Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT THIẾU NỮ KOSOVO TUYÊN CHIẾN VỚI BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ ÁO

(NCTG) Trong mấy ngày nay, cái tên Arigona Zogaj đã trở nên quen thuộc với tất cả những ai để tâm đến thế sự ở Áo: số phận cô bé 15 tuổi người Kosovo đang lẩn trốn ở một nơi chưa rõ để tránh bị trục xuất khiến mọi cư dân Áo quan tâm, kể cả những người phản đối dân ngoại quốc định cư tại xứ này.

Arigona Zogaj (ảnh chụp qua đoạn băng video)

Những cuộc tranh luận đặc biệt trở nên căng thẳng khi Đài truyền hình Oberösterreich (tiểu bang Thượng Áo) nhận được và chiếu một đoạn băng video 5 phút. Trong băng (không rõ là được quay ở đâu), cô bé trong tư thế ngồi xổm đã nói những câu rất cảm động: cô sợ, không dám, không muốn trở về Kosovo, cô muốn được sống ở Áo, ở đây cô có tương lai, có bè bạn. Và nếu buộc phải về, cô sẽ tự vẫn!

Từ 5 năm nay, gia đình Zogaj (hai vợ chồng và 5 người con) đã hội nhập vào đời sống tại xã Frankenburg (tiểu bang Thượng Áo) một cách lặng lẽ, không ầm ĩ. Tuy nhiên, cuối tháng 9-2007, thay vì được nhận quyết định định cư, họ bị bác đơn và bị trục xuất. Chính quyền Áo cử người đến áp tải họ đi vào buổi đêm, nhưng cô bé Arigona kịp trốn thoát. Bị chấn động tinh thần, bà mẹ lên cơn động kinh và phải vào viện, nhưng ông bố và 4 đứa con trai vẫn bị đưa về Kosovo - tại đó, họ không còn nhà cửa hay bất cứ gia sản nào để có thể sinh sống.

Ngay trong thông điệp đầu, cô bé Arigona đã cho biết thà tự sát chứ cô không chịu về quê hương. Và, cô xin chính quyền Áo, ít nhất, hãy để các em nhỏ của cô ở lại với mẹ cô.

Sự việc gây ầm ĩ trong công luận Áo, nhất là vì chính quyền địa phương - Hội đồng xã Frankenburg đã cho phép gia đình Zogaj ở lại Áo. Bạn bè, đồng nghiệp tại công sở của cha mẹ Arigona và các bạn cùng trường của cô cũng đứng về phía gia đình Kosovo: gần đây nhất, vào cuối tuần, trong cuộc biểu tình phản đối việc trục xuất gia đình Zogaj, có tới 500 người tham dự, trong số đó có cả một số chính khách.

Biểu rình phản đối việc trục xuất gia đình Zogaj

Tuy nhiên, bộ trưởng Nội vụ Gunther Platter vẫn tỏ ra kiên quyết và không bị cuộn băng video làm “lung lạc”: ông tuyên bố “nhà nước không thể để mình bị bắt bí”, và yêu cầu Arigona ra đầu thú. “Bằng không, người ta sẽ có cách”, vị bộ trưởng hăm dọa và giữa chừng, ông cho cảnh sát tìm kiếm cô bé. Tuy nhiên, không chắc là chuyện này sẽ thành công ngày một ngày hai, vì ngay cả điện thoại cầm tay Arigona cũng không mang theo người.

Trường hợp của gia đình Zogaj không phải là cá biệt tại Áo: theo ước tính, có hàng vạn người ngoại quốc đã sinh sống tại đây 5-6 năm và hiện tại, có nguy cơ bị trục xuất và áp tải vì bị bác đơn xin định cư. Sở dĩ trước nay công luận Áo chưa mấy để tâm đến vấn đề này vì trong số những người bị trục xuất, chưa có ai “làm dữ” như cô bé Kosovo 15 tuổi. Giờ đây, dưới sức ép của công luận, chính phủ Áo sẽ phải để tâm đến việc làm sao khi ra quyết định và thực hiện lệnh trục xuất, phải không gây ra những tình huống thương tâm, vô nhân đạo cho các “nạn nhân”. Theo đề xướng của Đảng Xanh, thứ Tư qua, Quốc hội Áo đã có phiên họp bất thường để thảo luận về việc này.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo “Tự do Nhân dân”