêu mến và tín nhiệm tại thành phố quê hương Gdańsk. Ngày 16-1-2019 - Ảnh: Wojciech Strozyk (MTI)
Lời người dịch: Thị trưởng thành phố biển Gdańsk, ông Paweł Adamowicz qua đời một ngày sau khi bị kẻ lạ đâm dao vào bụng và tim ngay trên sân khấu ngoài trời trong buổi đại nhạc hội từ thiện tối Chủ nhật 13-1-2019 tại TP. Gdańsk, hưởng dương 53 tuổi.

Paweł Adamowicz là gương mặt đại diện cho xã hội dân sự hình thành tại Ba Lan từ những năm đầu tiên của thể chế dân chủ tại nước này. Lớn lên trong gia đình truyền thống, nhưng cấp tiến và “không chạy theo mốt”, ông là một vị thị trưởng cởi mở với dân tỵ nạn và người đồng tính.

Paweł Adamowicz được cử tri bỏ phiếu tín nhiệm liên tục 5 lần trên cương vị thị trưởng TP. Gdańsk trong hơn 20 năm qua. Ông và vợ quen nhau tại Đại học Luật, kết hôn năm 1999 và có 2 con gái: Antonina năm nay 15 tuổi và Teresa 8 tuổi.

Cái chết của Paweł Adamowicz khiến công luận Ba Lan choáng váng. Thủ phạm Stefan W. (27 tuổi) là kẻ đã có tiền án, hiện đang bị cơ quan điều tra giam giữ và hỏi cung.

Sau đây là điếu văn của bà Magdalena Adamowicz, vợ ông, và con gái lớn Antonina Adamowicz trong tang lễ của chồng và cha tại Nhà thờ Đức Bà Maria, TP. Gdańsk ngày 19-1-2019. Bản tiếng Việt được dịch trực tiếp từ clip truyền hình.

(*) Tiêu đề do NCTG tạm đặt.
 
Pawel Adamowicz. Ngày 21-4-2018 - Ảnh: Simon Krawczyk (AFP)
Pawel Adamowicz. Ngày 21-4-2018 - Ảnh: Simon Krawczyk (AFP)
 
ĐIẾU VĂN CỦA MAGDALENA ADAMOWICZ ĐỌC TRONG TANG LỄ CHỒNG

Tôi cảm ơn. Xin cảm ơn sự lắng đọng trong lễ tang này. Cảm ơn Giáo hội TP. Gdansk cùng Đức cha Tổng Giám mục. Cảm ơn đại diện các tôn giáo đã cho buổi lễ trở nên đa giáo. Tôi biết chồng tôi muốn điều đó bởi chính ông từng tổ chức những buổi hội ngộ đa giáo.

Tôi cảm ơn toàn thể cán sự Ủy ban Thành phố và các cộng sự thân cận của chồng tôi, nhất là cô Aleksandra Dulkiewicz, thật khó có thể liệt kê hết mọi tên tuổi mà tôi hàm ơn. Xin cảm ơn các ban ngành công phục đã khiến buổi lễ thật là long trọng.

Tự đáy lòng, tôi cảm ơn, vô cùng cảm ơn các y, bác sĩ. Tôi biết đội ngũ y, bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể để cứu sống Paweł, rằng các y, bác sĩ đã đấu tranh nhiều giờ bên bàn mổ để cứu chồng tôi. Cảm ơn tất cả những ai đã có mặt và hiệp thông với chồng tôi.

Đây là thời khắc chúng ta chia sẻ cho nhau điều thiện. Các bạn thật đáng yêu. Gdańsk là nơi yêu dấu nhất trên đời. Cảm ơn tất cả”. Đó là những câu cuối cùng anh nói. Sau đó, anh đã ra đi, cùng “Những Tia Sáng Lên Trời” (*).
 
Nhiều ngàn cư dân đã mang hoa và thắp nến tưởng nhớ vị thị trưởng vừa qua đời. Gdańsk, ngày 14-1-2019 - Ảnh: Adam Warlawa (MTI)
Nhiều ngàn cư dân đã mang hoa và thắp nến tưởng nhớ vị thị trưởng vừa qua đời. Gdańsk, ngày 14-1-2019 - Ảnh: Adam Warlawa (MTI)

Nhưng em không muốn hôm nay, trong tang lễ của anh, chỉ có nỗi buồn ngự trị khiến chúng ta đau khổ trong tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, em và các con vô cùng đau khổ. Nhưng cũng chính lúc này đây, em muốn cảm ơn Đức Chúa trời khi xưa đã kết cho hai ta gặp nhau. Nhờ có Đức Chúa trời mà em đã biết tới anh, cuộc đời của chúng ta từ đó đổi thay. Em có được một người chồng hoàn hảo, người cha tuyệt vời của hai cô con gái - Tuni và Tereska.

Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm tháng tuyệt vời, đầy ắp kỷ niệm tuyệt đẹp. Tháng Năm này lẽ ra là dịp hai ta kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Ngay từ những ngày đầu bên nhau, em đã biết em phải chia sẻ tình yêu của anh với Gdańsk. Và em đã chia sẻ tình yêu đó, không hề ganh tỵ. Em biết rõ rằng anh yêu Gdańsk và cần Gdańsk như là Gdańsk yêu và cần đến anh.

Giờ đây chỉ còn mỗi mình em và các con. Nhưng không có nghĩa rằng em và các con cô độc. Bởi hàng nghìn người dân Gdańsk, người dân Ba Lan đang đứng bên mẹ con em, rồi cả bạn bè ở nước ngoài và rất, rất nhiều người yêu mến xung quanh.

Tôi xin cảm ơn tất cả những lời an ủi từ mọi ngả dồn về. Cảm ơn những giọt máu quý vị tình nguyện hiến cho chồng tôi, cảm ơn những giọt nước mắt chảy trên má quý vị, cảm ơn quý vị đã thổn thức trong đêm dưới chân bệnh viện trong nguyện cầu, cảm ơn hình trái tim xếp từ nhiều nhọn nến, cảm ơn quý vị đã chịu tang trong lắng đọng khi gửi lời vĩnh biệt tới chồng tôi. Cảm ơn sự cảm thông của quý vị.
 
Linh cữu của ông Paweł Adamowicz được quàn tại Trung tâm Đoàn kết Châu Âu. Gdańsk, ngày 17-1-2019 - Ảnh: Adam Warzawa (MTI)
Linh cữu của ông Paweł Adamowicz được quàn tại Trung tâm Đoàn kết Châu Âu. Gdańsk, ngày 17-1-2019 - Ảnh: Adam Warzawa (MTI)

Và nếu quả thật lòng tưởng nhớ là bất tử thì Paweł sẽ mãi mãi ở trong ta. Em tin, rằng lý tưởng, sự sáng tạo của anh không chết cùng anh, rằng bạn bè sẽ đi tiếp con đường của anh và rằng anh sẽ được rửa sạch khỏi những lời bôi nhọ. Chính anh rao giảng cho người đời về tình yêu, lòng trắc ẩn và cảm thông. Chính anh là người khuyến khích làm điều thiện ngay tại quê hương nho nhỏ Gdańsk này.

Em tin, rằng thiện lòng của anh sẽ được lan tỏa xa hơn nữa, tới những thành phố khác và ra với thế giới, rằng ranh giới sẽ được xóa đi và làn sóng hận thù sẽ kết thúc.

Quý bạn yêu dấu. Tấm lòng của các bạn tiếp sức cho chúng tôi. Chúng tôi rất cần thêm sức lực. Bởi thời khắc khó khăn còn trước mặt. Chúng tôi phải định thần, phải xếp đặt lại trật tự của thế giới bỗng dưng trở nên trống rỗng và phải tìm lại cho mình chỗ đứng trong thế giới đầy trống vắng đó, phải làm quen với chỗ trống bên bàn ăn, với bàn làm việc, nơi anh vẫn ngồi để tự tay viết sách cùng mọi suy tư của mình, phải làm quen với chiếc ghế bành vô chủ. 

Paweł ơi, em biết rằng đối với mẹ con em, đó là điều vô cùng khó khăn! Bởi làm sao có thể sống những ngày không còn được thả niềm tin và dựa vào bờ vai rộng của anh, được cảm nhận hơi ấm bàn tay anh, được nghe giọng nói rất hay, được vỗ về bởi lời động viên hào hiệp của anh, và cả lời khuyên và nỗi lo của anh nữa.
 
Hàng vạn cư dân tiễn đưa ông Paweł Adamowicz trước Trung tâm Đoàn kết Châu Âu. Gdańsk, ngày 18-1-2019 - Ảnh: Adam Warzawa (MTI)
Hàng vạn cư dân tiễn đưa ông Paweł Adamowicz trước Trung tâm Đoàn kết Châu Âu. Gdańsk, ngày 18-1-2019 - Ảnh: Adam Warzawa (MTI)

Em và con, từng bước một, ngày này qua ngày khác, phải học cách sống thiếu anh. Nhưng mà làm sao có thể gạt hết nước mắt khi cứ gạt đi thì nước mắt lại tiếp tục tuôn trào. 

Paweł ơi, thi thoảng anh vẫn nói rằng anh cần một chút thư giãn và yên lặng. Em hiểu. Nhưng em không thể hiểu tại sao sự yên lặng đó sẽ là vĩnh cửu. Em biết sẽ đến ngày hai ta gặp lại nhau. Khi đó mới là mãi mãi.   

Yên lặng. Hôm nay chúng ta cần yên lặng. Nhưng yên lặng không có nghĩa làm câm nín. Bởi câm nín cận kề với thờ ơ. Paweł chưa bao giờ là người thờ ơ và chưa bao giờ là người vặn mình theo thời thế. Hôm nay, tất cả chúng ta đều phải làm bản tổng kết lương tâm mình. Chúng ta đã làm gì khi điều ác, sự bất công, bất bình diễn ra quanh ta, khi những lời lẽ độc ác phát ra, chúng ta đã làm gì.

Paweł và cả gia đình chúng tôi đã là mục tiêu của sự độc ác, của những lời nói đầy thô bỉ làm chúng tôi đau đớn. Nhưng Paweł đã gánh hết lên vai mình. Hãy đừng để ai gặp thảm cảnh như Paweł và gia đình chúng tôi, phải chịu cái tang đau đớn như Gdansk. Trong yên lặng, chồng tôi đã soạn cách mà anh ấy làm để xây điều thiện.
 
Bà Magdalena Adamowicz và cô Antonina Adamowicz trong tang lễ của chồng và cha - Ảnh chụp màn hình
Bà Magdalena Adamowicz và cô Antonina Adamowicz trong tang lễ của chồng và cha - Ảnh chụp màn hình

ĐIẾU VĂN CỦA ANTONINA ADAMOWICZ ĐỌC TRONG TANG LỄ CHA

Cha ơi, cha yêu dấu!

Hôm nay con muốn cảm ơn cha, cảm ơn cả cuộc đời của cha.

Cảm ơn cha đã dành đời cha cho mẹ con chúng con, cho ông bà và cho Gdańsk.

Cảm ơn cha về những buổi đi dạo cùng con giữa đêm, với chú chó Zeus cha rất yêu.

Cảm ơn cha đã dạy con yêu sách, yêu lịch sử và dạy con lòng hiếu kỳ với thế giới xung quanh.

Cảm ơn cha đã làm những gì đẹp nhất trên đời là đọc và kể chuyện.

Cảm ơn cha đã luôn có thời gian để giải thích cho con tất cả những điều con không hiểu.
 
Vương cung Thánh đường Đức Bà Maria tại TP. Gdańsk, nơi diễn ra tang lễ vị thị trưởng. Ngày 18-1-2019 - Ảnh: Adam Warzawa (MTI)
Vương cung Thánh đường Đức Bà Maria tại TP. Gdańsk, nơi diễn ra tang lễ vị thị trưởng. Ngày 18-1-2019 - Ảnh: Adam Warzawa (MTI)

Cảm ơn cha vì những cuộc trao đổi dài giờ, cảm ơn cha cho con thời gian mà thực ra cha chẳng có nhiều, cho con và cho em gái nhỏ bé của con.

Cảm ơn cha đã nói cho con khi nào là lúc phải kết thúc cuộc chơi để làm việc. Cha, người luôn đúng giờ, chăm chỉ và chỉnh chu công việc.

Con cảm ơn cha về kỳ nghỉ cuối cùng của cả gia đình mình, khác với mọi kỳ nghỉ khác - gia đình mình được bên nhau và cha không phải bận bịu với mọi người hay công việc, chỉ có cha và mẹ con con.

Cảm ơn cuộc bàn thảo gần đây của cha với con về những kế hoạch của con cho tương lai. Con nguyện sẽ làm tất cả để thực hiện những dự tính đó.

Con yêu cha lắm. Và con biết rằng không ai trong những người có mặt ngày hôm nay có thể quên được cha. Con xin cha, trên thiên đàng, hãy tiếp tục chăm sóc mẹ con con, và hãy chăm lo cho cả Gdańsk nữa.

Ghi chú:

(*) Đại nhạc hội từ thiện ở TP. Gdańsk bế mạc lúc 20h với màn pháo hoa mang tên “Gửi Những Tia Sáng Lên Trời” để tạ ơn. Đúng lúc đếm ngược 4-3-2-1 để bắt đầu pháo hoa, giây phút đỉnh điểm của buổi quyên góp thì sát thủ ra tay.

Tác giả bài viết: Tôn Vân Anh dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan