Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SÁCH CỦA HITLER BÁN CHẠY NHƯ TÔM TƯƠI

(NCTG) Đó là trường hợp cuốn “Cuộc tranh đấu của tôi” (Mein Kampf), mới được tung ra thị trường vào thứ Sáu tuần trước.
Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Đức của “Cuộc tranh đấu của tôi”, tháng 7-1925 (Bảo tàng Lịch sử Đức, Berlin) - Ảnh: wikipedia
Là tác phẩm duy nhất được in ấn sinh thời Hiler, sách phát hành lần đầu năm 1925 - ngoài phần đầu mang tính tự sự về cuộc đời, nó chứa đựng quan điểm và chương trình hành động của tác giả. Với thời gian, “Cuộc tranh đấu của tôi” đã trở thành nền tảng ý thức hệ quốc xã, và đạt được lượng tiêu thụ kỷ lục sau khi Hitler lên nắm quyền tại Đức đầu thập niên 30 thế kỷ trước (*).

Sau khi nước Đức phát-xít thua cuộc, NXB Eher-Verlag của Đảng Quốc xã (nơi giữ bản quyền sách) bị công hữu hóa, các nước Đồng minh trao bản quyền lại cho chính quyền bang Bayern (Bavaria), và từ đó nó trở thành sách cấm tại Đức, cũng như nhiều nước khác trên thế giới (**). Sau 70 năm theo luật định, tác quyền của “Cuộc tranh đấu của tôi” hết thời hạn bảo hộ ngày 1-1-2016.

Tái bản lần này, nguyên tác của Hitler (chừng 400 trang sách) được bổ sung bởi phân tích và bình luận của rất nhiều sử gia, công trình này được khởi thảo, tiến hành và hoàn thiện trong vòng ba năm. Ấn bản mới do Học viện Lịch sử Đương đại (có trụ sở tại TP. München) ấn hành, dày khoảng hai ngàn trang, được in làm hai tập và đã gây ra những dư luận trái chiều trong công luận Đức.
 
Ấn bản năm 1937 của sách với hình lãnh tụ quốc xã Hitler - Ảnh tư liệu
Ấn bản năm 1937 của sách với hình lãnh tụ quốc xã Hitler - Ảnh tư liệu

Nhiều người cho rằng, dù đã đi kèm phần phê bình, sự tái hiện của sách vẫn có thể trở thành biểu tượng của chủ nghĩa phát-xít mới, hoặc những nhóm dân tộc cực đoan. Ngược lại, theo ông Andreas Wirsching, Viện trưởng Học viện Lịch sử Đương đại, với những mổ xẻ và bình luận đi kèm của giới chuyên môn, ấn bản mới này sẽ phá tan mọi huyền thoại bao quanh cuốn sách từ bấy nay.

Được ấn hành với lượng ấn bản là bốn ngàn, chỉ trong nháy mắt “Cuộc tranh đấu của tôi” đã được vét sạch tại các hiệu sách. Được biết, ngay khi chưa ra mắt, đã có 15 ngàn bản được đặt mua, và tuy giá bìa chỉ 59 Euro, nhưng nó dường như đã được bán lại với giá 10.000 Euro trên mạng Amazon tiếng Đức, theo nguồn tin mà “The Daily Telegraph” đã đưa nhưng chưa có điều kiện kiểm chứng.

Ghi chú:

(*) Trong nhiều năm, sách còn được nhà nước Đức làm quà tặng cho công dân trong các dịp khác nhau, chẳng hạn khi kết hôn.

(**) Tại Hungary, sách đã được dịch và in nhiều lần, hiện cũng có thể đọc bản trực tuyến trên mạng. Độc giả có thể tham khảo một bản dịch Việt ngữ tại địa chỉ sau.

 
Trần Lê tổng hợp

(*) Bạn có ý kiến thế nào về một cuốn sách cấm - nền tảng của chủ nghĩa Quốc xã - được tái ra mắt? Hãy chia sẻ với NCTG.