Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGHỈ HÈ CÙNG CỰU LÃNH TỤ

Đó là lời quảng cáo cho dịch vụ của một doanh nhân Hà Lan, ông Ben Thijssen: du khách có thể du ngoạn và…. nghỉ hè trên khoang chiếc chuyên cơ IL-18 của cựu lãnh tụ đảng và nhà nước CHDC Đức: ông Erich Honecker (1912-1994).

Chiếc chuyên cơ khi còn nằm ngoài đồng

Doanh nhân Hà Lan này đã kiếm được với giá rất rẻ - gần như giá sắt vụn – chiếc máy bay sản xuất tại Liên Xô, vốn là chuyên cơ của các lãnh tụ thượng đỉnh Đông Đức thời xưa (lần cuối cùng nó được “chiếu cố” là vào năm 1988).

Từ dạo đó, chiếc máy bay chạy bằng 4 động cơ này được coi như một hiện vật bảo tàng, nằm vạ vật tại một cánh đồng ở vùng Harbke (tiểu bang Sachsen-Anhalt, miền Đông nước Đức).

Nhận thấy vẫn đông người quan tâm đến chuyên cơ, đặc biệt là dân nghiền rượu bia thì rất khoái đến “cụng ly” tại quán bia hơi được đặt trong máy bay khiến nơi này luôn đông nghịt, ông Ben Thijssen chợt có một ý tưởng đặc biệt: tận dụng giá trị lịch sử của chiếc IL-18 để cải biến nó thành một nơi “cao sang” hơn.

Bởi lẽ, chiếc chuyên cơ cuối cùng của chính phủ CHDC Đức, nếu biết nói, sẽ có thể tiết lộ biết bao câu chuyện “thâm cung bí sử” về thủ lĩnh Erich Honecker, từng đứng đầu đảng và nhà nước Đông Đức trong gần 2 thập niên.

Đấy là còn chưa nói đến chuyện, Ben Thijssen còn khám phá ra rằng, trong buồng lái, còn thêm một ghế phụ đặc biệt dành cho một nhân viên mật vụ Stasi (cơ quan an ninh quốc gia khét tiếng của Đông Đức một thời). Nhiệm vụ của người này là để ý nhất cử nhất động của phi công, tránh trường hợp họ muốn đầu tẩu hoặc lái máy bay “chệch hướng”.

Sau khi mua lại chuyên cơ, vị doanh nhân Hà Lan quyết định biến chiếc IL-18 thành nơi “quá khứ gặp tương lai”. Buồng lái (cùng chiếc ghế Stasi) được giữ nguyên, còn khoang dành cho hành khách được sửa thành một khách sạn mini 5 sao.

Ông Ben Thijssen dự tính kế hoạch của ông cần một khoản đầu tư chừng nửa triệu Euro. Nhưng theo ông, chắc chắn là ý tưởng này sẽ thành công, nhất là vì các đồng hương Hà Lan của ông rất thích thăm thú những nơi nghỉ mang tính lịch sử. Và, theo tìm hiểu của ông, dân Đức cũng sẽ ưa thích lui tới khách sạn mini từng là chuyên cơ của Honecker.

Cho dù, nó sẽ không biết… bay như chiếc IL-18, và mức giá dự tính cũng cắt cổ: 350 Euro một đêm!

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI