Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“PHẢI RA TAY NGAY VÀ NGAY BÂY GIỜ”

(NCTG) “Các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta phải đặt lòng dũng cảm và trí tuệ vào ngày này, để nền văn minh Châu Âu khỏi bị sụp đổ bởi thử thách tan rã”.
Bi kịch của người tỵ nạn
Lời Tòa soạn: Ngày 14-9 tới, tại Brüssel (Bỉ) sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp các quốc gia Liên hiệp Châu Âu để cùng nhau kiếm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tỵ nạn và di dân đang diễn ra tại EU.

Dưới đây là lời kêu gọi của một số tờ báo lớn Châu Âu hướng về các nhà lãnh đạo chính trị với thông điệp: “Hãy tận dụng cơ hội! Hãy hành động dứt khoát! Hãy làm chấm dứt thảm hoạ nhân quyền và hãy ngăn chặn để không người nào phải thiệt mạng nữa”.

Bản Việt ngữ do Thanh Nhàn chuyển ngữ từ bản tiếng Đức đăng trên tờ “DIE ZEIT Online” số ra ngày 10-9-2015. Tựa đề do NCTG tạm đặt. Xin trân trọng giới thiệu! (NCTG)

 
*

Châu Âu đang đứng trước cuộc khủng hoảng tỵ nạn khó khăn nhất mà thế giới trải qua sau Thế chiến thứ hai. Trong khi cuộc xung đột tại Syria đang bước vào năm thứ 5 thì ngày càng có nhiều nạn nhân phải tìm đến sự che chở và giúp đỡ của Châu Âu.

Càng ngày càng có nhiều người bỏ mạng trong cuộc chạy trốn chiến tranh và sự truy đuổi. Cứ mỗi tháng trôi qua lại càng chứng tỏ cho tới lúc này Châu Âu đã hành động quá ít và quá chậm trễ. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng tỵ nạn, nhưng sự trốn tránh phải làm một cái gì đó để cải thiện tình hình cũng để lộ ra một khủng hoảng lớn về chính trị.

Để an ủi với những năm tháng đầy biến động của chúng ta, giờ đây Châu Âu phải chỉ ra rằng nó là một châu lục khép kín, rằng tình đoàn kết, sự bình đẳng và tự do tạo nên nền tảng của châu Âu.

Chúng tôi đề nghị các chính khách:

- Hãy đưa ra những giải pháp đơn giản, an toàn và thực tiễn, để làm sao những người tỵ nạn có thể đăng ký tỵ nạn tại Châu Âu mà không phải đánh đổi tính mạng của họ trên đường bỏ trốn. Đó là cách tốt nhất để chặn một viên gạch trước nạn buôn người và để giảm số lượng các nạn nhân thiệt mạng.

- Hãy thể hiện tình đoàn kết với những quốc gia nằm ngoài biên giới Châu Âu, những nơi mà người tỵ nạn và di dân đặt chân tới. Hãy lập ra một hệ thống và đầu tư tài chính cho hệ thống đó, để với sự trợ giúp của nó, những người tỵ nạn tới biên giới Châu Âu sẽ được tiếp đón một cách an toàn, thích đáng và theo nguyên tắc, điều đó sẽ tạo điều kiện cho việc xét duyệt các đơn tỵ nạn được nhanh chóng và công bằng.

- Chừng nào số lượng lớn người tỵ nạn còn tràn vào Châu Âu thì hãy đình chỉ hiệu lực của Công ước Dublin quy định gửi người tỵ nạn trở về quốc gia Châu Âu đầu tiên mà họ đặt chân tới.

- Hãy kiên quyết với việc phân bổ đồng đều người tỵ nạn trên các quốc gia thuộc EU. Tất cả các nước thành viên của cộng đồng EU phải tham gia vào chương trình di dân và nó phải được bộc lộ một cách cầu tiến nhất, so với tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm từ trước đến nay. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về vấn đề tỵ nạn, ông Antonio Guterres đã lưu ý Châu Âu sẽ chịu trách nhiệm với 200.000 người tỵ nạn. Điều này có thể làm tiền đề cho cuộc đàm phán này.

- Các quốc gia vùng Cận Đông bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tại Syria khẩn cấp cần thêm các nguồn cứu trợ về người và của. Một gói cứu trợ không nên chỉ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nước uống và y tế mà Châu Âu nên cũng nên có trách nhiệm tái thiết các địa phương về lâu dài. Bằng cách này chúng ta sẽ cho người dân vùng Cận Đông hy vọng và khả năng để họ tự tái thiết một tương lai tốt đẹp hơn, an toàn hơn trên chính các quốc gia quê hương họ.

- Mong các ngài hãy gây thêm áp lực lên những quốc gia quan trọng trên chính trường quốc tế, ví dụ Iran, Nga, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Những quốc gia này nên nỗ lực hết sức để các đảng phái xung đột ở Syria cùng ngồi vào đàm phán hòa bình dưới sự chủ trì của Mỹ.

Các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta phải đặt lòng dũng cảm và trí tuệ vào ngày này, để nền văn minh Châu Âu khỏi bị sụp đổ bởi thử thách tan rã.

Chúng ta phải ra tay và ngay bây giờ!

Ký tên:

Christian Jensen (“Information”, Đan Mạch)

Johan Hufnagel và Laurent Joffrin (“Libération”, Pháp)

Bernd Ulrich (“DIE ZEIT”, Đức)

Andreas Paraschos (“Ekathimerini”, Síp)

András Murányi (“Népszabadság”, Hungary)

Ezio Mauro (“La Repubblica”, Ý)

Anna B. Jenssen (“Morgenbladet”, Na Uy)

Adam Michnik (“Gazeta Wyborcza”, Ba Lan)

Matúš Kostolný (“Denník N”, Slovakia)

Antonio Caño (“El País”, Tây Ban Nha)

Jan Helin (“Aftonbladet”, Thụy Điển)

Tác giả bài viết: Thanh Nhàn chuyển ngữ