Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỮ TÀI TỬ BRIGITTE BARDOT MUỐN CÓ NGÀY ĂN CHAY TẠI PHÁP

Theo hình mẫu của ngày 22-9 thường niên (ngày vận động cư dân Châu Âu không dùng xe cơ giới để tránh ô nhiễm môi trường và các hậu quả của nó), nữ tài tử Brigitte Bardot (B.B.) cho rằng Pháp cũng nên có một ngày an chay vì theo bà, chăn nuôi gia súc ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Biểu tượng tính dục một thuở

Năm nay 75 tuổi, là người ăn chay trường và thuần chay từ nhiều năm nay, biểu tượng tính dục một thời của điện ảnh thế giới đề nghị Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đưa Ngày ăn chay vào thực hiện tại các công sở nhà nước.

B.B. viết trong thư gửi ông Sarkozy: “Đã có ngày không sử dụng ôtô, đã có ngày không có khói, nhưng việc đưa ra một ngày không ăn thịt còn có tác động lớn hơn cả những loại thuế đánh vào động cơ có khí thải CO2, và Trái đất của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn nhiều”.

Nữ diễn viên gợi cảm lừng danh với bộ phim “… Và Chúa đã tạo ra người đàn bà” (And God Created Woman, 1956) đề nghị Tổng thống Pháp “hãy để cho những tuyên bố trong Hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ khí hậu trở nên có ý nghĩa”, và đề nghị nguyên thủ quốc gia Pháp đưa Ngày ăn chay vào tất cả các công sở nhà nước. Bà cũng yêu cầu các cơ sở tư nhân hưởng ứng sáng kiến này.

Theo B.B., những khí thải trong quá trình chăn nuôi gia súc “ảnh hưởng trực tiếp đến sự nóng lên của khí hậu toàn cầu… và sự chăn nuôi súc vật dẫn tới lãng phí khổng lồ vì một phần ba lượng ngũ cốc được trồng trọt trên toàn thế giới được dành cho mục đích chăn nuôi động vật cho thịt”.

B.B. còn cho rằng “cạnh đó, từ bỏ việc ăn thịt là phưong pháp tốt nhất để chúng ta phản đối hành động vô nhận đạo và dã man của con người, khi sát hại nhiều tỉ động vật cho thịt hàng năm”.

Hành động nói trên của Brigitte Bardot không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta biết rằng nữ tài tử hàng đầu một thời này – sau 40 bộ phim lớn nhỏ - đã chia tay “Nghệ thuật thứ bảy” trước sinh nhật lần thứ 40 và để toàn bộ quãng đời sau cho phong trào bảo vệ động vật.

Người bạn của động vật

Tại Pháp, từ năm 1966, Brigitte Bardot là người đầu tiên lên tiếng phản đối cách giết thịt động vật tàn nhẫn tại các lò mổ: sau đó, nhờ uy tín của bà mà trước khi bị giết thịt, người ta đã dùng máy sốc điện để làm choáng và gây mê bò.

Năm 1977, B.B. lại đạt thành công trong một chiến dịch lớn do bà tiến hành để chống lại tệ săn bắn, sát hại hải câu để lấy da. Năm 1986, bà thành lập Quỹ Bảo vệ Động vật mang tên bà và đến năm 1991, bà đã tặng khu nhà của mình tại La Madrague (Saint-Tropez) để nâng nguồn vốn của Quỹ.

Vì tình thương đối với động vật, B.B. từng công khai đả kích Sophia Loren khi ngôi sao điện ảnh Ý này ký hợp đồng quảng cáo áo lông thú trị giá 1 triệu USD với hãng Annabella. Trong một thư ngỏ, Bardot phê phán Loren: “Khi mặc áo lông thú, bạn đừng quên rằng, bạn đang mang trên người xác của vô vàn thú vật”.

Trong năm nay, vào tháng 6 vừa qua, Bardot cũng đề nghị Đệ nhất Phu nhân Pháp - cựu người mẫu Carla Bruni-Sarkozy - thử tìm cách khuyên chồng bà, ông Nicolas Sarkozy, hãy cấm các cuộc đấu bò tót mà bà coi là man rợ.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu