Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“THẦY CHỈ ĐƯỜNG” CỦA TAY SÚNG KHỦNG BỐ LÊN ÁN VỤ TÀN SÁT

(NCTG) “Hồi giáo lên án những gì đã diễn ra - một vụ thảm sát hèn hạ, vô nhân tính các nhà báo, cảnh sát và những người Do Thái”, Farid Benyettou, từng là “sư phụ”, đồng bạn, là người định hướng của Cherif Kouachi - một trong hai kẻ giết người trong vụ khủng bố - ngay ngày hôm sau vụ tấn công đã tuyên bố không chấp nhận hành động này và biểu lộ niềm tin của mình vào xã hội Pháp.

Farid Benyettou (ngoài cùng, bên phải) trong phiên tòa năm 2008 - Ảnh: AFP


Năm 2008, cả Farid Benyettou lẫn Cherif Kouachi đã cùng phải hầu tòa tại Paris do bị cáo buộc tham gia nhóm phá hoại liên quan đến mạng lưới Buttes Chaumont, một nhóm chuyên gửi học viên tham gia Thánh Chiến chống lại binh lính Mỹ tại Iraq. Trên cương vị một người thầy tinh thần, Benyettou đã “nhồi sọ” ít nhất là năm chục tìn đồ, trong đó có anh em Kouachi.

Bị kết án sáu năm tù, Benyettou tốt nghiệp phổ thong trong thời gian thụ án và vào năm 2011, ông ta được trả tự do. Năm sau, ở tuổi 33, Benyettou ghi danh vào Viện Đào tại Điều dưỡng Pitié-Salpêtrière.

Vụ khủng bố diễn ra khi Benyettou đang thực tập tại Khoa Cấp cứu hồi sức (Viện Pitié-Salpêtrière) được hai tháng. Đây là một trong số những bệnh viện nổi tiếng nhất ở trung tâm thủ đô Paris, nơi điều trị một số nạn nhân trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở tờ báo “Charie Hebdo”.

Biết mình vẫn bị theo dõi sau khi mãn hạn tù, và biết thế nào cũng sẽ được hỏi tới nên ngay ngày hôm sau vụ thảm sát, Benyettou đã tự đi tìm gặp Trung tâm Quản lý An ninh Nội bộ. Tại đó, ông ta đã được lấy khẩu cung và rồi được thả ra.

Tôi lên án những gì đã diễn ra. Hồi giáo lên án những gì đã diễn ra - một vụ thảm sát hèn hạ, vô nhân tính các nhà báo, cảnh sát và những người Do Thái. Không được phép nhân danh đạo Hồi để làm điều này. Đây là tội ác khủng khiếp nhất mà một người Hồi giáo có thể phạm phải” - Benyettou tuyên bố trong buổi phỏng vấn do kênh tin tức iTELE thực hiện.

Cách đây hai tháng Cherif Kouachi đã bất ngờ đến gặp tôi” - Benyettou kể. “Với cậu ta, nội dung câu chuyện luôn là một đề tài. Một mối quan hệ hàng xóm tốt hay cách hành xử như một người Hồi giáo tốt không phải là điều cậu ta quan tâm. Cậu ta chỉ muốn nói chuyện với tôi về chuyện đánh đấm, tôi đã trả lời với cậu ta là tôi phản đối.

Dường như nghe theo những lý giải của tôi, cậu ta không để lộ bất cứ một điều gì có thể báo trước những hành động như vậy... Sự dốt nát u muội đã dẫn dắt cậu ta đến tất cả những việc này
” - ấn bản trực tuyến của tờ “Le Nouvel Observateur” (Người quan sát mới) thuật lại phát biểu trước truyền hình của Benyettou.

Năm 2000, chỉ lớn tuổi hơn các bạn học nhưng với tài hùng biện và am hiểu kinh “Qur'an”, mặc dù không theo một lớp học đạo giáo chính thống nào, Farid Benyettou vẫn ngày càng tạo ảnh hưởng lớn đến bạn bè, khiến ông ta được gọi là thủ lĩnh của nhóm - điều mà Benyettou luôn chối từ và cũng khẳng định chưa bao giờ có ý định đi theo con đường khủng bố Thánh Chiến (Jihad).

Hôm nay, Benyettou cho hay ông ta hoàn toàn tự đảm trách việc cải đạo của mình. “Một số người nói nước Pháp áp bức người Hồi giáo thì tôi là một minh chứng ngược lại”, Benyettou nói. “Tôi có một lý lịch xấu, tôi đã bị kết án vì tội khủng bố, một trong những tội trạng nặng nhất. Mặc dù vậy tôi đã không bị phân biệt đối xử. Ngược lại tôi được giúp đỡ, người ta tiếp tục tin tôi”.

Trong thời gian học tập tại Viện Đào tạo Điều dưỡng Pitié-Salpêtrière, Farid Benyettou chỉ kể về quá khứ của mình cho rất ít bạn bè. Chỉ nhân một chương trình phóng sự truyền hình, Giám đốc Viện - bà Véronique Marin la Meslee mới vừa được biết đến quá khứ của Benyettou.

Anh ta luôn được quý mến bởi lòng tốt của mình” - bà nói hôm thứ Hai. “Anh ấy xếp thứ sáu mươi ba trong số tám trăm thí sinh trong kỳ thi điều dưỡng và cũng đã tham gia một phút tưởng niệm hôm thứ Năm tuần trước”.

Các nhà chức trách không nói gì với chúng tôi về việc anh ta có vấn đề liên quan và bị theo dõi. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ thông báo khi thấy có điều bất thường” - bà cũng cho biết thêm. “Không có gì bất thường, trong ngoặc kép, cho đến tuần vừa rồi”.

Được biết mối quan hệ của thực tập sinh điều dưỡng này với một trong những kẻ gây ra vụ thảm sát trụ sở tòa soạn “Charlie Hebdo”, Ban lãnh đạo viện đã quyết định ngừng quá trình thực tập của Benyettou. Sắp lấy được bằng điều dưỡng nhưng với một lý lịch có tiền án tiền sự như vậy, Benyettou sẽ không thể trở thành nhân viên ở bất cứ bệnh viện công nào tại Pháp.

Tác giả bài viết: Khánh Hà tổng hợp