Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI KHẮC HỌA VUI BUỒN THUYỀN NHÂN TRUNG ĐÔNG

(NCTG) “Người tỵ nạn không bỏ nhà bỏ cửa để có được hai ba tấm ảnh đăng vài phút trên báo. Tôi tìm cách chụp ảnh sao cho những tấm ảnh ấy đặt ra câu hỏi về tương lai những con người này”.
Người tỵ nạn cập bến đảo Lesbos (Hy Lạp) ngày 9-9-2015 - Ảnh: Angelos Tzortzinis (AFP)
Angelos Tzortzinis (31 tuổi) vừa được tạp chí uy tín “Thời báo” (Time) bầu là “Phóng viên ảnh của năm 2015”. Là một phóng viên ảnh tự do, trong năm nay, hầu như anh không rời những hòn đảo Hy Lạp, nơi thường xuyên chứng kiến những chuyến hải hành đầy hiểm nguy của người tỵ nạn Trung Đông trên những chiếc thuyền cao su đơn sơ.

Khởi đầu khi còn chưa được tờ báo nào “đặt hàng”, với thời gian, những tấm ảnh của Tzortzinis thường xuyên được AFP đăng tải. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tỵ nạn lên đến đỉnh cao, Tzortzinis bám trụ thường xuyên và liên tục tại bờ biển Hy Lạp, và hàng ngày mang đến cho thế giới những tấm ảnh động lòng về thảm cảnh thuyền nhân.

Hàng vạn người tỵ nạn lũ lượt cập bến Châu Âu. Qua loạt ảnh của Tzortzinis, thế giới được thấy, cuộc hải hành tuy ngắn ngủi nhưng mạo hiểm của người tỵ nạn kết thúc với những cảm xúc và bi kịch như thế nào - gương mặt của người vừa tới được bến bờ Châu Âu phản chiếu sự sợ hãi, hoảng hốt, đồng thời với nỗi mừng vui bừng phát.

Nhưng chỉ người “ngoài cuộc” mới biết rằng, đây mới là khởi đầu của con đường khổ ải đang chờ họ phía trước.

Phát biểu với tờ “Thời báo”, Angelos Tzortzinis khẳng định: “Người tỵ nạn không bỏ nhà bỏ cửa để có được hai ba tấm ảnh đăng vài phút trên báo. Mục đích của tôi không phải là để làm nhân chứng cho những sự kiện diễn ra. Tôi tìm cách chụp ảnh sao cho những tấm ảnh ấy đặt ra câu hỏi về tương lai những con người này”.

Tzortzinis không chỉ có khả năng phản ánh những cảnh tượng lặp đi lặp lại ấy hàng ngày một cách khác biệt, nhưng anh còn theo dấu chân người tỵ nạn khi họ chờ đợi và đi tiếp tới cái đích của họ trong lòng Châu Âu. Loạt ảnh của anh là một biên niên sử nhỏ về các thuyền nhân, nhân vật chính trong sự kiện chính của năm 2015: khủng hoảng tỵ nạn.

Một số tấm ảnh của Angelos Tzortzinis, “Phóng viên ảnh của năm 2015” theo bình chọn của tạp chí “Thời báo”:
 
Người tỵ nạn tới đảo Lesbos ngày 9-9-2015
Người tỵ nạn tới đảo Lesbos ngày 9-9-2015
 
Đảo Lesbos, ngày 7-9-2015
Đảo Lesbos, ngày 7-9-2015
 
Mẹ cởi phao bơi cho con nhỏ, đảo Kos, ngày 13-8-2015
Mẹ cởi phao bơi cho con nhỏ, đảo Kos, ngày 13-8-2015
 
Người tỵ nạn phải chờ đợi trên đảo đụng độ với cảnh sát trước văn phòng ghi danh địa phương, ngày 11-8-2015
Người tỵ nạn phải chờ đợi trên đảo đụng độ với cảnh sát trước văn phòng ghi danh địa phương, ngày 11-8-2015
 
Chờ đợi để được ghi danh tại đảo Mütiléné, ngày 5-9-2015
Chờ đợi để được ghi danh tại đảo Mütiléné, ngày 5-9-2015
 
Người tỵ nạn giặt giũ ở đảo Lesbos, ngày 10-9-2015
Người tỵ nạn giặt giũ ở đảo Lesbos, ngày 10-9-2015
 
Người tỵ nạn cập bến đảo Kos gọi điện thoại về nhà cho thân nhân, bạn bè, ngày 12-8-2015
Người tỵ nạn cập bến đảo Kos gọi điện thoại về nhà cho thân nhân, bạn bè, ngày 12-8-2015
 
Một nhóm tỵ nạn bị ách lại ở biên giới Hy Lạp - Macedonia đụng độ với cảnh sát Macedonia, ngày 26-11-2015
Một nhóm tỵ nạn bị ách lại ở biên giới Hy Lạp - Macedonia đụng độ với cảnh sát Macedonia, ngày 26-11-2015
 
Áo bơi, phao bơi để lại ở đảo Lesbos, ngày 7-9-2015
Áo bơi, phao bơi để lại ở đảo Lesbos, ngày 7-9-2015
 
Cầu nguyện sau khi vượt biển thành công, đảo Lesbos, ngày 9-9-2015
Cầu nguyện sau khi vượt biển thành công, đảo Lesbos, ngày 9-9-2015

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu