Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHẠO BÁNG NẠN NHÂN KHỦNG BỐ, BỊ CÁO BUỘC TỘI HÌNH SỰ

(NCTG) Một học sinh mười sáu tuổi ở TP. Nantes đã bị cảnh sát bắt hôm thứ Năm 22-1 vì cáo buộc “ngợi ca khủng bố”.

Trò đùa dại dột

Học sinh này đã vẽ lại một bìa báo “Charlie Hebdo” với mục đích đùa cợt, và đưa lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook của mình.

Phiên bản gốc của bìa báo là số báo ra ngày 10-7-2013, vẽ hình một người đàn ông giơ cuốn kinh “Qur’an” nhưng vẫn không chống nổi những phát đạn. Bức họa đi kèm hai dòng chú, rằng “Qur’an là cục phân”, và “cũng chẳng làm áo chống đạn được đâu”.

Học sinh nọ đã thay ảnh người đàn ông bằng nhà báo Charb (Stephane Charbonnier, người vừa tử nạn trong cuộc khủng bố tại trụ sở báo “Charlie Hebdo”), và cuốn kinh “Qur’ran” được thay bằng tờ báo “Charlie Hebdo”. Các dòng thoạt vẫn được giữ nguyên.


Bìa gốc của số báo “Charlie Hebdo” ra ngày 10-7-2013

Tại Pháp, cho dù việc “báng bổ” các biểu tượng tôn giáo không bị cấm, nhưng kích động lòng thù hận thông qua việc tung hô, ủng hộ khủng bố bằng cách phát ngôn là hành vi phạm pháp.

Trước đó một hôm, một thiếu nữ khác ở Nantes mới mười bốn tuổi cũng bị cáo buộc tội này khi đi trên tàu điện và gào lên với những người soát vé: “Chúng tôi là chị em nhà Kouachi, chúng tôi đi kiếm súng AK đây”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo France 3