Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỂ THAO VÀ CHÍNH TRỊ

(NCTG) Thể thao, cũng như văn hóa nghệ thuật, thực sự khó độc lập, mà luôn phụ thuộc và không khỏi có “dính líu” đến chính trị!

Tuyển bóng đá Nam Hàn, một đội mạnh ở Châu Á - Ảnh: Hiệp hội Bóng đá Nam Hàn (KFA)

Chẳng hạn, lãnh đạo bóng đá Bắc Hàn và Nam Hàn đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) giúp họ, vì đôi bên không thỏa thuận được với nhau rằng, trong trận đấu vòng loại World Cup ngày 26-3-2008 tới tại Bình Nhưỡng, sẽ cử bản quốc thiều nào? Bởi lẽ, Bắc Triều Tiên muốn dùng một bài dân ca trước trận đấu và hai đội sẽ ra sân dưới một sắc cờ chung, nhưng Nam Hàn thì không hề muốn điều đó.

Cũng liên quan đến chuyện chính trị trong bóng đá, vừa mới tuyên bố độc lập ngày 17-2 qua, không có gì đáng ngạc nhiên khi Kosovo đã dự tính thi đấu trận quốc tế chính thức đầu tiên ở tầm tuyển quốc gia với đội tuyển Mỹ!

Ông Fadil Vokrri, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kosovo (FFK), đã bày tỏ nỗi mong muốn đó với báo chí địa phương: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để có được trận đấu ấy. Tôi không biết có thành công không, nhưng nếu được, nó sẽ mang tính biểu tượng rất lớn và có nghĩa là một giấc mơ trở thành hiện thực!”. Theo ông, dịp thích hợp nhất để tổ chức trận “thư hùng” này là chuyến thi đấu của tuyển Mỹ tại Châu Âu vào tháng Ba tới.

Được biết, bóng đá là môn thể thao được ưa thích nhất tại Kosovo và nước này hy vọng rằng, trong thời gian tới, cả Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đều sẽ chấp nhận FFK, cho dù giới thể thao Serbia, Liên bang Nga và một số nước khác phản đối.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI