Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Serbia: NÓI DẠI MỘT CÂU, BỘ TRƯỞNG BỊ SA THẢI

(NCTG) Quốc hội Serbia mới đây đã bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gašić vì ông này có một nhận xét bất nhã với một nữ ký giả.
Bộ trưởng Bratislav Gašić phải ra đi vì một câu bỡn cợt vô duyên - Ảnh: balkans.aljazeera.net
Động thái này không bất ngờ đối với công luận nước này, vì từ nhiều tuần nay nó đã là điều ai cũng biết đến, do Thủ tướng Serbia không đứng ra bênh vực thành viên nội các của mình.

Sự việc diễn ra hôm 6-12 năm ngoái, tại một cuộc họp báo của vị Bộ trưởng Quốc phòng. Một nữ ký giả của Kênh Truyền hình B92 ngồi xổm xuống để khỏi che những máy quay phim ở đằng sau cô, thấy vậy, Gašić buông một câu bỡn cợt: “Tôi thích những nhà báo nữ dễ dàng quỳ xuống như thế”.

Về sau, ông Gašić đã gọi điện thoại, cũng như đã ra một thông cáo xin lỗi nữ ký giả này, ông nói “tôi không thanh minh vì không thể có lời giải thích gì cho khẳng định đáng hổ thẹn ấy”. Tuy nhiên, sự xin lỗi chậm trễ ấy đã khiến ông phải chịu hàng loạt cuộc biểu tình của giới báo chí trên toàn quốc.

Với khẩu hiệu “Nhà báo không quỳ”, các ký giả Serbia một phần muốn biểu thị sự ủng hộ với người đồng nghiệp đã bị xúc phạm, mặt khác, họ muốn lưu ý hiện trạng không được như ý của truyền thông nước này.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo MTI