Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁP: DẠY HỌC TÌNH NGUYỆN NGOÀI TRỜI CHO NGƯỜI DI DÂN

(NCTG) “Chúng tôi đang làm việc với tất cả những nỗ lực để việc đón tiếp người tỵ nạn, những người đang làm hồ sơ xin tỵ nạn và những người không có giấy tờ tại Pháp được tốt hơn: một sự đón tiếp trong sự tôn trọng quyền và nhân phẩm của họ” - đó là nỗ lực của một nhóm dân sự gồm những tình nguyện viên (TNV), đã hỗ trợ chí tình người di dân trong quá trình hội nhập của họ tại Pháp.
Lớp học do các TNV dạy ngoài trời dành cho người di dân
Một hoạt động như thế của họ đã được ghi nhận lại bởi một phóng sự ảnh Eric Coquelin, một nhiếp ảnh gia và cũng là một tác giả gắn bó với chủ đề tiến trình dân chủ. Bộ ảnh được thực hiện trong những khoảnh khắc xuất thần khi Coquelin tình cờ đi dạo trên quảng trường Bataille Stalingrad, đúng vào lúc diễn ra một lớp học tiếng Pháp do một TNV thuộc tổ chức BAAM (Phòng Tiếp nhận và Giúp đỡ Người nhập cư) đảm nhiệm.

Thành công của các bức ảnh là ở chỗ chúng đã ghi lại được sự ngạc nhiên, tò mò trên gương mặt những người từng trải qua và chứng kiến sự khủng khiếp kinh hoàng của chiến tranh, và tưởng chừng không điều gì có thể khiến họ ngỡ ngàng được nữa. Loạt ảnh đầy ấn tượng đã gây tác động lớn và đi ngược lại mọi định kiến đã từng nhằm vào những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới.

Kèm theo phóng sự ảnh, nhiếp ảnh gia đã viết một lá thư chân tình tới người giáo viên tình nguyện.

Gửi anh,

Chúng ta không biết nhau và tôi không biết liệu một ngày nào đó chúng ta có thể được gặp lại nhau hay không. Mặc dù tôi biết nơi chúng ta có thể gặp lại nhau, anh và các bạn anh, những TNV tại tổ chức BAAM dạy tiếng Pháp cho người nhập cư, đó là Quảng trường Bataille-de-Stalingrad, Paris...

Tôi đã đến thăm, không một tiếng động, trường học ngoài trời của anh và tôi đã dừng lại trong “lớp” của anh. Một cảm giác xúc động mạnh... Lá thư và những bức ảnh này xin được gửi tới anh như một lời cảm ơn và sự khích lệ.

Eric Coquelin


BAAM là một tổ chức được thành lập vào năm 2015 bởi những luật sư, giáo viên, nhà nghiên cứu, nhân viên xã hội, sinh viên, những công dân bình thường muốn đóng góp vai trò trong việc hỗ trợ người tỵ nạn ở Paris. Để chống lại sự bài ngoại và sự thờ ơ, mỗi người đều có những đóng góp riêng trong lĩnh vực chuyên môn của mình bằng cách trực tiếp tham gia tại hiện trường.

Những TNV tại các trại tỵ nạn hay các bãi tập trung là sợi dây liên kết nhân đạo giữa cư dân thành phố và những người tỵ nạn trở về tay trắng từ những cuộc chiến tranh, thảm sát và thảm họa sinh thái. “Chúng tôi đang làm việc với mọi nỗ lực để việc đón tiếp người tỵ nạn - những người đang làm hồ sơ xin tỵ nạn và những người không có giấy tờ tại Pháp - được tốt hơn: một sự đón tiếp trong sự tôn trong quyền và nhân phẩm của họ”.

Sau đây là phóng sự ảnh của Eric Coquelin:
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
10

Tác giả bài viết: Đoàn Minh Hằng chuyển ngữ, theo lareleveetlapeste.fr và lejournalminimal.fr