Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT THỜI ĐẠI MỚI MỞ RA VỚI LIÊN ÂU VÀ UKRAINE

(NCTG) “Ukraine giờ đây đã trở thành một phần của nền văn minh Châu Âu”, Tổng thống Petro Poroshenko phát biểu sau khi thỏa thuận cho phép cư dân nước này nhập cảnh EU mà không cần xin thị thực được các bên có liên quan ký kết.
Minh họa: Internet
Một thời đại mới mở ra với nước Ukraine thuộc Châu Âu vào ngày 11-6”, ông Poroshenko nhấn mạnh hôm thứ Năm 18-5 tại Kiev, trong phát biểu nhân lễ tưởng niệm những nạn nhân Tatar ở Crimea dưới thời Stalin. Năm 1944, chỉ trong vòng ba ngày, từ 18-5 tới 20-5-1944, gần hai trăm ngàn người Tatar ở Crimea đã bị cướp bóc, tịch thu gia sản, sau đó bị nhồi vào những toa tàu đóng kín và đày ải tới vùng Trung Á.

Chặng đường đày ải kéo dài hai tuần đã khiến nhiều người bị chết đói, chết khát trên những toa tàu hàng chật chội, bẩn thỉu và thiếu dưỡng khí. Ngay cả khi tới vùng đất mới hoang vu, vẫn có nhiều người bỏ mạng vì đói khát, bệnh tật và hoàn cảnh khắc nghiệt tại đó. Quân nhân Tatar ở Crimea chiến đấu trong đội ngũ Hồng quân cũng bị giải ngũ và đưa tới các trại tập trung lao động cưỡng bức ở vùng Siberia và vùng núi Ural.

Một ngày trước lễ tưởng niệm tội ác đó của thể chế Stalinist, vào hôm 17-5, tại Strasbourg, Tổng thống Petro Poroshenko, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Antonio Tajani cùng Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Quốc gia Malta (quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của Liên Âu) Carmelo Abela đã đặt bút ký văn kiện cho phép công dân Ukraine được nhập cảnh và cư trí tại EU tối đa là 90 ngày mà không cần xin visa.

Việc miễn thị thực cho công dân Ukraine được đưa vào thực thi vào hôm 11-6 tới, tức 20 ngày sau khi được thông báo trong Công báo chính thức của Liên Âu. “Giờ đây, Ukraine vĩnh viễn đoạn tuyệt với quá khứ Xô-viết, và trở thành một phần của nền văn minh Châu Âu thống nhất”, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định.

Như NCTG đã đưa tin, trong khi trên toàn quốc Ukraine đã diễn ra rất nhiều hoạt động tưởng niệm những nạn nhân Tatar ở Crimea của sự độc đoán Stalinist, thì tại chính bán đảo Crimea hiện đang bị Liên bang Nga chiếm đóng và “sáp nhập”, chính quyền một lần nữa lại cấm các tổ chức của người Tatar tụ tập tưởng nhớ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI